Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ Hay NÈ



baby_boy
29-06-2005, 12:51 PM
Thế là em đã đi rồi
Vẫy tay bỏ lại một thời xưa xa
Trên con đường vắng tôi qua
Nghiêng về bốn phía toàn là bão giông
Thời gian chảy với dòng sông
Tôi bơi không hết mênh mông kiếp người
Quờ tay chạm phải sa bồi
Mới hay mình đã qua thời chiêm bao
Nụ tầm xuân mọc bờ cao
Giơ tay tôi với hụt vào khoảng không

chuotchet
29-06-2005, 08:52 PM
Thơ dở thế mà hô hay. Ko có vần điệu. Nhưng cái này nên vô mục thơ ca mới đúng. Sao lại vô clb tán dóc thế? :no: