Xem đầy đủ chức năng : Vô cảm
Sắc Thu Phong
24-02-2007, 12:44 PM
Chẳng thấy buồn vui nhớ thương ai
Dẫu cũng đôi khi lệ ngắn dài
Dẫu cũng thường thường than thở mãi
Mà chẳng để tâm tới chi hoài!
Trọc trằn, khó ngủ lại thức đêm
Trán nhăn, má hóp tóc bạc thêm
Chẳng biết vì gì hay ai nữa
Dẫu thấy ngày qua vẫn êm đềm
Rượu uống nhàm rồi cũng chán say
Hoa thơm cỏ lạ chẳng còn hay
Nghêu ngao mãi cũng không còn khoái
Chỉ ước mau mau thoát kiếp này!
Gió_ấm
25-02-2007, 12:50 AM
Trời nhẹ nâng cánh bướm hồng
Thả hồn theo gió hóa hư không
Một thời trai trẻ mơ và mộng
Sế chiều đêm vắng tối phòng không
Bước nhẹ thênh thang hồn vô cảm
Ngước mặt nhìn đời đám mây đen
Cúi xuống nước mắt huyen giọt đắng
Ngậm ngùi ta chẳng biết về đâu
mây mơ êm
28-02-2007, 09:15 AM
Vô cảm mà chi , hỡi anh yêu !
Trong khung trời mơ , mộng đẹp nhiều .
Nhắm mắt đôi giây người mường tượng
Vô cảm chẳng còn ... để ai yêu !
Anh hãy bỏ đi ý tưởng liều ,
Ước gì chẳng ước , ước thoát xiêu
Để rồi vô cảm hoành hành mãi
Sao chẳng mộng êm để mơ yêu .
saokhuya_lovely
28-02-2007, 09:03 PM
người đi muôn nẻo chưa về
thơ đi sao mà không đến bên em
hà tử nguyệt
01-03-2007, 07:39 PM
hãy đứng dậy và bước đi
Phía trước anh la hố sâu , vực thặm
Anh sợ sao?
Có lẽ nào, anh không biết
Bên kia bờ là ánh sáng của tương lai ]
Hãy đứng dậy và bước đi
sau lưng anh là ngày dài tăm tối
Anh sợ điều gi?
Có lẽ nào anh không biết
Ngày mai đang chờ anh thay đổi hay sao?
Hãy đứng dậy và bước đi
Dẫu giờ đây anh cô độc đơn lẽ
Dẫu giờ đây anh trống trãi bơ vơ
Dẫu nhân thế nhìn anh nghi ngờ
Anh sợ điều gì?
Con số không tròn trĩnh
Rồi cũng sẽ rời xa anh
Hãy đứng dậy và bước đi
sad princess
01-03-2007, 10:11 PM
vô cảm, nhìn mây ngắm trời đêm
sao trăng ánh bạc nhủ màu mây
em ngồi nỗi nhớ trong tiềm thức
hoài chi suy nghĩ một đôi điều....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.