Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỐi TÌnh ĐẦu



tieuvinh007
30-06-2005, 02:33 AM
Mối tình đầu tan vỡ
Em cứ ngỡ trong mơ
Bước những bước hững hờ
Bỏ lại khoảng trời thơ
Mối tình đầu tan vỡ
Em vẫn cứ là em
Em vẫn cười vẫn nói
Vẫn cứ mãi hồn nhiên
Mối tình đầu tan vỡ
Là vỡ cả ước mơ
Ở phía sau niềm vui
Là nỗi buồn sâu lắng
Ở phía sau tình yêu
Là hận thù dai dẳng
Muốn quay về dĩ vãng
thì chuyện cũ đã qua
muốn đi cho thật xa
để quên người mãi mãi

hanquoc00
05-07-2005, 02:15 AM
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
Kỉ niêm đầu là kỉ niệm khó phai
Nhớ người yêu là cai nhớ đợi chờ
Rồi thơ thẩn thẩn thơ trong nỗi nhớ

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 03:04 AM
mối tình đầu ta chưa biết gì
chỉ góp nhặt những vần thơ vụn
chắp vá lại cho trọn nghĩa thương yêu
rồi một mai bước chân lầm lỡ
chẳng tiếc gì tuổi trẻ sớm vội yêu

saudoi
05-07-2005, 03:09 AM
mối tình đầu là mối tình tan vỡ
lắm mộng mơ và cũng lắm đau thương
yêu ngây thơ tình yêu lầm lỡ
Nhưng nào người có tiếc phải trao

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 03:17 AM
tình đầu xưa ta đã trao người
phải ôm trọn một mối tình không đẹp