sat_thu_lanh_lung
29-06-2005, 10:54 PM
yêu thơ để biết đa sầu
yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
yêu hoa để biết đợi chờ
yêu em để biết dại khờ...thế thôi....
tôi bật khóc khi thấy mình thua thiệt
vòng tay này ko giữ nổi tình yêu
buồ n làm sao cho nỗi nhớ chắt chiu
em yêu dấu ngàn đời bên kẻ khác
em nói rằng em yêu tôi nhất
tôi mĩm cười lặng lẽ nhìn em
và thầm lặng đặt ra câu hỏi
tôi là người thứ mấy của em
có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đã đi lướt qua nhau
bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
.....s_t_l_l
_____________________________
yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
yêu hoa để biết đợi chờ
yêu em để biết dại khờ...thế thôi....
tôi bật khóc khi thấy mình thua thiệt
vòng tay này ko giữ nổi tình yêu
buồ n làm sao cho nỗi nhớ chắt chiu
em yêu dấu ngàn đời bên kẻ khác
em nói rằng em yêu tôi nhất
tôi mĩm cười lặng lẽ nhìn em
và thầm lặng đặt ra câu hỏi
tôi là người thứ mấy của em
có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đã đi lướt qua nhau
bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
.....s_t_l_l
_____________________________