Xem đầy đủ chức năng : Cho....Ai ? Hay riêng Ta !!!
éc_min
21-02-2007, 11:54 AM
"bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi"
"đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ?"
TCS
Bao nhiêu năm rồi ?
ta gặp nhau
thoáng cái như mây
lướt rặng sầu
những hồng hoang ấy
tiềm vô thức
trôi mãi theo sông
chảy qua cầu
bao nhiêu năm rồi ?
vẫn phân vân
đi ngược đi xuôi
chốn dương trần
đi tìm bóng dáng
trong tiền kiếp
biền biệt xa ngàn
những bước chân
Pà Kô khó tính
22-02-2007, 01:59 AM
"tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng"
"ngươì ngỡ đã xa xăm, bỗng về qúa thêng thang"
Gặp nhau tình đã vội tan
như chiều trong nắng
ngày tàn qua nhanh
Dòng đơì
trôi nổi loanh quanh
Hương yêu cũng lịm
mây lành cũng trôi
Bao ngày
vật đổi sao dời
người xưa vẫn nhớ
đầy vơi tháng ngày
Nào ngờ
tình vẫn đong đầy
Người thương hiển hiện
đâu đây đầy trơì
Mừng mừng
nhỏ lệ châu rơi
Đầm đầm nước mắt
chơi vơi tình nồng
Ngươì về
lồng lộng mây hồng
Hương yêu ngợp nắng
Hương trầm nhẹ bay .
romeo si tình
22-02-2007, 03:06 AM
xuân vội qua đi tình vẫn vậy
chỉ nở cành đào một vài cây
chẳng thấy xuân vui , vui là mấy
chỉ thấy buồn kia nặng vơi đầy
Lost.
22-02-2007, 07:20 AM
“ngàn năm ……ngàn năm
ru em muộn phiền ru em bạc lòng” TCS
Khum tay
ghép nốt nhạc lòng
Bài tình ca cuối
ru vòng dây oan
Em về thôi những đa đoan
Cơn mơ vừa tỉnh ..
Hồng hoang bạc lòng
tình trầm rộng phố hoài mong
Trái tim em rộng ....
những dòng lênh đênh
Xin ru em khỏi ghập ghềnh
Gót mềm em hãy
còn thênh thang về
Phố còn đợi bước em về
Ta còn giữ một cơn mê …bạc lòng
Ngàn năm rồi lại ngàn năm
…..
tomato123
22-02-2007, 07:39 AM
Ngàn năm rồi lại ngàn năm
Sao còn lắm kẻ lặng thầm chờ nhau
Thương ai ca khúc Phượng Cầu
Hờn ai mãi khúc Bạc Đầu xót xa
...như cuối cùng
22-02-2007, 10:57 AM
"dưới đường phố kia có người nhớ em
nằm mộng suốt đêm trong thiên đường"
Tình chơm chớm
nắng mùa sang
nhớ bàn chân nhỏ
thêng thang phố dài
còn không ?sải gót kiêu mai
câu yêu còn giữ
giữ hoài thế thôi
ai nhìn lén ánh mắt môi
nghe thênh thang giữa
đất trời mình ta
ta buồn mỗi ánh chiều tà
ta vui khi ánh chiều pha bóng người
pinky_st
23-02-2007, 10:46 AM
"từ nay ta đã có người"
"có em đi đứng bên đơì líu lo"
tcs
bơi ngược không, thời
để tìm em
dáng em bé nhỏ
đứng bên rèm
mỉm cười em gọi
rằng có nhớ:
âm điệu câu thơ
thuở giao mùa ?
đáp rằng:
anh vẫn nhớ em luôn
câu đố trong thơ,
tiếng cười ron`
ai bảo .....
ai bảo em đùa
rồi chẳng nhớ
những mong người còn
trả nợ thơ .
Phong Cầm
24-02-2007, 12:30 AM
Trên dốc núi lòng buồn man mác
Nhìn mây trời tan tác trong sương
Gió chiều phe phẩy trên nguồn
Gọi mưa kêu bão đời vương cảnh sầu
Tình những tưởng muôn mầu ngàn tía
Mộng uyên ương vương nhẹ ngàn mây
Nào hay cơn lốc đoạ đầy
Cuốn trôi cành lá đời đầy khổ đau
Cuộc tình ấy khởi đầu rồi tắt
Tình lứa đôi như cõi mộng du
Ơn trời tưởng đã thiên thu
Sóng sô ngàn cõi bờ lô nhô buồn .
