PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu 1 người! ! !



leo_freestyle
20-02-2007, 06:35 AM
Đã bao nhiêu đêm mình anh trên phố hiu quạnh
Đã bao nhiêu đêm tìm em trên con đường xưa cũ
Con đường trải đầy mưa nắng khi mình bên nhau !
Giờ tháng ngày đó nay còn đâu !
Sương xuống buốt lạnh suốt đêm thâu
Mình anh ngẩn ngơ mong nhớ kỉ niệm cũ
Thân xác anh từng ngày như ủ rũ
Khi không có em cạnh bên
Mùa đông này càng lạnh thêm
nước mắt anh khô cạn
Tình yêu đã mất ,nhưng xin em hãy là bạn
Là bạn với một kẻ say tình như anh
Con tim anh dẫu ngàn lần vẫn muốn nói
Tiếng yêu em trọn đời ! Người ơi !