Xem đầy đủ chức năng : Yêu thương mong manh
*pInk horizon*
25-02-2007, 07:12 AM
Đâu là sợi yêu
Đâu chỉ là thương nhớ
Giữa thảm dệt yêu -thương
Ranh giới mong manh quá
Có đôi khi nhầm lẫn
Biết ta có quay về
Đa Tình
25-02-2007, 08:44 AM
Sợi tình mong manh lắm
Kéo nhẹ đã đứt ngay
Coi chừng còn đứt tay
Khóc than vì đau quá
*pInk horizon*
25-02-2007, 08:25 PM
Đa Tình chạy đi đâu
Bây giờ mới thấy mặt
Cứ tưởng không vào đây
Làm tui bùn mún chít :so_funny: :so_funny:
Sợi tình mong manh
Sợi tình dễ đứt?
Đa Tình ơi em chẳng nghĩ thế đâu
Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu
Anh đã quên hay vẫn nhớ
Em cũng giống cô làm đường ngày ấy
Vẫn tin sợi tình vĩnh cửu anh ơi
Hơ hơ , gọi anh , xưng em cho suôn thôi nhá :fi: :fi:
Đa Tình
26-02-2007, 05:15 AM
Tin hoài một kiếp tình tơ
Thì ngàn năm phải từng giờ vấn vương
Loai hoai tim.. một chữ thương
Cho tim vỡ vụn cho hương phai màu
*pInk horizon*
26-02-2007, 05:25 AM
Có ngờ đâu đa tình như thế
Vấn vương nhiều ,mãi mãi chẳng quên
Chữ thương vốn trốn khó tìm
Tim mà vỡ vụn còn đâu mà tìm :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Đa Tình
26-02-2007, 05:40 AM
Tim anh bảo hiểm có rồi
Có mà vụn vỡ thì rồi lành ngay
*pInk horizon*
26-02-2007, 06:02 AM
Hơ hơ nói gì lạ chưa
Vỡ rồi phải thay mũ
Nghĩa là tim cũng thay
Thế là tình lại khác
Đa Tình
26-02-2007, 06:13 AM
ĐA tÌNH NHIỀU TÌNH LÉM
HẾT CÁI NÀY LẠI THAY
TỪ HÔM NAY RỒI MAI
ĐẾM HOÀI HÔNG THỂ HẾT
*pInk horizon*
26-02-2007, 06:21 AM
Chạy thôi chạy thật nhanh
May ko iu đa tình
Ai mà iu thương quá
Suốt ngày phải chờ mong
*pInk horizon*
26-02-2007, 06:35 AM
Có thể chúng mình mãi là người xa lạ
Chút suy tư này chỉ thoáng qua thôi
Có thể mai này tất cả sẽ qua đi
Ai sẽ quên và ai vẫn nhớ
Có thể người đã làm tim ta lạc nhịp
Phút xao lòng có thể lắm người ơi
Yêu thương vốn mong manh -em biết thế
Nhưng yêu thương nào đâu dễ qua mau
*pInk horizon*
26-02-2007, 09:41 PM
Yêu thương mong manh ,em thì yếu đuối
Yêu thương vụn vỡ , em hóa hư vô
Vô nghĩa quá những vần thơ khờ khạo
Cứ viết hoài cho yêu thương đã xa...
Đa Tình
27-02-2007, 03:18 AM
Một chút mong manh có khi làm vụn vỡ
Rơi rớt thật nhiều giữa từng dấu chân iu
Có phải em đang lạc giữa trời chiều
Để tìm lại một chút tình mộng mị
Hãy một lần em mơ làm thi sĩ
Lãng mạn ngọt ngào trong từng khúc thơ êm
Sẽ hết thôi em từng tiếng nấc giữa đêm
Và bùng cháy giữa mảnh đời vụn dại....
Gió_ấm
27-02-2007, 04:20 AM
Anh góp nhặt hư vô và vụn vỡ
Anh nâng niu ôm ấp những vần thơ
Anh nhận hết những gì còn dang dở
Chỉ mong người đừng có quên thơ
mèo ú ngốc
27-02-2007, 10:01 PM
Một chút mong manh có khi làm vụn vỡ
Rơi rớt thật nhiều giữa từng dấu chân iu
Có phải em đang lạc giữa trời chiều
Để tìm lại một chút tình mộng mị
Hãy một lần em mơ làm thi sĩ
Lãng mạn ngọt ngào trong từng khúc thơ êm
Sẽ hết thôi em từng tiếng nấc giữa đêm
Và bùng cháy giữa mảnh đời vụn dại....
