hahoa
26-02-2007, 05:10 AM
Xuân đã về bên em xứ lạnh
Nhưng sao trời cứ mãi tuyết rơi
Rồi mây mưa hòa theo làn gió
Nhuốm em vào trong cõi cô đơn
Bởi xuân này... em đã mất Anh...
Đã không còn ngày xưa, thủa ấy
Tình ngây thơ gửi trọn cho người
Để giờ đây mình em nhận lại
Tiếng chia tay , đau đớn cõi lòng
Anh bước đi , vui bên người mới
Và vô tình dẫm nát tim em
Biết nói sao , khi nặng nghĩa tình...
Lặng lẽ đi... hạnh phúc nhường ai...
Nay chia xa, chúc anh chọn vẹn
Bên người mới... không phải là em...
Nhưng sao trời cứ mãi tuyết rơi
Rồi mây mưa hòa theo làn gió
Nhuốm em vào trong cõi cô đơn
Bởi xuân này... em đã mất Anh...
Đã không còn ngày xưa, thủa ấy
Tình ngây thơ gửi trọn cho người
Để giờ đây mình em nhận lại
Tiếng chia tay , đau đớn cõi lòng
Anh bước đi , vui bên người mới
Và vô tình dẫm nát tim em
Biết nói sao , khi nặng nghĩa tình...
Lặng lẽ đi... hạnh phúc nhường ai...
Nay chia xa, chúc anh chọn vẹn
Bên người mới... không phải là em...