*Mãi Xa*
29-06-2005, 11:21 PM
Ngồi đó chờ nhau
<Phạm Đoàn Thiên Thư>
Thổi thêm gió để những cánh chim
Kịp chạy trốn mùa hè trong vòm xanh
Với buổi chiều oi ả
Ngắt về cho anh chiếc lá
Xoa dịu bóng hoàng hôn
Rồi, anh cứ nhớ và quên
Đoạn đường có có ly cà phê đầy nắng
Chiều hôm qua là chiều rất đắng
Đọng trên môi em đến sáng mai vẫn hoang sơ
Rồi, anh cứ thức và mơ
Ao ảnh chập chờn
Không, anh ơi! Đấy là hoa nắng!
Sợ đêm rồi sẽ lặng
Vớt lên buổi chiều và treo nhờ trên những chiếc lá nâu
Rồi đấy anh, cứ ngồi đó chờ nhau …
----------------------------
Rồi, anh cứ nhớ và quên
Đoạn đường có có ly cà phê đầy nắng
Chiều hôm qua là chiều rất đắng
Đọng trên môi em đến sáng mai vẫn hoang sơ
Rồi đấy anh, cứ ngồi đó chờ nhau …
cứ ngồi đó chờ nhau
ngồi đó chờ nhau
chờ nhau
chờ...........
<Phạm Đoàn Thiên Thư>
Thổi thêm gió để những cánh chim
Kịp chạy trốn mùa hè trong vòm xanh
Với buổi chiều oi ả
Ngắt về cho anh chiếc lá
Xoa dịu bóng hoàng hôn
Rồi, anh cứ nhớ và quên
Đoạn đường có có ly cà phê đầy nắng
Chiều hôm qua là chiều rất đắng
Đọng trên môi em đến sáng mai vẫn hoang sơ
Rồi, anh cứ thức và mơ
Ao ảnh chập chờn
Không, anh ơi! Đấy là hoa nắng!
Sợ đêm rồi sẽ lặng
Vớt lên buổi chiều và treo nhờ trên những chiếc lá nâu
Rồi đấy anh, cứ ngồi đó chờ nhau …
----------------------------
Rồi, anh cứ nhớ và quên
Đoạn đường có có ly cà phê đầy nắng
Chiều hôm qua là chiều rất đắng
Đọng trên môi em đến sáng mai vẫn hoang sơ
Rồi đấy anh, cứ ngồi đó chờ nhau …
cứ ngồi đó chờ nhau
ngồi đó chờ nhau
chờ nhau
chờ...........