PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hèo héo heo , dzô đây .......



okanobee
27-03-2005, 09:05 PM
Mãi ngóng trông ai một bóng hình
In trong trí nhớ để rồi thương
Suốt ngày cứ như người mộng mị
Sáng nhớ , chiều mong , vẫn một người ( xạo thấy ghê hông ? hì hì )
Hai đứa hai nơi , sao buồn quá
Em , anh , xa cách mãi vậy sao ?
Oh Lord , mis you like crazy ....... :cry: ( he he câu này bắt dầu bằng chữ O =======> chịu , nói luôn cho gồi . Anyway , lè lời noái từ trái tim á hix hix , bùn :cry: )

hoabantrang
27-03-2005, 11:55 PM
Tôi đã Thầm Yêu Một Bóng Hình
Mà Sao Người ấy Mải Làm Thinh
để Mổi Mình Tôi Xây Nhung Nhớ
Thui Thủi Mình Tôi Một Bóng Hình

Chanh Chua
28-03-2005, 01:03 AM
tui đả thèm iu một bón hìn
chi vì hỏng chắc mới lèm thin
thui đành một mìn om nhun nhớ
tui chẻn them iu một bón hìn................kheeeeeeeeee

phonglantim
28-03-2005, 03:00 AM
Tui đã thầm yêu một bóng hình
Nhưng mà thôi thì cứ lặng thinh
Để xem gia cảnh nhà hắn đã
Lúc đó mới nên nói chữ tìn..h

nangchanhche
28-03-2005, 03:58 AM
Heo đâu sao chưa chịu vô
Sao mà chậm chạp quá đó heo ơi
Oka đã làm một bài thơ
Bày tỏ tấm lòng với heo kia kìa

heo méc cỡ hi seo mờ chưa dzô hẽ nhóc :D

phonglantim
29-03-2005, 03:35 AM
heo kia còn ngại chảnh ơi
nên chưa có dám lại chơi chảnh à
Hổng biết nhà hắn có xa
mà sao chưa thấy bóng heo đâu rùi

nangchanhche
29-03-2005, 03:56 AM
Heo này thiệt là kì ghê
Đã kiu đã réo mà còn chưa vô
Hay là hắn đã thờ ơ
Nếu mà như thế bít tay chảnh àh
:ham::ham::ham:

phonglantim
29-03-2005, 03:58 AM
Chài ai!hết chịu nổi rồi
Kiểu này chảnh phải ra tay thôi hà
Cho hắn ra bài tha ma
Đem quay là chả cả nhà cùng ăn

Chậc chậc

vandan
29-03-2005, 04:15 AM
Ngày nhớ đêm mong một bóng hình
Suốt ngày thơ thẩn mãi bơ vơ
Ngươi ấy và tôi xa mãi thế
Một đời vẫn...............

so_cold
29-03-2005, 09:18 AM
Một ngày kia khi biết đã thương em
In trong lòng một bóng hình nhung nhớ
Sao đôi thuyền cứ mãi sống lên lênh
Sông ơi, có thấy thuyền em nơi bến
Oi...nhớ người đang đâu mãi nơi xa
Khi nào được cầm tay em yêu mến
Anh, xin được yêu mãi người ta
Nói đi em cho anh lời âu yếm...

phonglantim
30-03-2005, 12:30 AM
Cuối cùng heo đã đến nơi
Chậm chân chút nữa đi đời nhà heo