Đêm nằm mơ phố
26-02-2007, 04:54 AM
“lòng thật bình yên mà sao buồn thế
giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ”
nghe tiếng hát
một chiều xa vắng
bước dừng nghiêng
thấp thỏm đời ngang
chốn quen
còn lắm ngỡ ngàng
cho hồn dịu nhẹ
xếp hàng yêu đương
quên một nấc
thiên đường xa ngái
mắt mờ theo
sương thắm mùa phai
nén tim
một tiếng thở dài
nhớ cồn cào sắc môi phai
vụn tình
bàn chân
dẫm phải bình minh
mở then cõi vắng
một mình buồn ơi !!!
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 09:22 AM
"Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ! Yêu em thật thà. "
Em đi bao nẻo đường trần
Ta về bao nỗi phân vân vơi đầy.
Hoa vàng mấy độ rồi đây
Yêu em như thể bao ngày ta yêu
Thật như mỗi sáng cùng chiều
Nhớ em như thể bao điều nhớ thương
Hoa vàng bao độ ngát hương
Đường trần muôn ngả vô thường em đi.
\/./\./\/
27-02-2007, 09:20 AM
"Gặp nhau giây phút trong đơì ấy"
"Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài"
(Trịnh Công Sơn)
Nước vẫn trôi và mây vẫn bay
Thênh thang tự tại suốt tháng ngày
Lạ quá, có gì như vướng bận
Giật mình, mây nước lại ngừng, xoay
Nước vẫn trôi và mây vẫn bay
Non sông thương nhớ vạn tháng ngày
Ồ nhỉ, vướng gì trong tiền kiếp
Ngập ngừng, mây nước chợt tỉnh, say
Trà Bạc Hà
28-02-2007, 07:02 AM
“ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông”
Âm thầm
xin gió cứ phai
Lá mưa trú lại
Bên ngoài rặng thông
Tình nghiêng nghiêng
áng mây hồng
Đôi mày dấu một
hoài mong lẹ làng
Người xưa
còn giữ dở dang
Cho hờn với tủi
Vội vàng chạy theo
Ngày mai
mộng gió vẫy reo
Cho em được giữ
lạt lèo heo may..?
éc_min
28-02-2007, 12:13 PM
Lối về mây phủ chưa tan
Buồn giăng mưa đổ trên ngàn tâm tư
Hình như cát bụi ...
Hình như !
Xoá câu thơ cũ
Vọng từ xa xôi
Nghe thương câu lục bồi hồi
Ngậm ngùi câu bát rã rời thang âm
Mưa rơi ướt chỗ tình nằm
Vàng hoa một đoá rũ thầm ngoài hiên
Ta ngồi trong cõi chung chiêng
Tay đan níu giọt mưa nghiêng qua đời
Tình nằm trong cõi chơi vơi
Nghe dòng tâm cảm rụng rơi trong hồn
Phong Cầm
02-03-2007, 08:06 AM
"vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia."
Và cứ thế
người quên vội vã
Mặc kệ đời
mặc lệ của tôi
Dấu chân lơ đễnh em trôi
tôi khờ khạo tưởng
Đánh rơi của mình
Rồi giữa những
cuộc tình chốc lát
Tôi vùi hồn dưới cái nông khơi
Bập bềnh nhân ngãi em ơi
Nguyền thề phủ tội
Cho đời chút ơn
Em để lại ghen hờn giữa kiếp
Mặc kệ đời
Mặc lệ của tôi
éc_min
27-03-2007, 01:45 AM
“ai đã chia người mãi xa người
ai giết đi tình đang lứa đôi” TCS
Em tôi như vẫn còn yêu
hờn cho ngày tháng
bởi nhiều vô duyên
Chim trời
cánh đậu những miền
Hoa thơm ngày cũ
Thay tên qua mùa
Hương tình đắp bóng già nua
Thương đôi tim nhỏ
chợt thừa nỗi đau
Yêu thương ơi
có còn nhau
Cho em tôi bớt chút sầu
lạnh mi
Thề trần
Tan tác những gì
Xin thôi vẽ những
Biệt ly trái mùa
!!
éc_min
05-04-2007, 12:59 AM
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù -TCS
Em về
kết tuổi trên tay
đường chiều lồng lộng
Mây bay ngang trời
Nụ cười em
buộc đời tôi
Giấc mơ tập tễnh
Phủ rơi giọt lành
Tuổi em
nắng sớm mong manh
Tuổi em
tôi kết sâu thành dấu yêu
Tuổi buồn nắng ngả
tóc chiều
Rụng rơi theo tiếng hát
nhiêu khê rồi
Mai rồi em sẽ quên tôi
Mặc tôi ngồi kết
tuổi tôi với buồn...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.