PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em



Cánh Xanh
23-02-2007, 09:16 AM
Em
10h
đắp chăn cho yêu thương
vỗ về nỗi buồn say giấc
...
Em
10h 5'
lặng lẽ thở dài
lặng lẽ khóc
lặng lẽ quệt tay
lau nước mắt
...
Em
ôm lấy chút niềm tin mỏng manh
nghe nhạc không lời
vớt lấy chút niềm thanh thản
...
Em
viết những điều gì đó
thơ chẳng ra thơ
...
Em
lúc nào cũng là em
vô tư cười nói
cố len mình trong giấc mơ chật chội
ngột ngạt lắm cái nỗi lòng
...
Em
10h 11 phút
nước mắt đã hong khô
...
Em
ngồi trong căn phòng mà thấy mình như xa lạ
Em
cô đơn trong chính ngôi nhà
Em
cố soi mình trong đêm
thấy mình không bóng dáng
...
Em
10h 13'
lại không nén nổi lòng mình
tay trái ôm mặt
khóc
...
Em
giông bão ngổn ngang
...

Phong Linh
23-02-2007, 09:50 AM
Em về ươm lại thiết tha
Chờ ngày kết trái ra hoa nỗi buồn

Em về hong lại yêu đương
Bước chân mỏi mệt con đường ướt mưa

pinky_st
23-02-2007, 10:38 AM
Gói đôi vần gió ngả nghiêng
Ấm đôi vai nhỏ ,ưu phiền tan trôi
Buồn nào phủ mắt em tôi
Sầu nào đắp vội đôi môi ngọt ngào

Phố phường mai sẽ gày hao
Vắng đôi gót nhỏ tan vào lãng du

Vô Thường
23-02-2007, 09:44 PM
Em về góp nắng ngoài sân
Cài lên tóc rối đầu trần ngây ngô

Em về nhặt lá thu mơ
Khắc vào trong đò tình thơ chúng mình

Gạch-Ngang
23-02-2007, 10:12 PM
Mộng vàng câu hứa riêng em
Mỉm cười gió vội cho đêm lẹ làng

Nhìn về nơi ấy xốn xang
Câu thơ như cũng vội vàng bước chân

Cứ vu vơ ngỡ thật gần
Cho em riêng giữ để phân vân chờ

Phố mơ trong những cơn mơ
Em về trong lúc câu thơ....trở về

Rồi chư vội bước sơn khê
Đợi ai em đợi lời thề riêng em

Cánh Xanh
06-03-2007, 08:49 PM
Ánh mắt em vướng trên cành cây thưa
Cơn gió mùa về buồn ngơ ngác
Gió mùa đông bắc ...
Bàn tay em khô và lạnh
Chạnh lòng nỗi nhớ mùa đông.

Ánh mắt em chạm vào con đường
buổi sáng ,
trời không nắng, cũng chẳng có mưa
buồn thiu, em ru mình vào giấc ngủ ...

...

Em ốm.
Em giấu gương mặt xanh xao trong tóc rối.
Em giấu đôi bàn tay lạnh dưới chiếc chăn len.
Đôi mắt đen ...
vẫn buồn...
buồn thế >.<

...

Em thì bé nhỏ -
Ngày thì hắt hiu!
Ngay cả mùa xuân
cũng hanh hao quá đỗi .
...

Em dậy
khoác chiếc áo mỏng.
Em đi.
Em ghét nằm ở nhà
gặm nhấm cái nỗi buồn khó chịu như thế này!
...

Có người đang lo cho em kìa >:P
Khờ thế !
Em đủ thông minh để biết tự lo lắng cho mình
( Chỉ có điều là đôi khi hơi leng keng một tí )
nhỉ ^^

Ánh mắt em vướng vào những dòng chữ
Cơn gió mùa đi lạc...
đứng ngẩn ngơ nhìn rồi gõ cửa mùa xuân .
Cơn gió can đảm hơn em ...
Ít ra thì nó không lặng lẽ thu mình trong cõi vắng

...

Phong Linh
06-03-2007, 11:20 PM
Đường thưa thớt vắng
Đơn điệu ngày trôi ...

Em biết làm gì trong lúc nhớ người yêu ?
Làm thơ nhé!
Nỗi nhớ rất khờ của một thời vụng dại
Thơ về con đường xa ngái
Thơ cho mắt lá xanh xao ...

