Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bọt Biển



soluu_hương
20-02-2007, 07:24 AM
Anh muốn hỏi vì sao em nỡ phụ
Cả đời này anh chỉ mãi yêu em
Như trời đêm man mác ánh trăng rằm
Nhưng em nỡ chôn trăng vào tăm tối

Cũng đành thôi anh là người có tội
Tội vì tình vì đã quá yêu em
Cá mùa thu nay đã phủ lên thềm
Tiếc chi nữa một thời xuân xanh mượt

Khóc đi em cho lòng vơi thổn thức
Để tình này mãi chôn chặt trong tim
Bóng hình em trong giấc ngủ im lìm
Đừng thức dậy khuấy lên niềm cô quạnh

Bọt nước tan anh vội vàng hứng lấy
Tìm lại đây chút vị ngọt tình yêu
Nỗi lòng anh tuy đau đớn quá nhiều
Đành đoạn thế để đời em hanh phúc