Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một kỉ niệm mùa hè 2006



boylangman_142
23-02-2007, 12:44 AM
Hạ buồn
Mùa hạ đến âm thầm vẫn như thế
"Tia nắng đầu tiên", nào ai biết gì
"Cánh phượng đầu", ai đang đón mùa thi
Giờ, cơn gió cũng làm ai xao xuyến
Cơn gió nào đâu hẹn mà chợt đến
Hoa sữa vô tư thoảng hương bên hồ
Đó: ghế đá ai chờ ai ngẩn ngơ
Chờ ai đến, sao thời gian không bước
Ve vẫn ngân, đâu cần ai báo trước
Ai bước ai đi ai đứng lặng nhìn
Chợt ai đến mang đi bao nỗi nhớ
Những nỗi nhớ chưa kịp mang tên...
... Hạ dang dở, phượng đã vội xa cành
Lưu luyến nhớ sao ba lần gặp gỡ
Vì ai đó còn bao lời chưa ngỏ
Đã ngỡ ngàng: hạ, xa rồi... còn đâu

( DÀNH TẶNG CHO NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU - QA)