Hết không anh tiếng nấc giữa đêm
Khi niềm đau vẫn còn âm ỉ cháy
Giữa trời chiều em bơ vơ ,lạc lối
Tìm mãi tìm hoài đâu tìm lại đc ngày xưa?
Em đã viết cho anh từng khúc thơ êm
Từng nhớ thương ,nghĩ suy trăn trở
Tất cả nỗi niềm từng có trong em
Vô nghĩa ko anh khi mơ làm thi sĩ
Bởi ngọt ngào ,yêu thương đã xa xôi?
**qiutian**
28-02-2007, 03:51 AM
Hơn một lần em đã học làm thơ
Những vần thơ không vần và không điệu
Có hay không một lần anh chợt hiểu
Bài thơ buồn em đã viết vì anh
Sợi tơ tình vương vãi quá mong manh
Có đôi lần em ngỡ mình bắt được
Tiếng nói con tim dẫn em lạc bước
Về một nơi chẳng dấu vết bình yên
Những tháng ngày xa vắng triền miên
Một khúc hát bỏ rơi từ lâu lắm
Tình yêu anh - vực sâu thăm thẳm
Bài thơ em chẳng thắp sáng được đâu
Dòng thời gian - xui hoa dại bạc màu
Cánh hoa ấy một thời em gìn giữ
Đối với anh tình yêu đã xưa cũ
Bài thơ em xin khép lại từ đây
*pInk horizon*
28-02-2007, 04:19 AM
Sợi tơ tình vương vãi mong manh
Giăng ngập nẻo nên em lạc lối
Chân vô tình bước vào nơi giông bão
Bước qua rồi sao sóng gió vẫn theo....??????
Gió_ấm
28-02-2007, 04:42 AM
Chân vô tình bước đường chung lối
Ngã ba đời em nắm chặt tay tôi
*pInk horizon*
28-02-2007, 06:13 AM
Em nắm tay rồi liệu có giữ được không?
Hay anh lại buông tay em giữa lưng chừng lối lạ?
Đa Tình
28-02-2007, 06:22 AM
Ngã ba đời tấp nập ngược xuôi
Em cố giữ đừng để lòng vấp ngã
Không có anh giữa cõi đời xa lạ
Cũng đừng buồn đừng khóc nữa ha em
*pInk horizon*
28-02-2007, 06:57 AM
Ngã ba đời tấp nập ngược xuôi
Em lựa chọn vào con đường chông gai ấy
Có thể lắm có lần em vấp ngã
Nhưng em tin rằng mình có thể đứng lên
mèo ú ngốc
01-03-2007, 04:41 AM
Ngày anh đi....
Nước mắt em rơi hoài không ngớt
Suốt năm canh em thức trắng nghĩ suy
Tại em? tại anh? hay vì người nào nữa
Chia li này là lỗi tại ai
Lá rời cây vì gió cuốn lá đi
Hay bởi chán những điều không mới mẻ
Câu trả lời nào sao anh không nói
Đáp án thì nhiều em chẳng biết đâu
Trái tim em giờ đã vỡ vụn tan
Tất cả hóa thành hư không ,vô nghĩa
Còn lại gì cho em sau ngày anh đi về nơi ấy
Ngoài những khổ đau âm ỉ cháy hàng đêm
mèo ú ngốc
01-03-2007, 04:48 AM
Lẽ nào sau bão giông tất cả sẽ vẹn nguyên?
Sẽ trở về như ngày lặng gió
Anh đã đến lẽ nào em quên được
Lúc chia ly lẽ nào em thờ ơ?
Lẽ nào em có thể cười tươi
Khi nỗi đau vẫn còn âm ỉ cháy
Lẽ nào em quên khi còn đang rất nhớ
Lẽ nào không như thế hỡi anh?
