PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChÀo LỤc BÌnh TÍm



tieubachlongtctn
25-02-2007, 08:27 AM
(mình lấy bài thơ này để làm quen nhé bạn)

hoa lục bình nở tím dòng sông
nổi trôi theo sóng lượn bềnh bồng
nước chiều hoa chẳng đi về biển
thương nhớ nguồn xanh... nhớ xé lòng

em ở phương nao.. ôi.. gió sương
mắt nhìn đâu thấy trời quê hương
đêm nay tuyết lạnh hồn xa xứ
hoa có bao giờ...hoa hướng dương

xuân đến quê nhà anh nhớ em
đào mai đã nở rộ bên thềm
giao thừa tỏa ấm trầm nghi ngút
thăm thẳm phương trời... một bóng chim

em vẫn trong tim..vẫn cuối trời
vẫn ngoài sương lạnh..vẫn trong tôi
dòng sông vẫn tím mầu hoa tím
trên sóng lục binh..hoa vẫn trôi:bicycle: :welcome:

lucbinhtimvn
25-02-2007, 04:47 PM
Cám ơn bạn đã làm bài thơ tặng cho LB,thật vinh hạnh cho LB quá,rất vui được làm quen với bạn:heartflower:

Hoa tím em buồn vì nhớ thương...
Nhớ Người xa đó...Nhớ quê hương
Mỗi độ Xuân về...hoa đua nỡ
Xe thắt lòng em một nỗi buồn....

Em ở phương nầy...vẫn ngóng trông
Quê nhà anh hỡi...có còn mong?
Xuân đến ,hè đi,thu vàng lá...
Tuyết trắng trời Đông...lạnh cả lòng...

Từ đó em thương cánh Lục Bình
Loài hoa trên sóng nước lung linh
Bé nhỏ mong manh,màu tim tím
Trôi theo từng con nước...Vô tình

Em nghĩ...phận mình tựa cánh hoa
Lục Bình...trên sóng nước trôi xa
Lênh đênh viễn xứ, đời sương gió
Lạc lõng,bơ vơ...nhớ quê nhà....

Nên,
Cứ ngỡ rằng người đã lãng quên
Một loài hoa dại...sống lênh đênh
Nào ngờ...trong một đêm Xuân muộn
Người gọi tên em... khẽ chập chờn...

Đã lâu lắm rồi,kể từ khi
Ngày mà em cất bước ra đi
Đến nay cũng mấy mùa lá rụng?
Hoa vẫn mong chờ...gặp cố Tri...

:welcome: :welcome: :welcome:

tieubachlongtctn
27-02-2007, 11:54 PM
lênh đênh mầu tím thủy chung
lục bình trôi nổi theo dòng vấn vương
lững lờ sóng nước yêu thương
như hòa làm một trên đường gian lao
lục bình thương mến làm sao
dòng thơ lưu bút ta trao bạn hiền
tím mầu chẳng thể nào quên
như thành tri kỷ duyên tình đôi ta
thương thay cho những cánh hoa
dập dềnh sóng nước biết là về đâu
ước chi có phép nhiệm mầu
để lục bình tím khỏi sầu khỏi thương
cánh hoa như mãi khiêm nhường
nhưng sao tôi vẫn vấn vương dại khờ
cho lòng rớt lại vần thơ
mong thành tri kỷ _tôi chờ hồi âm

lucbinhtimvn
01-03-2007, 03:03 PM
Mịt mờ theo những tháng năm
Bên dòng nước lạ...biết đâu tìm về?
Lục Bình ngày ấy xa quê
Mang theo một bóng hình...về xứ xa

Tình yêu gởi lại quê nhà
Người quên không giữ....để hoa thêm buồn
Tim hồng rĩ máu đau thương...
Trôi theo dòng nước, tha hương xứ người...

Hoa xinh chẳng thấy nét cười
trên dòng sông lạnh...nhìn người lướt qua
Tình xưa.. giờ đã phôi pha
Nhớ thương...giờ cũng đã qua một thời....

Tím buồn lặng lẽ...người ơi!
Xin đừng gian dối làm khơi nỗi sầu
Lữa lòng đã tắt từ lâu
Chút tình người gởi...sao nghe thoáng buồn...

Lời thơ...ai đó còn vương...
Xin mang theo suốt đoạn đường mai sau
Chân tình thương mến người trao
Lục Bình cánh tím...quyết không thay màu...
:heartflower:

tieubachlongtctn
04-03-2007, 08:10 AM
lục bình trôi lững lờ sóng nước
mầu tím nào soi rõ thủy chung
mang yêu thương với những ngại nhùng
dệt vần thoe gói thành kỷ niệm

ngàn đời sau vẫn còn lưu luyến
cánh hoa nào theo sóng trôi xa
lục bình tím còn mãi trong ta
là vương vấn hòa cùng câu hát

hoa dịu dàng tỏa hương thơm ngát
nhẹ nhàng về theo gió buông xuôi
lục bình tím thương lắm người ơi
theo sóng nước cuộc đời vất vả

lục bình tím sẽ là tất cả
trong tim tôi với cả bao người

lucbinhtimvn
04-03-2007, 06:20 PM
Lục Bình..hoa dại trên sông
Từ lâu cứ ngỡ rằng người lãng quên
loài hoa trên sóng lênh đênh
ngàn năm trôi mãi.....biết đâu bến bờ?

Thủy chung hoa tím đợi chờ
vần Thơ người gởi... cho lòng vấn vương
Lời Thơ gói trọn yêu thương
Hoa xin nhớ mãi...và không quên người...

Lớn ròng...theo nước trôi xuôi
nhưng màu tim tím ngàn đời không phai
hoa buồn cũng bởi vì ai?
gởi câu thương nhớ...nhưng rồi vội quên...

Sông chiều...hoa tím mình ên...
người đi quên bỏ câu thề ngày xưa..
đến nay đã mấy mùa mưa...
người về lại nối tình xưa...Lục Bình...

tieubachlongtctn
05-03-2007, 08:06 AM
đến nay đã mấy mùa mưa
người về lại nối tình xưa lục bình
ngỡ như một tiếng vô tình
nhưng lòng se lại bóng hình năm nao
hôm nay ta lại ghé vào
cùng người đối đáp..nỗi sầu..cô đơn
trang thơ chẳng có thiệt hơn
chỉ lời tâm sự giận hờn chút thôi
trong ta cũng chẳng quên người
con tim ghi nhớ những lời tri âm
lục bình như vẫn thâm trầm
dòng thơ như vẫn ngại ngần suy tư
.........