Xem đầy đủ chức năng : Hôm nay và Ngày xưa..... !!!!
Hôm nay mới rãnh ngồi nhìn lại mình. Khác nhìu quá... bề ngoài và cả tính cách.
Bề ngoài thì đúng rồi, lớn lên thì phải khác thôi , nhưng còn tính cách thì riêng mình thấy ko ổn chút nào.
Hôm nay.... cái chuyện mình cứ tưởng đã qua rồi thì nó lại tới... và dĩ nhiên nó phải tới thôi. Mình đánh em nó mà... nó qua nhà mình là phải rồi.
La lối... hâm dọa... chửi rủa là những thứ mà nó có thể làm.... ko dám đánh mình đâu... chắc chắn là vậy rồi nhưng nó đứng đó - đứng trước nhà mình mà la ầm lên thì còn hơn là đánh mình. Khó chịu và bức rức.. cảm thấy nhục nhã.
Mọi chuyện rồi cũng qua - Nhưng nghĩ lại... nếu trường hợp đó xảy ra lúc trước thì sao nhỉ.... chắc nó ko la đc mấy câu... và chuyện còn lại của nó phải làm là kiếm đường mà nhập viện. Mình cũng có thể cũng như nó. Nhưng có lẽ lúc đó dễ chịu hơn bây giờ.
Ngày xưa thì sao? Ngày xưa thì ko cần nó qua nhà mình.... nó cứ ngồi yên ở nhà đi.... là cũng có thể gặp mình rồi.
Ngày xưa thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác vì mình hành động thường theo cảm giác , cảm tính mà ko cần suy nghĩ nhìu.
Còn bây giờ... càng lớn thì càng bị chi phối bới nhìu thứ. Gia đình, bạn bè , sự nghiệp và tương lai của chính mình. Chính những điều đó làm mình phải suy nghĩ nhìu trước khi hành động một cái gì đó.
Hiện tại thì mình có thể vứt bỏ mọi thứ để có thể trở về ngày xưa , để có thể ko phải nhục nhã nghe nó chửi , ko phải kiếm chế ý nghĩ làm cho nó im cái mồm nó lại. Và có thể thõa mãn mình.
Nhưng chỉ một thứ mình ko thể vứt bỏ. Mẹ của mình... chỉ cần có những ý nghĩ đánh nó hay làm gì đó tương tự thì hình ảnh mẹ lại lỡn vỡn trong đầu. mẹ vẫn còn ăn chay vì mình mà. Vẫn còn cảm thấy vui , may mắn vì mình ko phải gặp công an trong lần đánh nhau trước đây mà. Mà đánh thằng em nó chứ ai.... nói tới là ko thể kiếm chế... chị em nó chắc mún đoàn tụ...
Mọi chuyện chắc sẽ qua... lần này mẹ đã chi phối mình và hy vọng nếu có thì lần sau cũng vậy.... chứ nếu nó qua một lần nữa thì ko bik mình có làm đc như hôm nay ko?
Có những thay đổi làm mình cảm thấy thích thú và có những thay đổi ko như mình mong đợi. Nhưng nó vẫn xảy ra. Đời là thế..................!!!
pinky_st
25-02-2007, 05:12 AM
Chỉ Ngày xưa và Hôm nay thôi ư !!!!
Ngày mai đâu nhỉ !!! cũng phải có lẽ sẽ là cẩn thận hơn khi lo cho hoàn thiện mình vào ngày hôm nay còn hơn là đổ sô đi để tìm xem mình vào ngày mai thế nào.....
Ngẫm !!! cũng có cái đúng...
Ngày xưa thênh thang một mình một cõi không bận tâm mình phải thế nào vào ngày mai , chẳng cần biết mỗi ngày có bao nhiêu tiếng khóc hay tiếng cười thiên hạ , chẳng quan tâm những nắng mưa dãi dầu đổ lên cuộc sống nhận sinh thế nào....
Để hôm nay thấy mình thiếu đi cái gọi là tuổi thơ,cái ích kỷ đến bây giờ mới lộ thiên cũng chẳng để làm gì nữa...
Ngày xưa....có những dải 4 mùa đi qua nhau chẳng khác biệt, những mối quan hệ "uh-uh" nhạt nhẽo , tình yêu chẳng là gì với đời sống ,gia đình với những lời nói và tiếng cười câu nệ ....