Em treo những nốt nhạc lơ lửng trên cao
Em hát những bài hát về tình yêu thật đẹp
Ngày vừa xinh ... cho câu ca ngọt tiếng
Mắt em vẫn hiền vì nỗi nhớ dịu êm ...

Này là nhớ nhung, em thả vào lãng quên
Như ngày thả gió vào trong mưa day dứt
Em vẫn hát sai lời, rồi buồn tênh ,im lặng ...
Biết làm gì trong những lúc ... nhớ người yêu ?
...
Nhưng trước hết...
Phải tìm cho mình ...một người yêu để nhớ
Em lại bật cười thấy rằng em thật ngốc
Thì nhớ vu vơ cho ngày không đơn điệu thôi mà

*pInk horizon*
07-03-2007, 06:21 AM
Em chông chênh giữa hai bờ quên và nhớ
Cố để quên lại cứ nhớ thêm nhiều
Tháng ba về với những cơn mưa
Làm ướt lạnh một khoảng trời
Ướt cả lòng em ngày xưa cũ....
Dĩ vãng hiện về giữa làn mưa trắng
Nhói lòng em....đau.....

Phong Linh
16-03-2007, 11:14 AM
Màn đêm buông,em tự hát ru mình
Nâng niu những nỗi buồn
và dỗ dành câu thơ yên giấc.
Đêm chẳng nhẹ trôi vì nhiều điều lắng đọng
Em nằm mơ mình trong một giấc nồng say

Khi cô đơn ,em tự nắm lấy bàn tay
để thấy cái cô đơn cũng ngoan hiền như thế
Có lẽ,ừ chỉ là có lẽ
Có lẽ em đang nhớ tới một người ...

"Ngủ đi thôi,cô nhỏ"

Phong Linh
18-03-2007, 11:25 PM
Sau im lặng, em hiểu rồi anh ạ...
Đã con người ai chẳng thương tổn như nhau
Em dằn lòng cho hạnh phúc hoá nỗi đau
Rồi than trách mình...vụng về quá đỗi

Phong Linh
19-03-2007, 04:43 AM
Đường thưa thớt vắng
Đơn điệu ngày trôi ...

Em biết làm gì trong lúc nhớ người yêu ?
Làm thơ nhé!
Nỗi nhớ rất khờ của một thời vụng dại
Thơ về con đường xa ngái
Thơ cho mắt lá xanh xao ...

Em treo những nốt nhạc lơ lửng trên cao
Em hát những bài hát về tình yêu thật đẹp
Ngày vừa xinh ... cho câu ca ngọt tiếng
Mắt em vẫn hiền vì nỗi nhớ dịu êm ...

Này là nhớ nhung, em thả vào lãng quên
Như ngày thả gió vào trong mưa day dứt
Em vẫn hát sai lời, rồi buồn tênh ,im lặng ...
Biết làm gì trong những lúc ... nhớ người yêu ?
...
Nhưng trước hết...
Phải tìm cho mình ...một người yêu để nhớ
Em lại bật cười thấy rằng em thật ngốc
Thì nhớ vu vơ cho ngày không đơn điệu thôi mà



Nào ai đánh thuế giấc mơ
Người ta chỉ giễu kẻ khờ mà thôi

:rain:

laitiensinhvn
19-03-2007, 04:54 AM
Nào ai đánh thuế giấc mơ
Người ta chỉ giễu kẻ khờ mà thôi
Còn như cái kiểu như tôi
Mơ cho đời đẹp , xa xôi hóa gần.

Phong Linh
19-03-2007, 10:08 AM
Anh biết không, buổi sớm hôm nay
trong khu vườn liu lo chim hót
Em khum tay hứng từng giọt trong ngần
Trời đã xuân rồi ,anh biết không ^^

Thế nhưng...
Mùa xuân đã mỏng đi rồi ,anh ạ
Một chút đổi thay,em xa lạ với gió mưa
Tiếng chim trời thảng thốt những dạ thưa
Ngoan nhé mùa xuân,mùa xuân ơi,ngoan nhé...