**qiutian**
02-03-2007, 04:44 AM
Dẫu chỉ cái nắm tay cũng làm em yên lòng
Một cái nhìn thôi cũng làm em vững bước
Cả chặng đường lắm chông gai còn phía trước
Có anh rồi em tin sẽ vượt qua
mèo ú ngốc
02-03-2007, 05:10 AM
Chị đã qua rồi nên hiểu hơn em
Một cái nắm tay.một cái nhìn thôi chưa đủ
Yêu thương vốn mong manh dễ đứt
Nên cần có nhiều hơn thế em ơi
Đa Tình
02-03-2007, 05:49 AM
Một chút mong manh
Tìm hoài chẳng thấy
Nghe nhói tim ai
Vỡ òa ngậy dại
**qiutian**
02-03-2007, 06:02 AM
Có những yêu thương mong manh như thế
Sợi tơ tình chẳng đủ níu bước chân
Chiếc lá cuối thu - vàng úa lụi tàn dần
Ngàn nỗi nhớ xoay vần trong giấc ngủ
Chị đã qua rồi nên hiểu hơn em
Một cái nắm tay.một cái nhìn thôi chưa đủ
Yêu thương vốn mong manh dễ đứt
Nên cần có nhiều hơn thế em ơi
Chưa một lần em với tới tình yêu
Mà cứ ngỡ đã đến mùa hạnh phúc
Trên đường đời bao dấu chân tất bật
Em chỉ là ngọn cỏ nhỏ mà thôi
khongten_vn20032000
02-03-2007, 07:41 AM
sợi tình cũng như tơ nhện
Hết tình thì tợ nhện đứt
Tợ nhện đứt tinh yêu chấm hết
Có tình phải biết mà giữ
*pInk horizon*
02-03-2007, 09:35 AM
[COLOR="SeaGreen"]Chưa một lần em với tới tình yêu
Mà cứ ngỡ đã đến mùa hạnh phúc
Trên đường đời bao dấu chân tất bật
Em chỉ là ngọn cỏ nhỏ mà thôi
[B]
Chị cũng như em chưa với tới dẫu một lần
Khóa thì nhiều mà cửa tình thì có một
đã đôi lúc chị ngỡ mình tìm được
Nhưng hóa ra tìm chẳng đúng chìa
Trên đường đời lắm dấu chân qua
Tất bật đi tìm riêng mình mùa hạnh phúc
Dẫu muộn mằn nhưng chị tin mình sẽ có
Em đừng buồn em gái chị ơi
**qiutian**
03-03-2007, 05:08 AM
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên có lúc ngỡ mình đã tìm được
Nửa của mình nhưng phải của mình đâu
Dù chỉ là chuyện tình của trẻ con
Nhưng bây giờ vẫn làm em nhớ mãi
Ai cũng chỉ một lần trẻ dại
Em chẳng buồn vì chuyện đó nữa rồi
***********************
ss lên mạng mà chẳng nhắn cho em :timvo:
*pInk horizon*
06-03-2007, 05:39 AM
Tình mong manh nên người giờ xa lạ
Tình mong manh nên ta hóa cô đơn
Tình mong manh ngỡ là quên rất dễ
Nhưng sao hoài ta chẳng thể nguôi
1vuonchuoi9
07-03-2007, 06:20 AM
Chợt nhận ra khi đọc những dòng thơ ấy!
Đã cho mình thấy lẽ sống của tình yêu
Dẫu biết rằng yêu thì sẽ khổ thật nhìu
Mà sao tim vẫn nhớ hoài hình bóng ấy
Có phải chăng đó chỉ là giấc ngủ say
Mang ta vào những giấc mộng êm đềm
Rồi bỗng nhiên khi ta chợt thức giấc
Lại chìm vào trong sự thật đau thương
Tìm nơi đâu dấu chân những con đường
In đấy những kỷ niệm ngày bên nhau
1 mình anh lòng tự hỏi tại sao?
Hỏi nơi nào lại tìm thấy bóng em !
chuotxinh_th
10-03-2007, 06:09 AM
pa kon noi truyen tpoan la tho tui lam sao ma hieu dươc
*pInk horizon*
13-03-2007, 10:56 AM
Ngày mai anh về
Bến bình yên trong cơn mê
Ầu ơ....
Đêm chẳng dài lê thê
Hạnh phúc qua vội quá
Nhặt thời gian em vá
Dệt thời gian em thâu
Bao giờ cho mưa ngâu
Ngưu Lang gặp Chức Nữ
*pInk horizon*
14-03-2007, 04:27 AM
Chôn yêu thương trong những vần thơ
Thơ chở nỗi buồn đau nên lạc vần ,không điệu
Em đã xa anh ,sao em còn không hiểu
Mãi đợi chờ phía vô vọng không anh.......