Để hôm nay , sao thèm một bữa cơm ấm cúng cho một điều gì tạm thời hoàn hảo giữa sô bồ cuộc sống , lại nhắm mắt mà mộng , mà vọng mà khát khao lại , như cái khoảnh khắc thèm có một tuổi thơ đúng nghĩa....
Hôm nay có khác được.....
Có người nói hôm nay mình tốt hơn ngày xưa - bik suy nghĩ nhìu và vì thế chững chạc hơn. Cái đó là tốt cho mình hay tốt cho những người xung quanh.... có lẽ là cả hai. Lớn rồi , lớn thật rồi - ko còn tự do tự tại như ngày xưa nữa.
Nhưng thay đổi này chứng tỏ mình trở thành người lớn rồi sao ??? Vậy thì làm người lớn phức tạp thật..
Hôm nay dậy sớm.... nằm 1 mình suốt 4 tieng đồng hồ.... ko coi phim , ko nghe nhạc... vậy mà thời gian qua cũng nhanh thật. Nếu đã là người lớn thì mau mau kiếm cái gì làm cho đáng đc gọi là người lớn thôi. Nhong nhong hoài.... mình còn bùn huống chi gia đình.
Mọi việc rồi sẽ qua......
___h0n3y___
26-02-2007, 06:06 AM
Chỉ cần nhìn một cách lạc quan ... ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua ... và chắc chắn trong những ngày tới sẽ tốt hơn ...
fffjjj
27-02-2007, 10:21 PM
khi thấy mày lâm vào hoàn cảnh đó mà tao không htể giúp gì được cho mày tao cũng bùn lắm, tao biết khi với tính cách của mày mà lâm vào hoàn cảnh như vậy mà phải nhịn thì đó là một chuyện rất rất khó đối với mày. tao chỉ sợ mày không có kiềm chế được mà nhảy bổ vào nó thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn cho gia đình thôi chứ nếu mình thì mình chịu chả có gì hết, cùng lắm là nhập viện chung với nó thôi ok, nhưng gia đình mình thì không như gia đình nó ok, nên mình phải hành động khác với nó nếu mình giải quyết theo cách của mình thì trở thành một đứa quá ích kỉ , chỉ biết nghĩ tới mình thôi ok. đó là cách tối nhất mày đã làm chuyện hôm bữa đó.
còn chuyện mày đang lo mấy bữa nay, khi mỗi tới kì hạn thấy mày lo nghĩ này nọ tao cảm thấy bất lực lắm không giúp gì đc cho mày cả, tao cũng thấy bùn lắm, thật sự những lúc như vậy tao chỉ biết im lặng, biết an ủi gì cho mày bây giờ khi vấn đề cối lỏi ở đây là tiền. mày ráng sao mà trở lại con đường đi hunt đi rồi tao giúp mày trả hết nợ, tao chỉ giúp mày hết lực như vậy thôi. cố lên đi , hi vọng vào thằng bình vào cái thằng đi chơi đà nẵng đó đi đó có lẽ là những cái phao cứu sinh cho mày lúc này đó. lạc quan lên đi mày
fffjjj
27-02-2007, 11:17 PM
mấy hôm nay cứ nghĩ tới chuyện con t là vui ghê, khi đi chơi với nó tao rất là vui có những lúc tao thấy thật là thanh thản khi đi với nó lun đó. nhưng tại sao nó lại cho tao những điểu đó khi trong hoàn cảnh này mà không phải là tao lúc trước. tại sao nó lại bỏ bồ một cách nhanh chóng như vậy chỉ trong 2 lần tao qua nhà nó. có phải vật chất có sức mạnh khủng khiếp như vậy sao. những lần mà trong đầu tao cảm thấy thanh thản , hạnh phúc là tao tự kiềm chế mình bằng cách nhìn vào chiếc nouvo. nó có lẽ là động lực đề tao làm những điều mà tao đã suy nghĩ ( nhưng không biết có làm đc hay không nếu kh6ong có động lực thật sự là tao phải nói như vậy đó )
tao cũng đã nhiều lần ngắm nó, những hành động và cách cử xử của nó rất là dể thương và tao rất thích cái cách đó nhưng tao hi vọng tất cả những thứ đó sẽ nhanh chóng trôi qua trong đầu tao, còn mày đừng có quá rủ rượi như vậy nữa , mày cũng biết gia đình tao thế nào rồi đó, cách đối xử của những người trong gia đình tao , tao bùn về những chuyện đó lắm, và tao coi mày hơn một người bạn ( đừng có hiểu lầm nha 3 :D ) mày đã giúp cho tao thông suốt rất nhìu chuyện mà tao thì không giúp được gì nhiều cho mày, mày bây giờ mày cứ bùn hoài thì tao cũng cảm thấy sao sao đó , thôi vui lên đi và cần nhất là phải lạc quan ok
Ghê ta... hum nay chạy vô topic tao vik diary lun ha. Trả lời cho mày một câu... vật chất có sức mạnh nhìu hơn bây giờ mày đang tưởng nữa đó. Tình yêu có thật ko ? Câu trả lời là có. Nhưng làm sao để giữ đc tình yêu. Tiền. ^_^ Đơn giản là khi có tiền mày sẽ thành một người bf tuyệt vời. ga lăng , lịch sự , sành điệu và rộng rãi. Đơn giản là khi ko có tiền mày sẽ là một người keo kiệt , tính toán , ko bik đi chơi và ko quan tâm bạn gái.