Nhẹ nhàng êm,em bước đi thật khẽ
Chỉ e làm lay động những lá hoa
Sợ chút vụng về sẽ làm đứt tiếng chim ca
Không có thanh âm , mùa xuân cũng sẽ nín câm màu sắc.

Đôi bàn tay em gỡ những hạt sương còn giăng mắc
Cho lá cỏ xanh khỏi trĩu nặng những sầu vương
Cho đất mềm hoà quyện với làn hương
những hạt nắng đầu tiên rót mùa thanh khiết.

Mùa...xinh đã về rồi,anh có biết
Dẫu màu xanh vẫn mỏng mảnh thế thôi
Giá như gói được hương đầu mùa tinh khôi
Để em gửi hết về miền trời...thương nhớ

^^

Cánh Xanh
20-03-2007, 09:55 AM
Gõ cửa mùa xinh,em vay mượn chút sắc màu
Để em vẽ con mắt trời xanh biếc
Có một người ngẩn ngơ trong nuối tiếc
Chiếc áo len xanh không đủ ấm cho mình
Con mắt trời bỗng nhiên xanh buốt xanh...

Phong Linh
20-03-2007, 10:02 AM
Lặng yên nào nông nổi
Ngủ ngoan nào yêu thương
Tâm tư ơi, dịu lắng
Ngủ thôi nào em ngoan

Phong Linh
20-03-2007, 10:07 AM
.......................
:meo::meo::meo:

~ Chàng Ngốc ~
20-03-2007, 10:40 AM
Có cô Mod thix làm thơ
Ko ai đối đáp bây giờ buồn thiu
Tức rùi xuất hẳn mấy chiêu
Mà chỉ có 1 kẻ liều vào thôi

**qiutian**
20-03-2007, 07:50 PM
Em dang tay đón lấy những dại khờ
Và ru ngủ những giấc mơ quên lãng
Chiều vẫn thế , cô đơn từng cánh nhạn
Gió nhọc nhằn gánh nặng những áng mây

Em khẽ khàng cất giấu những mê say
Chỉ giữ lấy chút cô đơn ngọt lịm
Chiều... chiều rồi... trinh nữ hoa nở tím
Tím đợi chờ những nỗi nhớ không tên...

Cánh Xanh
22-03-2007, 08:43 AM
Em nhìn cánh chim bay
Mà ngỡ như chiếc lá
Cánh xanh thẫm loay hoay
Giữa mảnh trời sắp vỡ

Và cơn mưa ập xuống
Tả tơi những mảng màu
Đôi cánh mỏng manh thế
Màu xanh trôi về đâu...

>.<

Giá như bây giờ em ...

CKG
23-03-2007, 08:32 AM
Anh..
Lại đêm rồi
..
Nhặt được chiếc bút bi ai đó bỏ quên
Ngồi vẽ những chiều dài xanh rắc rối

....
Nếu như có thể vẽ được một con đường
Thì chắc là..
Nó chỉ dài như hai dấu chấm nối vào nhau
Như,
một bàn tay nắm một bàn tay
Nhỉ ^^

Thế thôi,
vẽ cạn cả ánh sáng rồi..
Anh..
đi ngủ
:-"

Cánh Xanh
23-03-2007, 10:44 AM
Chốn xưa
mắt nhìn nơi đâu cũng va vào kỉ niệm...
Những chiếc lá thẫm xanh lên thảng thốt,
buông rơi dấu hỏi ...
sao em lại thở dài cho hiu hắt mùa xuân
...
Này,
những chiếc lá xanh
Lặng yên nào những chiếc lá xanh ngoan
Cả trời nữa, đừng xám xanh lên như thế!
người ta sẽ buồn, có lẽ ...
người ta sẽ khóc
và trời sẽ chạnh lòng sẽ đổ cơn mưa
ướt áo anh bây giờ ...

Những chiếc lá nghe lời em đã ngủ thật ngon
Cơn cớ vì đâu mà em còn thao thức ...
Nỗi nhớ trở mình ,đêm im lặng
Em .... đi đếm những con cừu

1 ...2 rồi 30 ...

