Xem đầy đủ chức năng : Gửi tới một người bạn!!( Ng.......)
Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:02 AM
gió mùa hè tình cờ ta gặp
cạnh kề nhau một quán "nét" không lời
YH ai đó "có ý gi" ?
để lòng tôi bực chẳng dám kêu
khung trời xa đó người ra đi
mình tôi ngồi đó chẳng hiểu chi?
chuyện hai đứa rồi rất tình cờ
gặp nhau đây ta chẳng nói lời
tâm tư ta hẹn cả hồn thơ
tặng người bạn tôi đã quen xưa
những vần thơ chẳng dù xúc động
vẫn chỉ mong ta, bạn có nhau!!
gửi tới người bạn những dòng thơ ...... và chúc luôn vui vẻ nha!! ( bye Ng....) :cooll:
nhatle20vn
30-06-2005, 03:46 AM
Một trái tim xúc động
Đã nghẹn ngào cơn đau
MỘt tâm hồn thơ mộng
Để rồi phải xa nhau.
Người hỡi người ở đâu
Để ta bắc nhịp cầu
Nối lại tình đã xa
TRong những đêm mặn mà
Giờ người đã rời xa
Chỉ mình ta với ta
Với những dòng lệ nhòa
Của một thời yêu dấu.
Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 05:10 PM
một thời ta cùng bạn ngày tháng
giờ người đi ta buồn trong nước mắt
giọt lệ này ta gửi người đã đi
nỗi niềm ta gửi đừng quên sâu!
ta đây vẫn lặng tình bạn xưa
bên trang sách từ bạn ta thủa ấy
có còn nhớ tới một chuyến đò xưa
ta và bạn vẫn ngồi hàn thuyên ấy
nhatle20vn
01-07-2005, 06:32 AM
Một thời sát cánh tình xưa
MỘt thời sát cánh đêm mưa tình sầu
GIờ này gió thổi về đâu
Cho ta gửi trọn một câu ân tình
Bang_chủ_cái_bang
02-07-2005, 02:02 AM
một buổi chiều nghe lòng nỗi nhớ
chuyến tàu kia ta, ấy xa nhau
vấn vương tình chẳng nói thành câu
rồi tàu ơi xa khuất xa mãi
chiều ngẹn ngùng trên phố vắng cũ
dâng dâng buồn chẳng kêu ai?
tiễn biệt bạn ta về lại chốn
kỷ niệm một thời ta mãi không quên
rồi nắng hạ kia chợt tỉnh hồng
gặp nhau trong niềm vui thổn thức
bạn đâu rồi hỏi nhỏ câu thơ
người ơi ta mãi chẳng quên bạn!!
*Mãi Xa*
02-07-2005, 03:56 AM
quên sao đc người bạn nhỏ thươ ấy
chung cái dù những lúc mưa bay
chung xe đạp dắt nhau khi tan học
chung nỗi nhớ về bóng hình ai
nhatle20vn
02-07-2005, 07:40 AM
Ba năm vất vả chung một đường
Cùng chung mái ấm của tình thương
Quấn quýt bên nhau suốt tới trường
Bao giờ vơi cạn nỗi vấn vương
Mr.Ngọc
02-07-2005, 06:44 PM
Tàu gọi anh đi anh phải ra đi
Nhưng tim anh vẫn còn chút gì để nhớ
Tạm chia tay thôi đâu có gì phải sợ
Vững tin đi em có lúc anh trở về
Chúng mình sẽ cùng dạo trên những cánh đồng quê
Ngắt nhành hoa tim' anh cài vào mái tóc
Em biết không em đã 1 lần anh đã khóc
Giọt pha lê lăn vội trong trái tim
Anh sẽ về trong một giấc mơ em
Cùng sát cánh ta xây niềm hạnh phúc
Em nghe không em ngoài kia mưa thổn thức
Cùng gió mây chia sẻ những muộn phiền
Anh, kẻ ra đi
Em ở lại có gì không để nhớ
Có gì đâu em ma` lòng em phải sợ
Sẽ chẳng có phút chia tay
Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc ngất ngây
Cùng nhau đến nơi trời mây xa lắm
Sẽ chia đôi tim rồi mình cùng gửi gắm
Giọt tình say trong hạnh phúc ngất ngây
Những đêm có nhau ta ở tay trong tay
Bên em mãi suốt những ngày hạnh phúc.
(tặng người tôi đã thầm yêu ....H......)
nhatle20vn
03-07-2005, 02:32 AM
Anh đã ra đi không một lời từ biệt
Ở phương trời xa anh có biết
NƠi đây từng đêm em đã khóc
Hơi men say của mối tìng đầu.