Tao quan hệ rộng hơn mày , nhìu bạn hơn mày... cũng là do tiền đó. Nhưng với những người bạn đó thì tiền nhìu tiền ít ko quan trọng chủ yếu là mình chơi hết mình với người ta.
Tao bik là mày tốt với tao hơn một thằng bạn. ( nói nghe thấy ghê :)) ) Những lúc mày tự ái hay bùn về vần đề vật chất là tao tự thấy có lỗi... ko bik tao có nói gì ko để cho mày tự ái rồi bùn như vậy? Nhiu khi nói chuyện với mày tao ko còn thoải mái nữa... phải chọn lọc đó mày hiểu chưa?
Xe của tao có nghĩa là xe của mày. Ai hỏi xe ai mày cứ nói xe mày cho tao. Ý kiến gì ko ?
Đối với mày tao ko tiết , nhưng có những lúc mày phải hiểu cho tao... nhìu chyện tao giải quyết mà ko nói cho mày nghe đc. Vì tao bik nói cho mày cũng ko hỉu đâu. Khi nào cần thiết tao sẽ nói.
Còn nói lại chuyện con Thư. Nếu thật sự nó thích mày vì vật chất vì chiếc xe hay bề ngoài của mày , thì thật sự bây giờ nhận định củng chưa chính xác đâu. Mày cứ để cảm giác mày bình thường đi. Ko cần phải kiềm chế. Đã vượt qua đc 1 lần thì nếu lỡ có một lần nữa chắc cũng sẽ qua thôi. Đúng ko?
Tính mày thích thể hiện tình cảm gua giấy và viết... giờ có topic này... tranh thủ lun ha. Thích ha....kakakakaka.....
Lost.
28-02-2007, 07:33 AM
Chà chà giờ đã biết ai là người mà L hay bảo : thằng bạn mượn xe òy nhá.....:sr::sr:
Chẳng thấy ai páo là tìm việc thế nào rồi - hum trc mình cũng đi tìm việc <<<--- hoh bắt chước âu nhá http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif
Cơ mà hoh có duyên tìm việc nên....http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif
Ui mấy ngày nay mưa suốt - rả rích - rầm rề - râm ran......"r" gì nữa nhỉ....:D:D
Mờ thui type thế thui......hoh lo type một mình nhá -xôm thế còn gì
:D:D
Vo Hinh Lang Tu
28-02-2007, 07:46 AM
Những ai yêu trong mưa rồi cũng sẽ chia tay trong mưa, tình cảm đẹp nhưng rồi cũng trôi theo những hạt mưa buồn kia mà biến mất nếu các cặp tình nhân không biết quý và trân trọng tình cảm của nhau, yêu thương, chia sẻ cho nhau những chuyện buồn vui của cuộc đời.
Ôi, tiếng buồn rơi đều đều trên thềm cửa gió vi vu, anh nhìn lại đời mình thấy một màu đen tối lạnh giá, không có gì cả . Chỉ có một mùi hương còn thoảng đâu đây, không biết mơ hay tỉnh, mùi của tóc em và mùi của mưa, mùi TÓC MƯA em, chẳng có gì đặc biệt trong em, nhưng trong anh TÓC MƯA đã làm anh trôi đi, trôi mãi vào quá khứ xưa mỗi đêm về trong giấc ngủ. Ban ngày anh dành cho công việc học hành, gặp gỡ, rong chơi; còn đêm về anh dành cho TÓC MƯA. Bấy lâu lưu lạc giữa dòng đời, bao nhiêu cơn mưa anh bắt gặp đều làm nhòe mắt anh, đôi mắt đã mờ đi, không còn sáng, không còn nhìn rõ sau màn mưa đó là cái gì?
