Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ Niệm Riêng Tôi



chieuanhlong
20-02-2007, 11:26 PM
Ngày xa nhau đứng trên đỉnh gió ngàn
Anh nhớ em, nhớ chiều vàng góc phố
Hai đứa mòng thổ lộ lời yê thương
Nhớ tà dương, bên nhau mình trò chuyện
Nhớ công viên ấm áp vòng tay em
Anh nhớ lắm những ngày như thế đó
Chẳng biết là bé có nhớ anh ko???

celine_boy1080
21-02-2007, 07:57 AM
Nắng vẫn nhớ buổi chiều vàng góc phố
Cuối con đường ta hò hẹn cùng nhau
Mùa đông sang để ánh nắng phai màu
Lời chưa nói để gió ngàn thổi mất...

langtukiem87
21-02-2007, 11:05 PM
nắng đã xa và chiều tàn sắp tới
trong tim người cũng đã vắng hình tôi
kỉ niệm cũ tôi cất trong lòng giá
mối tình đầu tôi giữ mãi trong tim