Sóng rẽ chia đường anh ở đâu
Có còn nhung nhớ chút tình đầu
Ở phương trời đó anh có hiểu
Trái em em đã chuốc nỗi sầu
Từ độ xa cách chưa gặp lại
Lòng em mộng trắng những đêm dài
Người hỡi có còn thương nhớ mãi
Nhạt nhòa men say tình đã phai.
Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 02:44 AM
tặng riêng cho vệ sỹ cái bang nè!!
xưa kia tiếng ở trên đời
vệ sỹ trượng nghĩa giúp dân ta
thời nay vệ sỹ thiệt tài
giúp dân trừ giặc đi đầu quân ta
thêm tính "cua" gái giỏi giang
vệ sỹ đã danh tiếng lẫy lừng
cái bang vui vẻ có chàng
mong rằng trừ thù diệt gian
chớ đừng loai choai chú ơi!
kẻo có ngày mang họa vào thân
Hiền đây ta có đôi lời gửi gắm
vừa vừa bên ấy cùng ta
vui lòng hai họ chớ đừng gây chi?
thantai_18
03-07-2005, 02:50 AM
that tuyet
Bang_chủ_cái_bang
04-07-2005, 03:13 AM
cảm xúc Sài Gòn
Sài Gòn phồn hoa nơi xứ lạ
một buổi chiều dạo bước chân đi
nghe lòng thấp thoải nhớ mong người?
nhìn hàng cây giữa phố xa lạ
Sài Gòn chiều thứ bảy ngóng trông
bước nhẹ hè phố nhìn quanh xa
những cặp tình nhân đôi lứa vui
buồn ngắm cảnh mặt ngơ ngác lạ
Sài Gòn giữa tối đông người
lật nhẹ từng bước đi mỏi mòn
quen ai trong con mắt người?
để lòng chợt buồn vấn vương chi?
và tối nay nỗi buồn chợt tắt
một người bỗng chợt đến làm quen
nơi xa bạn tới cùng chuyện trò
ai vui ta vui cùng phố lạ!!
Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 02:56 AM
bạn bè xưa tôi yêu thủa ấy
vẫn ngày ngày lũ trẻ rong chơi
chẳng biết ngày nào ta sẽ thôi
những hè vui vẻ tuổi lại thêm
đây thời lưu bút viết lên thơ
dòng chữ nhỏ đượm mãi tình thân
người bạn xa bóng dần khuất hẻm
đón mòng tôi đi rồi cũng xa
và thế đó tôi đã tuổi tròn
yêu trong lòng tình bạn mãi không phai
nhớ ai nụ cười bay trong gió
tôi, bạn một thủa ngồi hàng me
Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 02:52 AM
tặng bạn SÀi Gòn!
nắng Sài Gòn buổi snág mùa hè
lòng bâng quơ ngập ngừng gió thổi
tóc xoã vai, hàng mi chợt tỉnh
một mùa hè Sài Gòn xứ lạ....
chẳng quen ,chẳng biết nhìn ngơ ngác
tiếng cưòi nói vu vơ thành thật
gặp nhau trên đất lạ bạn ta
câu chào hỏi từ đó ta quen...
rồi ngày không hẹn ta cũng đi
ngưòi bạn Sài Gòn lòng không khóc
chỉ riêng tôi một chút ngậm ngùi
cả hai ta đều chẳng nói lời
ngày trở về cao nguyên đất đỏ
hồn tôi hoá nỗi nhớ dại khờ
ngưòi sài Gòn thiệt là mến khách
chắc "ấy" cũng nhớ ta nhiều lắm!!
Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:24 AM
tặng thành viên của cái bang !!
hai tiếng cái bang muôn ngàn đời
lưu truyền biết bao nhiêu thế hệ
ăn mày ta tuyệt không cân sức
thơ hồn tiếng lạ tuyệt vời hay
trưởng lão vui vẻ trẻ hồn nhiên
mắt cận già nhưng vẫn trẻ thơ
phó nhóm hai nàng thiệt xinh tươi
thêm chàng về sỹ oai phong lạ
bang chủ thương lòng cô bé nhỏ
con ma vui vẻ đâu hỡi nhỉ?
ra đây coi mẹt cái nòa bé?