*pInk horizon*
18-03-2007, 11:07 AM
Sau những ước mơ ,những hi vọng lụi tàn
Ước thêm được bình yên nằm hát
Như chú dế ngoài kia
tủi thân cất lời ca
Cho vơi nỗi buồn ,cho vơi phiền muộn
Chẳng cần người nghe....
Gió_ấm
18-03-2007, 09:19 PM
Sau những ước mơ ,những hi vọng lụi tàn
Ước thêm được bình yên nằm hát
Như chú dế ngoài kia
tủi thân cất lời ca
Cho vơi nỗi buồn ,cho vơi phiền muộn
Chẳng cần người nghe....
Một mình đêm vắng
Hát chẳng ai nghe
Dế ơi buồn thế
Ta nghe tê lòng
Ta mong ngày mới
Có bạn cùng chơi
Đôi lời tâm sự
Dế bớt tương tư
*pInk horizon*
18-03-2007, 09:27 PM
Đêm khuya vắng người sâu giấc ngủ
Dế cô đơn ,dế hát một mình
Chờ cho đến sớm mai thức dậy
Người bên người dế bớt quạnh hiu
@ tuyệt tình : hehe ,lâu ko thấy u vào vườn thơ ,chào mừng u trở lại
Đa Tình
19-03-2007, 06:27 AM
Đêm khuya vắng nghe lời ru của dế
Để cho lòng đừng thổn thức u mê
Đừng gọi tên ai đừng khóc mãi vì ai
Để tình đừng mãi mong manh hoài thế
Vịt Ngố
19-03-2007, 06:38 AM
Dế ơi dế có biết không
Có nàng con gái đợi mong dế kìa
Cô nàng khe khẽ gọi mê
Nhưng mà dế vẫn tỉ tê kêu hoài
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Đa Tình
19-03-2007, 06:51 AM
Dế đã ngủ rồi hỡi vịt ơi
Nếu vịt muốn nói dế vài lời
Canh ba canh bốn ra chổ vắng
Mặc sức tâm tình hỡi vịt ơi
Vịt Ngố
19-03-2007, 07:00 AM
Vịt đâu có bị ngủ mê
Có tên hàng xóm ỉ ê kêu gào
Canh ba canh bốn chỗ nào
Vịt còn ra đó tào lao mấy lời
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
*pInk horizon*
19-03-2007, 07:01 AM
Đêm khuya vắng nghe lời ru của dế
Để cho lòng đừng thổn thức u mê
Đừng gọi tên ai đừng khóc mãi vì ai
Để tình đừng mãi mong manh hoài thế
Dế một mình hát khúc tình ca
Thương cho người sao còn dang dở
Khúc hát ru dẫu buồn tê tái
Cũng dịu lòng nỗi nhớ chẳng thành tên
*pInk horizon*
24-03-2007, 06:07 AM
Em đã đi tìm nơi chốn cũ thân quen
Chẳng có anh nên trở thành hư không xa lạ
Hương ngày xưa vương mùi tóc xõa
Có mùi thơm nào chỉ có để riêng anh?
Cỏ vãn xanh...
Như bao đam mê ngàn đời vẫn thế
Như tình yêu khi nào cũng có thể
Trở thành miền quá vãng mênh mông....
fallen_angel8x
24-03-2007, 09:25 PM
Anh đã đi vào nơi chốn ấy
Chốn không em và chỉ có mình anh
Giữa mịt mờ bóng tối xung quanh
Trong trí nhớ vẫn còn lưu bóng
Ảo ảnh tuyệt vời về quá khứ xa xưa
Một tình yêu giờ chia hai nửa
Nửa ngóng chờ và một nửa phôi pha
Gió_ấm
25-03-2007, 01:16 AM
Mai sau nước chẩy đá mòn
Hỏi lời nguyện ước có còn vẹn nguyên
Tuyệt tình là bến đợi thuyên
Thương thay song vỗ xô thuyền mãi xa
amy_le
25-03-2007, 12:33 PM
sóng vỗ chi cho thuyền xa bến đợi
để ta buồn vời vợi .........
*pInk horizon*
29-03-2007, 06:12 AM
Có bao giờ trên nẻo đường xa
Vô tình em- anh có lần gặp gỡ
Liệu anh có nắm tay em giữ lại
Hay cứ âm thầm lặng lẽ bước qua nhau?