Mưa lẻ loi lạc về phố quen cũ
Đèn lên rồi ánh bạc khắp hẻm khuya
Mưa xoa dịu trong tôi từng kỷ niệm
Nhiều dấu tình nhiều nỗi nhớ chẳng nguôi !
fffjjj
28-02-2007, 07:25 PM
thật tình mà nói thì hồi tối tao rất là bùn (tính từ thời điểm trước 7 giờ :D ). tao không hề bùn mày, tao chỉ tự thấy mình chán nãn thôi, tao nghĩ là tao giống như mày mà lúc nó kêu mà trên đường để nói nó sẽ là bf của mày đó mày chạy lun vì vấn đề tế nhị còn tao thì tao muốn quanh lại mà lại không có điều kiện để quay lại bất lực kô, bình thường tao bùn thì tao ráng ngủ nhưng lần này tao không ngủ được lun, lúc mày lên là tao định xuống dưới nhà viết vài dòng đó. thôi kệ bỏ đi chuyện tới đâu thì tới càng nghĩ càng bùn hiện giờ nó chưa tới thì thôi đợi chừng nào nó tới thì bùn tiếp :D
hồi tối con thư nó dể thương lắm mày ơi, 2 đứa mặt chung một màu nâu lun mới ghê chứ, khi mà nó thấy tao mặt màu giống nó mặt nó vui lắm, nhìn nó vui ghê, tao cũng vui nữa , ngồi nói chuyện một cái thấy có chút xíu mà 2 tiếng lun, tao ngắm nó hoài hà, những lúc nó mở đó thì nó nói nhỏ xíu hà, mắc cười lắm
cảm xúc rất nhìu sao những lần gặp mặt
Mệt.... bùn cái gì nhỡ..... :D
Để cảm giác tự nhiên đi.... mày ko đóng vai ác đc như tao đâu kakakaka.... tao có tài năng đó bẩm sinh mà. Vậy đi cứ để tự nhiên. Okie?? ^_^
Thằng bình nó làm tao sợ quá... nó nhắn tin mấy câu mà ko bik sao lun... thằng ti thì đi vũng tàu rồi..... :(... ko ai an ủi nó... chán....
___h0n3y___
01-03-2007, 03:35 AM
Chủ diary này là Long phải không ta ? fffjjj <=== nick này cũng quen lắm !
uhm Long đóa.... người wen huh~ ^_^
___h0n3y___
02-03-2007, 02:20 AM
Uh ... hem biết Long nhớ hông nữa ... là Hà ... nick cũ của Hà là Hamyko ... nick ngoài ym là livefor_race_fordie ... chắc Long nhớ hén !
Long đúng là người khó đoán ấy nhỉ ? Nói chuyện bên ngoài thì ... thiệt tình là bó tay , còn trên này thì khác hẳn ... hì ... khác lắm ! Long vẫn khoẻ ? Khi nào mới về VN hỉ ?
================================================== ===
Type ké 1 chút , chứ nếu không Mod sẽ del thì nguy ... hôm nay trời nóng quá ... 1 giờ vào trường học Toán ... chán ... ngồi mà đau bụng kinh hồn ...
L về lâu ùi ^_^... có trục trặc kỹ thuật :)
Uhm L nhớ Hà mà tại change nick nên hem cóa nhận ra. L có nói rồi... L online ko giống L offline đâu. Nhìu khi con người L có lúc ko giống online lẫn offline.. hì hì có khó hiểu lắm hoh? Có gì PM YM cho L hẹn Post ở đây L chắc cũng bị del quá....
Hôm nay và ngày xưa.... khác thật.... vẫn chưa bik cái nào là tốt..Chưa biết nên sống như thế nào.Và nếu ngày xưa tốt hơn thì liệu có thể quay về.