đừng ngại tuổi nhỏ không nên thơ
cái bang ngày ta mở ra đây
rất vui chuyện trò làm thơ hay
có nhiễu chuyện buồn ta không nói
mong rằng thành viên hiểu cho ta!!
hanquoc00
08-07-2005, 02:35 AM
Đây là tâp thơ riêng của Hiền
Tui đây nào dám có xỏ xiên
Nhưng ôi tức cảnh thơ như thế
Thấy cáibang cười lòng tức ghê
Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:45 AM
đâu dám cười to lòng hả hê
có kẻ danh nhân lạ mặt kia
đã vào miệng nói lời lảm nhảm
nhưng thui cái bang lòng nghĩa hiệp
đâu trách chi chuyện nhỏ con
Lột Xác
08-07-2005, 07:34 AM
Cái bang nghĩa hiệp đã lâu
Trẻ thơ chọc tức chớ sầu làm chi
Vinh ,hoa,phú,quý cần gì
TRừ dan ,diệt ác trị vì thế gian
Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 03:22 AM
vinh hóa phú quý chẳng cần
trị gian diệt ác phồn vinh thay
để cho lắm kẻ phản nước
phải sợ chẳng dám ngó lên chi
hanquoc00
09-07-2005, 03:38 AM
Một lòng vì nước vì non
Duyên tình không bạc
Gái thì chẳng ham
Quốc đây không thích nói xàm
Cớ sao Hiền nói Quốc là vong ân
-------------------đánh chít giờ
Lột Xác
09-07-2005, 08:29 AM
Vong ân, bội nghĩa đâu có cần
Anh hùng quân tử có đôi chân
Lẻo đẻo theo sau nàng giận dữ
Thắm chút vàng son đã khước từ
Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 04:47 PM
ngọc vàng còn đợi giá cao
kim vàng cũng đợi lụa vàng mới may
mong cho Quốc hiểu lòng ta
để rồi đừng có lẽo đẽo theo ta mà buồn
Lột Xác
10-07-2005, 03:02 AM
Bang chủ ta đã khước từ rồi
Người hỡi vì sao mà giận dỗi
Tình đầu phụ bạc là dan dối
Thôi đành ngậm ngụi tiễn Quốc đi
Bang_chủ_cái_bang
10-07-2005, 03:18 AM
kiếp sau ta hóa hạt bụi
vấn vương tơ lòng những ai thương
để cho muôn kiếp đời không phụ
chẳng vấn vương chẳng lo sầu
Lột Xác
10-07-2005, 03:23 AM
Không vấn vương đâu phải tình sầu
Không nhớ thương thì đâu phải đau
Nhưng ta vẫn còn lẻ loi quá
Hết mộng tuổi hoa đã đến già
Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 01:15 AM
đời sầu muộn màng tình chẳng tới
gõ cửa một mùa lòng không yên
vì tình ai phụ lòng ai đó
để cho nỗi nhớ chiều hôm đó
bỗng thành hư vô thành ảo giác
Lột Xác
11-07-2005, 08:28 PM
NỖi niềm chiều hôm đó
Giờ có còn nữa đâu
Thơ ngây mối tình đầu
Đã bay theo chiều gió
Hỏi người có còn nhớ
Chút vương mốt tình xưa
Lời thề đâu còn đó
Nhưng tình đã xa xưa
hanquoc00
12-07-2005, 02:07 AM
TẶNG THU HIỀN
Dẫu anh biết em không yêu anh nhiều đó
Nhưng lòng anh chỉ có mỗi mình em
Trái tim anh với tất cả nỗi niềm
Gửi tặng em người con gái bang chủ
Lột Xác
12-07-2005, 04:33 AM
Bang chủ đã có người yêu
Bang chủ đã có đón chiều sáng đưa
Nếu mà Quốc yêu cũng thừa
THu Hiền bang chủ chẳng ưa duyên này
Thông cảm nha!Bang chủ gần vu quy rồi đó
Bang_chủ_cái_bang
13-07-2005, 04:00 AM
TẶNG THU HIỀN
Dẫu anh biết em không yêu anh nhiều đó
Nhưng lòng anh chỉ có mỗi mình em
Trái tim anh với tất cả nỗi niềm
Gửi tặng em người con gái bang chủ cảm động thay nước mắt hai hàng
chuyện vu quy Hiền đã gửi chàng
chẳng lẽ vì tình ta bỏ canh dài?
bác mẹ buồn trông tội kiếp nghèo
hanquoc00
14-07-2005, 07:35 AM
Em khóc anh buồn lệ tuôn rơi
Đôi ta hai ngã chia đôi đường
Em về bên ấy xin nên nhớ
Có kẻ bên này vẫn đợi mong
Bang_chủ_cái_bang
14-07-2005, 04:00 PM
một kiếp chung tình ta vẫn nhớ
lời thề đâu dám bỏ ngoài tai
thiên vạn tải ngương ngỗ nghịch
có chờ xin giữ tiếng thủy chung
Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:14 PM
Có một người hôm qua ... chưa biết nhớ,
Chưa nôn nao hồi hộp lúc đợi chờ,
Nay gặp nhau dù chỉ nói bâng quơ,
Lòng len nhẹ thoáng xôn xao thầm lặng
Lột Xác
16-07-2005, 03:45 AM
Ta cũng gặp một người thương nhớ
Nhưng người đó cứ mãi thờ ơ
Không thấu rõ lòng ta mong chờ
Và chẳng hiểu trong giấc mơ sâu thẳm.
Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:44 PM
Dấu bàn chân chưa in phủ bụi trần
Trên đường đời còn vất vả, gian truân
Với nghề nghiệp hẳn đôi phần túng thiếu
Liệu lúc ấy có còn ai chịu hiểu
Hay mình anh tự hiểu lấy tình anh
Rõ cuộc đời như sợi chỉ mong manh
Nghĩa tri kỷ tan tành theo ảo mộng
Lột Xác
17-07-2005, 07:45 AM
Xin em chớ vội buông lời
Để cho tình phải đổi ngôi đau buồn
Âm thầm giọt lệ sầu tuôn
Xa xôi ngắt quảng nỗi buồn mênh mông.
Mr.Ngọc
18-07-2005, 11:56 AM
Xa quê lòng nhớ chuyện thường
Xa người yêu nhớ vấn vương những tình
Xa người trong buổi bình minh
Trăng sao xa bạn một mình lẻ loi
Ngàn năm trăng vẫn đơn côi
Sao cùng chú cuội ngồi chơi trăng à
Giọt trăng ướt lạnh nhành hoa
Lung linh như như thể đó là pha lê
Xa em . cô gái chân quê
Về thành phố với lời thề chung đôi
Đợi anh nhé em ơi
Thời gian chạy , vẫn ngàn đời chờ em .
hanquoc00
19-07-2005, 04:35 PM
Em nói xa nhưng lòng anh đã hỉu
Anh thầm buồn vẳng vỉu đợi tin em
Nhưng thôi cầu chúc em bên đó
Sống trọn cuộc đời hẹn kiếp sau
Bang_chủ_cái_bang
19-07-2005, 04:53 PM
gác bút làm thơ ai đã tỏ
Hiền nay xin chúc chữ hạnh phúc
vui vẻ hồn nhiên tuổi trẻ thơ
kiếp sau xin hẹn mãi chữ "gặp"
hanquoc00
20-07-2005, 05:17 PM
Em ra đi lòng anh buồn lắm đó
Chẳng nghĩ gì hai đứa sao em
Với bao nhiêu tất cả nỗi niềm
Bao kỉ niệm bao lời hẹn ước
Nay em bước mà lòng anh xé nát
Chỉ mong về bên cạnh anh xưa
Bang_chủ_cái_bang
20-07-2005, 05:26 PM
gió thổi chiều nay lòng ngu ngơ
chưa hẹn thề non mà lòng buồn
người chưa giấc tỏ lệ ta mơ
cánh diều quê nhỏ khắc chữ "sầu"
bên mái nhà một hai ta hẹn
hanquoc00
21-07-2005, 05:04 PM
Cũng mong cơn gió sớm về đây
Say sưa giắc ngủ ngồi bên lở
Ngôi nhà tranh hai đứa nên thơ
Cho ta được về thời quá khư
Được ôm nàng bên mái nhà xưa
Bang_chủ_cái_bang
21-07-2005, 07:09 PM
mưa chiều khe khẽ giọt rơi
cô đơn nỗi sầu thêm vơi ngày buồn
cánh diều thủa nhỏ chập chùng
mơ về dáng xưa cùng tuổi thơ ngây
Azudo_Hakaider
22-07-2005, 03:28 AM
thơ ngây anh đứng chờ người
tuổi thơ đã hết có còn mộng mơ
ngày xưa tình đó dại khờ
mà sao ai đã vội quên mất rồi
Bang_chủ_cái_bang
22-07-2005, 05:39 PM
dại khờ tôi chợt mộng mơ
yêu nhầm duyên kiếp tương tư bóng hình
một đời ai khổ vì tình
cho lòng ta sầu nỗi tình bơ vơ
yentranganh
25-07-2005, 10:49 AM
phai khong anh tinh yeu la vinh cưu
thương nhau roi lai chuôc lay nhung sau dau
phai khong anh tinh yeu la chung thuy???
trai minh em mang tron nhung thương dau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.