Có bao giờ trong những giấc mơ khuya
Em xuất hiện như anh hằng nói?
Nõi nhớ ki có là chân thật
Hay chỉ là câu nói bâng quơ?
Có bao giờ trong những trang thơ
Là những chân tình anh tặng em không nhi?
Hay chỉ là phút giây mơ mộng
Giữa một chiều thứ bảy hoang vu?
@ đổi gió ^_^
cobekieukykhongyeu
29-03-2007, 06:41 AM
nem len troi giot nuoc mat tron vo
troi ko nhan mua vo tinh tra lai
thuong cho ta _cho bao nguoi con gai khac
mot lan yeu ko bit den chu ngo
congtu_nhagiau
29-03-2007, 10:09 AM
Vô tình nào phải anh
Nhưng lẽ nào là em
Tình xưa đã chôn sâu
Sao em còn đợi mong.
Gió_ấm
30-03-2007, 07:51 AM
Thơ là thế sao buồn thương cảm
Một chuyện tình như một đám mây đen
Lối xưa cũ lệ tuôn thành suối nhỏ
Nơi em nằm hoa cỏ tốt tươi
Em đã xa nhưng hồn còn mãi
Trong đất trời trong cả trái tim anh
*pInk horizon*
30-03-2007, 07:57 AM
Yêu thương chưa thành hình thành dạng
Đã vụt tan đi trong phút chốc mất rồi
Sao người vẫn hoài khối tình buồn năm cũ
Cứ để quá khứ chen về phía tương lai?
*****************************
Tuyệt tình vẫn những vẫn thơ năm ấy
Cứ buồn và lệ cứ rơi
Cứ hoài niệm buổi chiều nào xa vắng
Chẳng màng gì đến một buổi sớm mai
Gió_ấm
30-03-2007, 08:06 AM
Khắp khoảng trời đâu bến đợi tương lai
Bình minh đó có ai người thức giấc
Tiếng thời gian ngân lên khúc nhạc
Vũ điệu buồn trong khoảnh khắc hoang vu
Lạc bước đường dòng đời trôi nổi
Lạc tim yêu ôm nỗi nhớ xa sôi
Lạc tâm hồn tiếng thở đơn côi
Lạc chi ki bờ môi lạnh lẽo
*pInk horizon*
30-03-2007, 08:38 AM
Sao vẫn mãi hoài khúc hát lạc nhau
Để cho đời mãi buồn tênh ,đau khổ
Cho câu thơ rớm đầy nước mắt
Cho lòng người cứ thấy vấn vương
Giữa nhân gian vốn vô vàn kiếp nhân sinh
Ai chẳng có cho riêng mình một nửa
Lòng cứ ngỡ đã vụt tầm tay với
Biết đâu là nửa ấy chưa qua?
Gió_ấm
30-03-2007, 09:10 AM
Đã bao giờ chịu hỏi tim khờ dại
Trót yêu ai mà lại làm ngơ
Đã bao giờ thử ghép lại vần thơ
Vần thương nhớ xóa vần xa cách
Đã bao giờ làm thân lữ khách
Ghé đôi lần đọc thử thơ anh
*pInk horizon*
30-03-2007, 11:32 PM
Đã có lần tim trót lỡ vấn vương
Chẳng đủ tự tin nên cứ làm ngơ mãi
Cứ vô tình vờ như không gì cả
Và lặng thầm để tình ấy đi xa
Đã nhiều lần ghép lại những vần thơ
Thấy nhung nhớ lấp đầy xa cách
Thấy chút dại khờ của người "ngốc"
Lúc iu thương sao quá đỗi khìn
Đã lắm lần làm thân lữ khách
Lạc mất đường giữa chốn người đông
Bơ vơ bước vào vườn lá cải
Bắt gặp dòng thơ tuyệt tình buồn
*pInk horizon*
31-03-2007, 06:47 AM
Đêm một mình nghe tự khúc lao xao
Của những giọt mưa mát lạnh
Trong dòng đời rất thật
Hình bóng anh vẫn hiện về chân thực
Trong cơn mơ đã trót hoá hoang đường......