Thôi đành nghe 1 ai đó... ngày mai là tất cả những gì ta còn có thể trông đợi.
fffjjj
02-03-2007, 06:11 AM
một cảm giác tội lỗi và có pha một chút hối hận khi đọc những dòng tin nhắn của con thi. thử tưởng tượng xem tao là một chổ dựa tinh thần cho nó vậy mà tao lại đến và lấy đi tất cả những thứ quý nhất còn sót lại của nó, nó thì dành trọn tình thương và sự tinh tưởng cho tao còn tao thì coi nó là một bài tranning cuối củng về những thứ chưa biết của con gái có lẽ đây là một tội lỗi, không ai kết tội này hết nhưng mình tự cảm thấy có lổi với toà án lương tâm của mình, biết làm sao bây giờ khi chuyện đã lỡ rồi , bây igờ chỉ biết hi vọng nó sẽ vượt qua được những tổn thương này thôi,
còn chuyện con thư thì không biết tao làm sao nữa khi những lúc nói chuyện với nó thì tao thật sự cái ý nghĩ trả thù nó đi đâu mất tiêu rồi mày ơi, khi mà về nhà thì có lẽ những lá thư những khung cảnh trong nhà làm tao giúp phục hồi ý nghĩ trả thù hay sao đó , có lẽ mày nói đúng điều quan trọng bây giờ là phải coi nó trở lại với tao vì cái gì thôi. manager đúng là manager lun , nhìu tài ghê :D[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
___h0n3y___
02-03-2007, 06:58 AM
Long về rùi mà sao hông thấy nhắn tin gì cho Hà biết ? Làm Hà cứ tưởng Long còn vi vu bên đó ... hì hì ... thì ra là Long vẫn còn nhớ Hà ... dzui lắm ! uh thui ra ngoài ... nếu hông thì bị del mất ...
Hôm nay khác với hôm qua ... hôm nay bị đi học và kiểm tra thật nhiều ... còn hôm qua ... cũng đi học nhưng lại hông có kiểm tra ...
Pà Kô khó tính
02-03-2007, 07:54 AM
Hôm nay thì chắc chắn khác với ngày xưa rồi.....mà ở đây thì khác nhất là ở chỗ ai đó hết than vãn là type một mình rồi nhá - đông và xôm tụ ghê - vậy thì có mà dám bỏ để qua TĐ để ở :cr:
Và thíu chủ nhân TĐ sang lượn thì cũng chẳng còn trống vắng nữa , chắc hết cần dzô http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif
Thấy không - chắc chắn là mọi thứ sẽ đc rọi bởi những tia nắng mới nhất vui nhất và dịu dàng nhất rồi - biểu mà hi gi vọng hoh có tốn xiền nên sài dư dư chút :D
Đừng chỉ nhìn và so sánh hôm nay - ngày xưa mà quên nhìn thẳng về ngày mai nha
http://tn3-1.deviantart.com/300W/fs7.deviantart.com/i/2005/213/6/b/Smile_by_kaukaumooo.jpg
"Hôm nay khác với hôm qua ... hôm nay bị đi học và kiểm tra thật nhiều ... còn hôm qua ... cũng đi học nhưng lại hông có kiểm tra ..."
Nghe nó gượng ép quá đi. Còn nhớ YM ò L ko? Nếu còn thì nhắn cho L nha.Có gì mình ra YM nói chuyện nhìu hơn nè.
Và thíu chủ nhân TĐ sang lượn thì cũng chẳng còn trống vắng nữa , chắc hết cần dzô
Dù sao cũng phải nhờ V mang 1 xíu hơi ấm , ko khí của TĐ qua đây sài ké với... ko thui chắc nó thành địa ngục lun quá... mà L hem mún ở địa ngục đâu nà.
Tội lỗi....thì đúng là tội lỗi rồi.... và mày ngồi đây tội nghiệp cho người khác thì người khác có sẽ hết đau lòng.....mấy chuyện này chính bản thân tao còn ko giải quyết đc..... ko dám nhận chữ manager :D
___h0n3y___
03-03-2007, 02:15 AM
Tại Hà hem thể nói chuyện sâu xa được ngay bi giờ ... hic ... nên chỉ có thể type những gì của hiện tại thui ... nghe gượng ép ấy nhỉ ?? Hà cũng thấy thế ... yên tâm i ... nick Long đương nhiên Hà còn rùi ... hì hì ...
================================================== =======
Type 1 chút để không bị del bài ... Mình đang phải đối diện với nhiều kỳ thi sắp tới ... mình thấy mệt lắm ... vẫn chưa biết được tương lai sẽ ra sao ... nhưng nhìn lại thời gian qua ... mình vẫn chưa làm được gì ... chán bản thân mình lắm kia !
Bùn...rất bùn.... trong đầu đặc sệt nhưng ko bik viết gì...