Hôm nay eg chờ dài cổ 1 đứa bạn ở quán,lúc đến thì trời còn xanh xanh,lúc về trời đã xám xám ... ngồi 1 mình vẽ cơn mưa ,chả bít liệu có ai bị ướt k nữa :-"

Lost.
23-03-2007, 10:42 PM
Này Em - em nói tôi nghe
Buồn nào em cứ giữ về đầy tay
Thơ nào mà mắt cứ cay
Vòng xe lóc cóc lại quay trở về

Này Em - cứ giữ ước thề
Đêm ngoan từ bữa - khen chê ngủ rồi !
Còn Em - cứ kể với tôi ?
Để tôi ru giấc Em vơi cái buồn !

Cái buồn là nó rất.....buồn
Cái Em là cánh..chuồn chuồn....mong manh !!!

http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/a880.jpg

Phong Linh
25-03-2007, 10:32 AM
Muốn viết một điều gì đó
Ngớ ngẩn cũng được
vu vơ cũng được ...

chỉ là...vớt chút thanh thản trong đêm
để cho giấc ngủ sẽ đến bên em thật hiền
vùi đầu trong tóc rối mềm thơm mùi cỏ
giấc mơ về...lặng lẽ

Em lấy ra một vì sao từ trong túi
( nó vẫn đó từ cái đêm mà em đi ăn cưới những vì sao )
chút ánh sáng để em tìm mình trong giấc chiêm bao
để ko phải một mình bơ vơ trong bóng tối...

Những câu thơ,lại là những câu thơ hát à ơi ru nông nổi
đôi mắt vẫn hư dẫu cho em đã vỗ về

uh,tại câu thơ ko đủ dịu dàng
để cho mắt hiền ngoan nhắm lại...

*pInk horizon*
26-03-2007, 10:40 AM
Em lặng lẽ...
dõi theo....
từng bước chân quen..
Lặng lẽ....
ngắm....
hạnh phúc...
chẳng phải của mình
Lặng lẽ cầu mong
bình yên cho nơi ấy
Lặng lẽ buồn
Lặng lẽ khóc...
Lặng lẽ nhận về những niềm đau...
Từ ngày....ra đi....
Em chỉ là....
Chiếc bóng lặng câm ...

Phong Linh
26-03-2007, 10:46 AM
Khi nét bút cứng khô
Em làm gẫy từng mảnh gió
Câu thơ rời rạc câu thơ
rồi chìm tan cùng ngày cũ...

thế đấy !!!

~ Chàng Ngốc ~
26-03-2007, 10:56 AM
..Em cứ lặng lẽ...
buồn mà chẳng biêt...
Có ai kia
ko muốn...thấy em buồn,
...em buồn,
trời làm giọt mưa tuôn
...để ai đó ko thấy em rơi lệ
...đừng khóc nhé....
khi em buồn..ai đó chẳng vui đâu....

~ Chàng Ngốc ~
26-03-2007, 11:08 AM
Cô bé bướng bỉnh nhìn theo gió
Cho em bay cùng với, gió ơi
Gió ru tà áo...chơi vơi
... nhẹ hôn dịu lên đôi mi mắt..
Cô bé lắc đầu, sao đáng ghét
...bàn tay xinh bẻ vụn những vần thơ
Gió... khẽ hát ngẩn ngơ...
...Ngủ thôi cô bé...mông mơ...muộn rồi...

Phong Linh
29-03-2007, 03:59 AM
Ấy có biết ko
tớ đang cười
^^
Tớ vui vì có một người dỗ dành tớ đi ngủ
( hic, tớ viết cái dòng bên trên như thể...
tớ là trẻ con không bằng >.< )

Ấy biết không...
Tớ cũng iu wi' ấy nhìu,nhìu lắm !
Ko có ấy,thì làm sao tớ viết được mấy câu thơ tinh nghịch
nhưng bây giờ bít làm sao, tớ cạn hứng rùi :P

Này, chúc ấy thật là nhiều niềm vui
Có thêm nhiều nụ cười bên những điều mới mẻ
Và...đừng thức quá khuya nhé :l
( vì tớ đã từng như thế rồi, chả tốt chút nào! )

Uhm...vẫn cứ sẽ là lay động chiêm bao
Bởi vì gió...
bởi những điều mong manh và hư hao
hay cũng có thể một vì sao lạc trời nào đó
^^

mà này, chả phải thơ đâu
mấy cái dòng khô khan và dở hơi quá đáng :l
Chào nhé ^^
iu wi' nhìu nhìu :)