meocon87ktx2
02-04-2007, 01:04 AM
Ngồi chờ hoài chẳng thấy anh đâu
Nước mắt em rơi buồn
Anh có biết anh mong em từng giây
Đừng buồn phiền hãy hiểu cho anh
Đừng giận anh nữa em
Em yêu ơi vì cơn mưa anh lỡ hẹn
Này người tình đừng dối gian em
Những vết son vẫn còn
Ánh mắt đó sao em tin được đây
Anh xin em đừng quá đa nghi
Dòng lệ rơi ướt mi
Tin anh đi đừng nói những lời đắng cay
Giờ anh đâu có thiết đến trái tim em
Phải chăng con tim anh đang muốn đổi thay
Hãy nghe lời anh nói đi em
Rằng anh mãi yêu em thôi
Người yêu ơi anh nói vẫn mãi yêu em
Đừng để em khô héo với nỗi chờ mong
Ta hãy cùng mang đến cho nhau
Lời hứa thắp lên niềm tin.
Gió_ấm
02-04-2007, 07:34 AM
Đừng bao giờ nói yêu anh
Khi tâm hồn ấy chỉ gianh yêu thơ
Xinh đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Khi tim nhung nhớ đợi trờ ai kia
*pInk horizon*
10-04-2007, 07:35 AM
Yêu thương này anh có thấy mong manh
Có mộng ảo giữa cuộc đời trần tục
Có xa lắm tầm tay mình với
Có là màu hồng , lãng mạn quá không anh?
Chẳng đủ gần để tay nắm bàn tay
Chưa lần gặp để thỏa lòng mong nhớ
Lời thương nhau gửi qua từng phím chữ
Liệu có là mãi mãi được không anh?
Em hoài nghi , em chưa đủ niềm tin
Em âu lo đường mình phía trước
Đừng giận em vi` những điều như thế
Bởi sâu thẳm lòng mình em đã trót yêu anh......
~ Chàng Ngốc ~
10-04-2007, 07:46 AM
Mong manh ư, liệu có phải tình yêu..?
Hay chỉ là một chút rung khe khẽ
Trái tim đầu đời non dại thế
Những ngại ngùng, bối rối tơ vương
Mong manh. kia...
.... liệu có thể bước tiếp trên đường
Khi cuộc đời là vô vàn sóng gió
Chùn chân ko hỡi trái tim bé nhỏ
Hay e dè sợ đứt mất mong manh ....
....
Cười nhẹ nhẹ... tim ta giờ đã hiểu
Ta yêu... đã chọn những chân thành
Chỉ còn những khoảng cách mong manh
Chứ tình yêu... thì ko bao giờ đứt ...
...< thế ma` có ng` bảo tớ là hết hứng làm thơ ....xạo !!! >
*pInk horizon*
12-04-2007, 11:40 AM
Có lúc ngỡ rằng ngộ nhận
Sợ nhầm đường lạc lối giống ngày xưa
Trái tim non đã một lần đau
Nên bây giờ còn run rẩy mãi
Bởi yêu thương vốn mong manh như thế
Nên cứ bên mình canh cánh một nỗi lo
***************************************
chẳng là thơ , chỉ viết vu vơ đỡ buồn câu chữ ----> bỏ quên pic này lâu òy
.~*Bơ Vơ*~.
12-04-2007, 11:46 AM
Viết một chút... cho mong manh như thế
Nhớ trọn đi để cũng chóng quên đi
Kí ức đó... hãy xếp vào kỉ niệm
Để ngày vui, thênh thang bước... ta về
*pInk horizon*
12-04-2007, 11:50 AM
Ừ thì đã gói tròn bao thương nhớ
Ném vào trong túi dĩ vãng đã qua
Và gồng mình sống cho hiện tại
Để lối về chẳng chút buồn vương
Gió_ấm
12-04-2007, 08:06 PM
Tình như giấc mộng mong manh
Em như gió thoảng đã thành hư vô
Ta là một kẻ đơn cô
Biển đời ta bước sóng xô dạt rào
fallen_angel8x
12-04-2007, 10:18 PM
Dĩ vãng ngày xưa dẫu là quá khứ
Nhưng sao người vẫn giữ trong tim
Rồi ngày kia sẽ lại đi tìm
Một thương nhớ đã chìm trong xa vắng
**********
Lâu lâu lại vìa :D
~ Chàng Ngốc ~
13-04-2007, 08:57 AM
...rất mong manh...hình như là ta nhớ
Thoáng giật mình... tỉnh cả giấc mơ
Không có lẽ... phải chăng...ôi ko thể
Cảm xúc kia.... ta đánh mất bao giờ
Bối rối sao... như ngàn ý nghĩ
Hoang mang hồn... thôi gạt mộng đi
Trách con tim ta khờ đến thế
Một giấc mơ đêm... có nghĩa gì..!!!