........... muốn bun xuôi cũng ko đc.... mà ko buông xui cũng ko bik làm gì.... vô dụng.
2h sáng.... chưa bùn ngủ...dù từ hôm qua đến giờ ngủ có đc mấy phút đâu.
Ko yêu chính bản thân mình có nghĩa là thất tình. Có người nói thế.Và nếu như vậy thì mình đang thất tình đây....
Ngay lúc này đấy mình ko thích chính mình 1 chút nào cả - hoặc có thể là đang ghét.
Ko đủ can đảm và ý chí để đi một con đưòng khác. Lại ko dám đương đầu với con đưòng mình đang đi.
Đang dậm chân tại chỗ...và thời gian thì vẫn trôi. 21 tưổi rồi...sắp thành trụ cột của gia đình rồi... ngoài papa ra thì mình là thằng đàn ông còn lại của gia đình...vậy mà....
Nát cả đầu.... vẫn ko có lối thoát....
Chết là hết hay vẫn còn đâu đó
Hồn ở đâu khi xác đã vùi sâu...
Con thích bài thơ này của papa lắm.... và ngay lúc này con cũng có thắc mắc như thế.
Nếu chết ko phải là kết thúc , mà là một sự bắt đầu mới.... nếu là như vậy...thì con muốn trở về vạch xuất phát.
"Sống ở đời này để làm gì hả mày? " - Một thằng bạn thân hỏi mình trong lúc chán nản , hoang mang.
Thật sự mình ko bik trả lời.Lúc đó mình nói " Sống là vì người khác , là vì chính mình "
Hiện giờ thì mình ko cần chính mình , và ko thể vì người khác....cái mà mình làm là chỉ đem đến buồn phiền cho người khác mà thôi.
Vậy thì ai trả lời cho câu hỏi của mình đây? Giờ đây mình sống vì cái gì....??
"Sống ở đời mà ko ai bik đến thì sống mà làm gì? "
Có người nói :" Sống ko cần bik người ta có bik đến mình ko? , quan trọng là mình sống tốt "
Sai rồi. Nếu ko ai bik đến mình - mình sống tốt hay ko tốt thì cũng chỉ mình mình bik mà thôi. Vậy lúc đó chết hay sống thì có ý nghĩa gì ko?
Tự nhiên thắc mắc về việc sống và chết. Chỉ là thắc mắc thôi...chứ mình còn ko đủ can đảm để đi con đường khác nữa thì nói chi đến việc tự tử. Nếu một đêm ngủ mà lăn đùng ra chết thì phứơc quá còn gì? :)
Lost.
04-03-2007, 10:56 AM
Cứ vô tình mà phải gặp những cái suy nghĩ ngơ ngác nếu không muốn nói là ngớ ngẩn thế này......
"giá mà đêm nay ngủ ,sáng mai khỏi dậy nữa thì hay nhỉ "
Nguyên xi những suy nghĩ ấy của mình một thời - nhưng đó là những khi chán nản của cái óc trẻ con - còn những người kia - đã qua cái tuổi để có thể làm đc nhiều thứ khác hơn là "giá mà" thế.....
Chẳng xa xôi , trước tiên sống vì chính mình đi ,rồi chắc xung quanh mới "nhờ" đôi chút để sống vì họ được....
Ai mà chẳng hỏi : "Ta đang sống vì gì" - "ta đang sống để làm gì"
Chẳng thiếu gì câu trả lời có vẻ triết học đôi chút , chẳng thiếu gì chữ để thiên hạ diễn giải ra hàng loạt biện chứng nó.
Nhưng chẳng có câu trả lời nào đc hoàn thiện hết , chỉ có hành động mới giải hết nghĩa nó....
Chẳng ngận ngại để mỉm cười và nói : "tôi cần trợ giúp :) "
fffjjj
04-03-2007, 09:21 PM
tao thấy bây giờ mày rất là mất phương hướng, theo tao thì bây giờ mày phải quyết định đi , đi theo con đường nào, quay đầu lại hay tiếp tục đi theo con đường trước giờ. theo tao thì bây giờ quay đầu lại thì rất là khó ( không phải là tao làm mày nản mà phải nhìn vào sự thật, mà đã bỏ sách vở quá lâu rùi với lại lúc bắt đầu thì rất là khó tao không biết mày có đủ sức chịu đựng và kiên nhẫn để khoàng thời gian mày tìm lại những kiến thức không,), còn nếu mày đi tiếp con đường trước giờ thì có 2 nhánh, một là phải cố gắng lãnh hội những bí kiếp của thằng bình mà trở thành một shipper để có thể tự lo. còn nếu mà muốn đi tiếp con đường củ thì tao lúc nào cũng đứng chờ mày.
