PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2/12........................anh còn nhớ ko?



..::peony::..
21-02-2007, 12:50 AM
Anh ơi sao mà thời gian chúng mình ở bên nhau lại trôi wa nhanh đến thế ,những lúc bên anh thật vui nhưng cũng thật nhanh........... 3 tháng 19 ngày một thời gian ko phải là dài nhưng lại là 1 chuổi kỉ niệm ko thể wen.......... em nhớ anh wa ,nhớ anh ngay cả khi ngồi bên anh.Em ko thể nào tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu 1 ngày kia em phải rời xa anh.Ôi em ko dám nghĩ đến nữa.Mãi mãi đừng bao giờ rời xa em anh nhé ! vì em ko thể nào sống nổi khi thiếu bóng anh EM YÊU ANH

chuot_199
21-02-2007, 08:25 AM
Bây giờ Vịt đang làm gì?Chuột ko biết phải giải thích thế nào cho Vịt hiểu nữa.Vịt đã xa Chuột thật rồi, xa mãi mãi.......Vịt nói rằng Vịt không muốn làm Chuột buồn, nhưng sự thực thì Vịt đã làm Chuột tổn thương rất lớn.Tại sao Vịt không thể đối diện với tình cảm của mình vậy?Vịt yêu Chuột cơ mà? Chuột cũng vậy , thế thì tại sao mình lại phải chia tay chứ? Vịt muốn chuột phải hiểu chuyện này thế nào đây? Vịt biết chuột đã rất khó khăn để nói câu yêu vịt không? Vì chuột sợ yêu sẽ thêm 1 lần nữa đau khổ , nhừng lần vịt hỏi chuột có yêu vịt không , chuột không thể nói gì , nhưng dần dần , khi chuột hiểu rằng đối với chuột , vịt quan trọng đến mức nào thì cũng là lúc vịt xa chuột , xa mãi mãi......Tại sao chứ? Sao vịt không nói là đã hết yêu chuột , vậy có phải chuột sẽ quên vịt được không? Sao lại nói vẫn còn yêu chuột , nhưng không dám đối diện với tình yêu ấy chứ?Sao lại nói sợ làm chuột buồn mà phải rời xa chuột chứ?Vịt muốn mình quay trở về làm bạn sao? Nhưng chuột thì không thể , bởi chuột vẫn còn yêu vịt , yêu nhiều lắm , sao có thể coi như ko có gì để trở lại làm bạn đây?Nếu là bạn , đến 1 ngày vịt yêu 1 người khác , chuột lại là người chứng kiến , chắc chắn chuột sẽ ko chịu được đâu , vịt biết không?Hãy để chuột quên vịt , xa vịt thật sự , có thể sẽ đau khổ , nhưng đó là cách tốt nhất cho chuột lúc này , yêu vịt nhiều nhưng ko thể.....................................

Bây giờ Vịt đang làm gì?Chuột ko biết phải giải thích thế nào cho Vịt hiểu nữa.Vịt đã xa Chuột thật rồi, xa mãi mãi.......Vịt nói rằng Vịt không muốn làm Chuột buồn, nhưng sự thực thì Vịt đã làm Chuột tổn thương rất lớn.Tại sao Vịt không thể đối diện với tình cảm của mình vậy?Vịt yêu Chuột cơ mà? Chuột cũng vậy , thế thì tại sao mình lại phải chia tay chứ? Vịt muốn chuột phải hiểu chuyện này thế nào đây? Vịt biết chuột đã rất khó khăn để nói câu yêu vịt không? Vì chuột sợ yêu sẽ thêm 1 lần nữa đau khổ , nhừng lần vịt hỏi chuột có yêu vịt không , chuột không thể nói gì , nhưng dần dần , khi chuột hiểu rằng đối với chuột , vịt quan trọng đến mức nào thì cũng là lúc vịt xa chuột , xa mãi mãi......Tại sao chứ? Sao vịt không nói là đã hết yêu chuột , vậy có phải chuột sẽ quên vịt được không? Sao lại nói vẫn còn yêu chuột , nhưng không dám đối diện với tình yêu ấy chứ?Sao lại nói sợ làm chuột buồn mà phải rời xa chuột chứ?Vịt muốn mình quay trở về làm bạn sao? Nhưng chuột thì không thể , bởi chuột vẫn còn yêu vịt , yêu nhiều lắm , sao có thể coi như ko có gì để trở lại làm bạn đây?Nếu là bạn , đến 1 ngày vịt yêu 1 người khác , chuột lại là người chứng kiến , chắc chắn chuột sẽ ko chịu được đâu , vịt biết không?Hãy để chuột quên vịt , xa vịt thật sự , có thể sẽ đau khổ , nhưng đó là cách tốt nhất cho chuột lúc này , yêu vịt nhiều nhưng ko thể.....................................

..::peony::..
21-02-2007, 07:26 PM
ban ui gui bai thi vao gui chu tai sao lai vao bai cua ngươi khac ma gui bai cua minh dzay ban

PhongVan_VoDanh
22-02-2007, 08:52 AM
uh, anh anh cố lên nha, mong là thế mai mai nhé

mashi_barbie
22-02-2007, 09:19 AM
2/12 ...tRùnG Wa' nhI~....:rain:

..::peony::..
28-02-2007, 10:21 PM
uhm! trên đời thiều gì những trường hợp như thế

the_following_day90
01-03-2007, 03:08 AM
uh
tình yêu mà
đúng là rất khó quên
dù chẳng là mấy thời gian có kỉ niệm với nhau