~ Chàng Ngốc ~
14-04-2007, 09:02 AM
Trôi theo 2 chữ mong manh
Nhớ thương còn lại hoá thành gió bay
fallen_angel8x
14-04-2007, 10:37 PM
Phải chăng tình yêu kia chỉ là mộng đẹp
Trong mong manh mơ ảo giữa cuộc đời
Để ai nhớ ai thương ai đau khổ
Mãi mong tìm về một chốn riêng hai :huglove:
ngocnu
14-04-2007, 11:22 PM
Phải chăng tình yêu kia chỉ là mộng đẹp
Trong mong manh mơ ảo giữa cuộc đời
Để ai nhớ ai thương ai đau khổ
Mãi mong tìm về một chốn riêng hai :huglove:
Tình yêu chính là mộng đẹp
Đẹp quá nhiều nên hư ảo nhiều theo
*pInk horizon*
16-04-2007, 11:23 AM
Dĩ vãng ngày xưa dẫu là quá khứ
Nhưng sao người vẫn giữ trong tim
Rồi ngày kia sẽ lại đi tìm
Một thương nhớ đã chìm trong xa vắng
**********
Lâu lâu lại vìa :D
Chôn dĩ vãng tận cùng tim đỏ
Nên lúc cần tìm chẳng phải kiếm đâu xa
Cứ gõ cửa và tim ơi ở nhé
Cho ta nhìn lại quá vãng năm nao
*********
welcum ^_^ , How are u?
ẹc , làm mí câu này cho đỡ bùn , toàn thơ bùn cả nên có cảm giác đọc như thấy nước mắt
*pInk horizon*
17-04-2007, 07:50 AM
Cuộc gặp nào mới đó đã xa xôi
Ta quên lãng một thời gian mất dấu
Giờ để lại một khoảng trời đau đáu
Không đợi chờ tháng ngày cứ dần trôi
Ta buồn nhiều người có biết không?
Vì đã trót để lòng vương vấn
Không hiểu sao ta cứ buồn vô tận
Tự trách mình day dứt mãi không thôi
Xin trả lại những khát khao đầy vơi
Để rong ruổi trong khoảng trời xuôi ngược
Xin trả lại lời hẹn thề khi trước
Bởi bây giờ giữ lại ích gì đâu
Thôi cũng đành trách móc gì nhau
Biết sao được duyên trời định thế
Thôi mỗi đứa mỗi đường trên hành trình dâu bể
Kỷ niệm về nhau tiếc nuối vô bờ
Cuộc gặp gỡ khi xưa nào có ai ngờ
Lần gặp gỡ đầu tiên cũng là lần đưa tiễn
Chưa kịp nói trăm ngàn lời hò hẹn
Tay với tay chưa kịp nắm một lần
Sao cuộc đời cay nghiệt thế ngươi
Hai cái nửa nhầm nhau để bẽ bàng duyên kiếp
Xin hãy hiểu nhau những ngày cách biệt
Tôi ước thầm người ấy sẽ gặp may
Gió_ấm
17-04-2007, 08:46 AM
Ta say tình cũng là say mộng
Mộng tàn rồi liếu có say không
Mộng nào mộng cũng viển vông
Tinh nào mà chẳng hư không đôi lần
*pInk horizon*
21-04-2007, 06:58 AM
Câu nói vô tình làm em bật khóc
Bất chợt nhận ra mình là con số 0
Có lẽ là tất cả quá mong manh
Nên em đã huyễn hoặc điều hư ảo
..........................................
fallen_angel8x
23-04-2007, 12:48 AM
Tình yêu chính là mộng đẹp
Đẹp quá nhiều nên hư ảo nhiều theo
Có phải tình iu chỉ là mộng đẹp
Mà sao ta cứ mãi kím tìm
Để rồi lúc giấc nồng chợt tỉnh
Lại ngỡ ngàng nhớ bóng hình ai
fallen_angel8x
23-04-2007, 12:55 AM
Chôn dĩ vãng tận cùng tim đỏ
Nên lúc cần tìm chẳng phải kiếm đâu xa
Cứ gõ cửa và tim ơi ở nhé
Cho ta nhìn lại quá vãng năm nao
*********
welcum ^_^ , How are u?