khi mà con thư nói câu " bạn trai thư là do thư quyết định và bây giờ thì thư chọn trí đó" sau khi một chút thoải mản của kẻ chinh phục thì tao nghĩ ngay đến mày nếu không có mày thì tao không có những giây phút như vậy , không có mày thì tao chắc có lẻ chỉ là một thằng TÁ ĐIỀN :D như lúc trước thôi, ngô nghê đến mức làm cho một đứa thương mình trờ thành chán mình.
hôm bữa mày nói " bây giờ tao không dám nói gì nhìu với mày " tao bùn mày lắm, không lẻ tao với mày lại có nhìu khoảng cách với nhau vậy đó hả ( câu này cũng dể hiều lầm lắm nha :D ). thật sự là khi tao không đi được thì tao tự cảm thấy chán mình lắm, khi mà đụng tới chuyện đó thì tao cảm thấy mình bất lực, ngán ngẫm lắm, nhưng có lẻ đó cũng không phải là một cách giải quyết ( có lẻ đó chỉ là cách giải quyết của một đứa đàn bà phải không :D ) có lẻ tao sẻ không như vậy nữa đâu.
còn mày thì suy nghĩ và chọn ra con đường để tự giải thoát mình ra khỏi tình trạng này đi
ráng lên
Forget
05-03-2007, 11:25 PM
....bệnh rồi...cuối cùng cũng bệnh rồi. Hay thiệt... ăn uống như vậy mà mấy ngày mới bệnh.... mình cũng khoẻ chán. Chỉ có điều mình bệnh mẹ lo lắng quá.... nhưng tự nhiên lại thấy thích.Công nhận là mẹ bắt gió cho mình dễ chịu thật... ngủ một cái vèo.... tới nữa đêm lun.
Cơm hôm nay ngon quá.. papa thấy mình về là nấu cơm ngon như vậy à. Tiền thì ko cho mà cứ nấu đồ ăn. Nhìu lúc mình đâu có ăn.... hixx hix mà đồ ăn thì ko thể đổi ra tiền đc :(
Xung quanh ai cũng động viên an ủi..... đâu thích những lời đó... ko thích... phải khác đi thôi... phải làm cái gì đó nếu ko... ngay cả địa ngục còn ko đc xuống nữa huống chi là TĐ. :D
Ăn hết cơm sẽ suy nghĩ xem phải làm gì.... suy nghĩ thoai mà ko bik có ra đc gi ko ^_^
fffjjj
07-03-2007, 08:17 PM
khi người khác nghĩ tới mình thì mình nên nghĩ cho người khác
Câu nói đó của mày không phải tao không biết. mày nghĩ tao có phải là người lúc nào củng nghĩ cho tao hết không?
Thật sự thì hôm qua trong đầu tao chỉ suy nghĩ để làm sao cho nó hết bùn thui, và tao quá vui trước những cử chỉ và hành động của nó dành cho tao nên lúc đó tao chợi wên hết, tao có nghĩ tới mày nhưng chỉ thoáng qua là bây giờ chắc nó đi chơi điện tử rùi. Khi mà tao về với nó rùi thì tao mới nghĩ tới mày và thấy mình đã quá vô tâm . ở nhà mày đâu có biết là tao đi đâu làm gì, công an có bắt xe hay ko thằng tài nó có hốt tao hay ko……tao đả làm theo đúng cái cách mà tao chửi thằng chinh nổ khi lấy xe mày đi đúng không, nhưng mà thui tao biết mày không phải là một đứa GIẬN DAI NHƯ TAO đâu ( theo lời của mày là vậy :D ) bỏ qua chuyện đó đi nhưng mà tao sẽ ghi nhận ok
Đúng như mày nói là cuộc đời thì như mê cung đó, có nhìu ngả rẻ mình phải quyết định nếu không thì chỉ đứng tại chổ mà thôi làm sao có ngày tìm đuợc lối ra, nếu có đi sai đường thì cũng có đường về lại chổ cũ thui ( sao không tính trường hợp gặp ngỏ cụt ta :D ) nhưng mà thui PHẢI BƯỚC thui đúng không
Phải nói là mày cho tao những câu rất là hay lun đó, mthư nói là muốn gặp mày để xem mặt coi sao lại có thằng bạn tốt như vậy ?:D thích nha[/COLOR]
Định ko lôi lên nhưng ^_^....hơi bị ức chế nên....
