PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ...



boylangman_142
25-02-2007, 08:22 AM
Đã bao giờ em ngồi dưới cơn mưa
Để ngẩn ngơ thẫn thờ và nhớ
Đã bao giờ lòng chợt buồn vô cớ
Khi cơn mưa làm xanh lá cuối tuần
***
Đã bao giờ lòng bỗng chợt bâng khuâng
Xao xuyến lạ với vầng trăng giữa tháng
Đã bao giờ em thấy lòng trống vắng
Khi nắng vàng lặng tím phía trời xa
***
Em có nghe sóng đang hát bài ca
Hay thì thầm lắng nghe lời của gió
Đã bao giờ giữa trua hè nắng đó
Ngồi một mình em...
... nhớ đến ai...

--------------------------------------------------------------------------------

Có những lúc gục đầu bên trang vở
Anh vô tình đặt bút viết tên em
Nếu tình yêu là hai nửa trung thành
Thì anh nguyện yêu em mãi mãi
Nếu tình yêu là nụ hoa chưa hái
Anh sẽ là chiếc lá ở bên em
Đời học sinh trong trắng mộng lành
Vẫn duy nhất một màu xanh thần tượng
Sáng lên lớp học bài anh chưa thuộc
Vì cả ngày anh nhắc đến tên em
Trời đất thênh thang
vẫn không làm anh nguôi nỗi nhớ
Có những lúc gục đầu bên trang vở
Anh vô tình đặt bút viết tên em

2 bài này cũng hơi giống nhau nhỉ(^_^)

xubulu
27-02-2007, 07:05 AM
Đã bao giờ anh nói tiếng iu em
Dù chỉ nói... em kũng yên lòng nữa
Đã bao giờ anh bảo.. chẳng iu em
Để em bik và xa anh... tìm ngừ khác :so_funny: :so_funny:

mèo ú dễ thương
02-03-2007, 07:59 PM
Có những lần em thẩn thơ và nhớ
Dưới trời mưa trên con phố rêu phong
Rồi một hôm bỗng em rơi nước mắt
Vì một nỗi buồn không có nguyên nhân.
***
Có những lần lòng em chợt xao xuyến
Khi đứng dưới ánh trăng rằm sáng trong
Em tự hỏi tại sao mình trống vắng
Phương trời xa mặt trời đã nguội dần.
***
Có những lần em ngồi nghe biển hát
Gió lướt qua cho em những vui buồn
Rồi một hôm giữa trưa hè nắng ấy
Ngồi một mình em nhớ đến... anh!
***[/FONT]

Có những lần em thẩn thơ và nhớ
Dưới trời mưa trên con phố rêu phong
Rồi một hôm bỗng em rơi nước mắt
Vì một nỗi buồn không có nguyên nhân.
***
Có những lần lòng em chợt xao xuyến
Khi đứng dưới ánh trăng rằm sáng trong
Em tự hỏi tại sao mình trống vắng
Phương trời xa mặt trời đã nguội dần.
***
Có những lần em ngồi nghe biển hát
Gió lướt qua cho em những vui buồn
Rồi một hôm giữa trưa hè nắng ấy
Ngồi một mình em nhớ đến... anh!
***

mèo ú dễ thương
03-03-2007, 06:19 AM
[QUOTE=mèo ú dễ thương;2722999]Có những lần em thẩn thơ và nhớ
Dưới trời mưa trên con phố rêu phong
Rồi một hôm bỗng em rơi nước mắt
Vì một nỗi buồn không có nguyên nhân.
***
Có những lần lòng em chợt xao xuyến
Khi đứng dưới ánh trăng rằm sáng trong
Em tự hỏi tại sao mình trống vắng
Phương trời xa mặt trời đã nguội dần.
***
Có những lần em ngồi nghe biển hát
Gió lướt qua cho em những vui buồn
Rồi một hôm giữa trưa hè nắng ấy
Ngồi một mình em nhớ đến... anh!
***

Đêm nằm mơ phố
06-03-2007, 01:13 AM
Có bao giờ...

Chẳng bao giờ mưa rớt lại hè xưa
Em cất bước thấy mình tan hư ảo
Suối tình là những hững hờ đổi tráo
Em khạo khờ chưa tỉnh được nông khời

Chẳng bao giờ gặp gỡ nữa người ơi
Dù thoáng chốc cũng bỗng là xa xỉ
Em lại về ru từng cơn mộng mị
Rũ gót mềm trên phố thị đông vui

Chẳng bao giờ hát lại khúc ngọt môi
Câu thơ nữa cũng sẽ thành xa lắm
Chẳng còn đâu những gì thấm đẫm
Mưa hững hờ vô ý lạt phai đi