Xem đầy đủ chức năng : Vô đề
boylangman_142
25-02-2007, 08:30 AM
Một nụ hoa chưa nở
Sẽ không bao giờ tàn
Một tình yêu chưa ngỏ
Còn mãi với thời gian
(^_^)
thủy tinh xanh
26-02-2007, 08:44 AM
Một nụ hoa không nở
Sẽ chẳng thể ngát hương
Một tình yêu không ngõ
Là một mối tình câm
hoasen_33
20-03-2007, 07:54 PM
Lá xanh đậu ở trên cành
Lá vàng rơi xuống chạm vào lá xạnh
Đây là câu thơ huề vốn nhất của tui đáy^_^
Lá xanh đậu ở trên cành
Lá vàng rơi xuống chạm vào lá xanh
Đây là câu thơ huề vốn nhất của tui đáy^_^
khongten_vn20032000
20-03-2007, 08:20 PM
Hoa kô nở như người đã chết
Yêu kô ngõ thì làm hoa kô nở
move_noixalam_o0o
22-03-2007, 03:35 AM
Một nụ hoa không nở
Sẽ chẳng thể ngát hương
Một tình yêu không ngõ
Là một mối tình câm
Hoa mà ko hé nở
Thì có ai thèm nhìn
Đúng là nói linh tinh
Nhìn đi cho kỷ nhé
Người ta bảo hoa chưa nở chứ đâu phải hoa không nở:fi:.
hoasen_33
24-04-2007, 07:43 PM
Ánh vàng nhẹ toả đêm thu vắng,
Lác đác sao trời múa cùng trăng,
Lặng nghe tiếng dế hoà điệu tấu!
Xào xạc đung đưa! Hoa cỏ tranh!
Gió ơi! Sao khéo lùa khe khẽ
Thổi nhẹ tình em đến với anh!
Đêm nay trăng sáng, thơ mộng quá!
Chẳng lẽ làm ngơ? Dạ sao đành!
ndt_td
26-04-2007, 03:18 AM
Một nụ hoa chưa nở
Sẽ không bao giờ tàn
Một tình yêu chưa ngỏ
Còn mãi với thời gian
(^_^)
Hoa chưa nở nhưng rồi hoa sẽ nở
Hoa nở rồi cũng sẽ tàn trước gió
Tình chưa ngỏ nhưng rồi tình sẽ ngỏ
Tình nghỉ rồi tình tàn với thời gian
kelly_ice
27-04-2007, 02:33 AM
thời gian là cỗ quang tài
không gian là mảnh khăn choàng màu đen
tình yêu nào phải chốt then
sao ai cũng phải vương mang 1 lần
tuyet_mai_nl
28-04-2007, 01:43 AM
troi het mua chua han dã tanh
em het buồn chua hản dã wen anh
kelly_ice
28-04-2007, 02:28 AM
troi het mua chua han dã tanh
em het buồn chua hản dã wen anh
trời hết mưa chưa hẳn trời đã sáng
em hết buồn chưa hẳn đã quên anh
talatatroioi
29-04-2007, 04:02 AM
hoa chua nở là còn nụ họa
tình chưa ngỏ là tinh đơn phương
hảy tự tin hởi người chưa dám nói
securityvn
01-05-2007, 07:53 PM
Một nụ hoa chưa nở
Như có tội với mùa xuân
Một tình yêu chưa ngỏ
Như có tội với tình xuân
Một nụ hoa chưa nở
Sẽ chẳng bao giờ nở
Khi mùa xuân đã lỡ
Mội tình yêu chưa ngỏ
Sẽ chẳng bao giờ ngỏ
Khi thời cơ đã nhỡ...
chieuanhlong
11-05-2007, 12:11 AM
"Trời hết mưa chưa hẳn trời đã sáng"
Nhưng cũng là đã tạnh một cơn mưa
Em đã không còn như xưa - buồn mãi
Cũng đã là mong manh của quá khứ
"Em hết buồn chưa hẳn đã quên anh"
Nhưng cũng chẳng còn vì anh - đau khổ
Em đã cười dù anh chẳng như xưa
Cũng đã là xa xưa rồi quá khứ
boylangman_142
16-05-2007, 10:28 PM
có một thoáng mắt buồn
thoảng một niềm luyến tiếc
có một lời từ biệt
để mãi mãi không quên
(^.^)
boylangman_142
17-05-2007, 03:43 AM
có một mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
để cái nhìn vương vấn buổi chia tay
có cô bạn ngập ngừng không dám khóc
nghẹn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay
hoang hon mau tim
17-05-2007, 09:02 AM
mùa hoa phượng nở chia ly
con ve cũng khóc kẻ si cũng khờ
để lòng ai mãi ngóng chờ
chờ con bướm trắng bênh tre xanh rờn
chập chờn rồi cũng bay xa
bỏ tre xanh đó khóc hoài ngàn thu
chieuanhlong
18-05-2007, 12:12 AM
Em về xây mộng phu - thê
Anh đi mỏi gót lê thê đoạn trường
Em giờ chắc có còn thương?
Anh giờ chắc mãi vấn vương mộng lòng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.