Out ùi ... đụng chuyện là xù lên và rủ xuống ...ko ai hiểu mày ...uhm thật sự tao ko hiểu mày về cái mặt này . Thôi thì cứ để đó ... ko tìm hiểu về cái mặt đó .Giờ này chắc đang nằm ở xó nào đó trong nhà và tự trách thân trách phận .
Mày nói tao đã cho mày những câu nói hay. Tao thì chưa thấy nó là hay mà đó chỉ là cách tao thực hiện thôi .Nhưng nếu mà thấy nó hay và có ý nghĩa thì mày phải làm theo chứ .
Chắc chắn là liên quan đến vụ xe chứ ko gì khác . mày có nhớ tao nói mày là phải lựa chọn ko ? Hoặc trái hoặc phải ... mày xin tiền mua xe thì sợ bố mày bùn , ko có xe thì mày tự ái , tự ti ... mày đã chọn chưa ???
Đối với tao thì đó là một chuyện nhãm nhí còn đối với mày là một nỗi bùn , một nỗi nhục ko bao giờ quên ...haha hồi đó tao cũng mất gf vì ko có chiếc xe đó . Nhưng tao ko thấy nhục tao chỉ thấy tức thôi ...ko có xe là nhục hã ... hay mày nói tao cho mày mượn xe rồi tao làm nhục mày .Hả ...hay là mày cho là như vậy hả .... mày làm việc chỉ theo cảm xúc thì xuống đời mày sẽ phải hối hận dài dài ... nếu bữa đó tao ko can mày thì mày vào chữi con Thư rồi đúng ko ? Và mày sẽ hối hận ... nếu tao ko kiu mày kua thử con Thư thì sao ..và khi mày bik nó còn thương mày thì mày sẽ hối hận . Tao nói nó đòi chia tay mày thì mày đã sôi máu lên ko cần biết thật hư ra sao ? Và mày cũng sẽ hối hận ...
Mày hành động như vậy thì tao cho là đàn bà đó ... đúng hay sai ??
Mày sữa đổi hay mày vẫn như vậy là do mày thôi . Tao nói mày là đàn bà để làm gì .. để mày tức mà sữa đổi ...chứ ko phải sỉ nhục mày ... mày bik mà nếu tao mún sỉ nhục một ai đó thì ko khó đâu ha .... blog của tao đang đẹp mà vik những dòng này thì ko hay lắm nên vik vào đây hẹn
Đọc đc thì suy nghĩ một chút về nó . Còn ko đọc đc thì cứ để nó nằm đây đi .... ^_^
Lost.
14-03-2007, 05:59 AM
Vui lên nào các chàng trai - nghĩ cho cùng vẫn có nhau để dựa tạm trong những khi chẳng có ai chìa bàn tay để bắt lấy.....
Bởi là BẠN mà !!!
Vui lên nhá !!!!
Tớ chỉ nói thế thôi - đi liền :chayle:
Lâu rồi ko vào đây, đọc lại thấy mọi thứ thật ngây ngô và hồn nhiên quá. Cả mình cả bạn ... và cả những ai vào comment ! Uhm thì cũng lại là hôm nay và ngày xưa... và cũng lại cảm thấy mình thay đổi quá nhiều. Nhưng lần này thì đủ lớn để hiểu vì sao thay đổi, hiểu được là thay đổi như thế tốt hay xấu,... để làm gì? Nhưng cho dù có lớn thế nào đi nữa thì không đủ sức giữ cho tất cả đứng yên, hồn nhiên như thời con nít đã qua.
Càng lớn, danh sách những gì sai lầm trong đời càng dài...
Càng lớn, càng thêm nhiều nỗi lo và nhiều tiếc nuối...
Thời gian trôi nhanh quá... và cuốn trôi theo cũng thật nhiều thứ. Ước muốn 1 lúc nào đó mọi thứ dừng lại và để ta từ từ sữa chữa những lỗi lầm, quay lại và đi những con đường ta trót bỏ qua... cóp nhặt những gì ta vô tâm để vuột mất.... nhưng điều đó dường như là không thể xảy ra....không thể có đúng ko ? Bù đắp ... có kịp ko ? Có cơ hội ko khi người ta không cần ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.