ẹc , làm mí câu này cho đỡ bùn , toàn thơ bùn cả nên có cảm giác đọc như thấy nước mắt
Chôn dĩ vãng tận cùng sâu thẳm
Dặn tim mình đừng nhung nhớ làm chi
Mà dĩ vãng sao cứ trào lên thế
Làm lòng mãi vẫn u sầu
*********************************
I'm fine and U? hiiiii vít leng nheng chứ h` ko cóa pun` j`, đang vui gần chít :D
*pInk horizon*
09-05-2007, 04:19 AM
5, 10 , 15, 20...
Em khép mi tự ru mình vào giấc ngủ
Đêm đã quá khuya rồi
vẫn thao thức mình em...
Miên man nhớ , miên man suy ngẫm
Chỉ một người - người ấy là anh
5, 10 , 15 , 20..
Em vẫn nhẩm đếm từng con số
Trời rạng rồi ,giấc ngủ chẳng an
Ngày mai lại bắt đầu bằng nỗi nhớ
Thấp thỏm đợi chờ bóng một người xa
5, 10 ,15, 20...
Mắt khép hờ...
dần buông vào vô thức
Nặng trĩu...
Nhẹ tênh...
Bồng bềnh...
Em...
buông mình trong giấc ngủ khuya...
*****************************
me too * _^. Lâu lém rùi hoh làm đc bài nào nên mãi bây giờ mới trả lời fallen đc :D:D Have u got anything new?
*pInk horizon*
15-05-2007, 09:54 AM
Trong đêm....
Em lặng lẽ gom từng thương nhớ
Chắp vá cho mình những dấu yêu
Còn lại mảnh cuối cùng
sao chẳng khít đc nhau?
Cứ hoài chênh vênh , chênh vênh
làm tim em nhức nhối
Phải chăng nó ko là mảnh ghép
Cần tìm trong bức tranh tình yêu anh và em?
....
Và lại đêm...
Em lại loay hoay
với mảnh ghép cuối cùng
Như điệp khúc của đời con gái
từ ngày...quen anh...
Gió_ấm
16-05-2007, 04:42 AM
Chiều tím mưa rơi lạnh cõi lòng
Phải chăng ảo mộng vẫn hoài mong
Vần thơ ngày ấy đâu còn nữa
Chỉ chút cho tàn gió cuốn bay
*pInk horizon*
19-05-2007, 08:21 PM
Em lại tìm về với những vần thơ
Thấm dở dang và giọt buồn nét chữ
Ừ , thì một phút để mình trôi về miền quá khứ
Một phút giật mình...nhớ đến người ta...
*pInk horizon*
04-06-2007, 08:34 AM
Đêm quá dài
Em thì rảnh rỗi
Lại đem những ưu tư
Làm trò chơi trong nước mắt
Ngốc lắm phải ko anh?
Nhưng....em ko thể
làm ngơ và dửng dưng với những gì trước mắt
Yêu thương mong manh
Em ko muốn mình huyễn hoặc
Một câu nói em đi -em ở
Sao anh lặng im?
Để em phải đi tìm
Em có thể đợi
Em có thể chờ
Nhưng em không muốn đi tìm điều vô vọng
*pInk horizon*
05-06-2007, 08:15 AM
Và đêm
Em lại thu mình giữa 4 bức tường vôi
với những ngổn ngang ,bộn bề xúc cảm
Phố Khuya....
Vẫn đọng dư âm oi nồng chiều nắng nóng
Ngột ngạt...đến vô cùng
Giá có bão giông bất chợt ghé qua
Gió sẽ cuốn em đi đến nơi xa lắc chân trời
Không buồn ,ko vẩn vơ, không thương, không nhớ
Ừ thôi ,chẳng phải duyên nên đành xa cách
Với anh em mãi không là mảnh ghép cuối cùng....
Lost.
05-06-2007, 08:46 AM
Sao vẫn hoài....yêu thương ấy mong manh
Dù dựng niềm tin đã vững vàng như thế
Nụ cười đi qua vô số điều để kể
Ấy vậy mà...sao cứ mãi mong manh
Mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh
Ai cất dấu nơi tận hồn
Dang dở
Dang dở bức tranh - mong manh và dễ vỡ
Dang dở những điều chưa chạm được
Hư vô !!!!
T ngốc kia sang bên chìu tím đi nhá - du hành ở lá cải đủ òy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.