Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn lại... để yêu và mơ.



mây mơ êm
23-02-2007, 01:50 PM
Ta vẫn yêu... cái thuở nào ,
Sắc thu vẩy gọi đón chào mây mơ .
Dẫu cho năm tháng hững hờ .
Mây bay gió quyện , bến mơ hãy còn...
Tình thơ đâu thể héo hon !
Gió mây - mây gió cuộn tròn chiều mơ .
Trời thu , mây nhuốm vàng tơ
"Gió đưa mây đẩy" tình thơ rạng ngời .

Vô Thường
23-02-2007, 09:36 PM
Hãy sống cho trọn giấc mơ
Gió đưa mây đến bến bờ yêu thương
Dù cho xa cách ngàn phương
Lời nhung lời nhớ khơi nguồn tim yêu

Thu phong rủ lá trong chiều
Mây mơ ấp ủ vạn điều tâm tư
Người ơi viễn cảnh mịt mù
Cũng xin gửi đến lời thư ân tình

Lost.
24-02-2007, 04:49 AM
Gió Mây - còn mãi tươi bay
Ngăn sông cách núi có ngày đoàn viên
Cuộc đời mưa nắng luân phiên
Sắt son như thủa...chưa quên bao giờ
Và nhớ nhé chớ thờ ơ
Duyên yêu đâu thể dễ hờ đi qua

Còn yêu - yên đến mặn mà
Còn thương - thương đến thật thà ban xơ !!!

Sắc Thu Phong
24-02-2007, 12:04 PM
Chợt như thuở ấy quay về
Để quên đi hết não nề phong ba
Ta như chợt thấy lại ta
Cùng ai đâu đó ,ô là mây êm!

Mùa thu như ở bên thềm
Cùng mây trở lại êm đềm giấc mơ!

mây mơ êm
28-03-2007, 11:21 AM
Lâu rồi chửa ghé vườn thơ !
Lâu ngày chửa có ôm mơ - mộng tình .
Nay về ôn lại mộng xinh ,
Nay ta có dịp đắm mình trong thơ .

Mua Sao Bang
30-03-2007, 01:30 PM
Thôi về thăm lại lối xưa
Giất mơ vẫn vậy vẫn chưa vội tàn
Ngày qua rồi lại ngày qua
Màu mây vẫn vậy Gió thu trở về