Xem đầy đủ chức năng : ThỨ 2
tuananh10101986
18-02-2007, 09:46 PM
Sáng Thứ Hai, em chờ ban mai đến
Để cho hơi ấm sưởi trái tim côi
Cho màn đêm cút về nơi xa vắng
Cho tâm hồn rộn rã tiếng cười vang
..............................................
........................................
mời các bạn tiếp nối...
khung_cua_so
19-02-2007, 02:56 PM
Bửa thứ hai cũng như bao ngày nọ
Tôi lặng lẽ sớm mai vội cất bước đến trường
Ngày qua ngày cuộc đời sao chán nản
Cũng thức dậy, chào ba, rồi tiến lặng dưới sương
Ôi thứ hai hôm nay không thay đổi
Như trái tim bổng thấy khác lại bồi hồi
Tôi gặp lại được người anh nọ giả vờ không gặp
Chỉ vội phát lời rồi nói dối không quen
Sau giờ học tôi vội về nơi chốn củ
Muốn gặp lại người dưng như chẳng thấy ở đâu
Rồi trái tim bổng chợt nói tiếng sầu
Rồi cảm thấy thứ hai sao buồn chán
Lại ngày qua ngày thứ hai không thanh thản
Bổng hôm nay gặp lại người ngày xưa
Lòng thấy vui làm sao tả cho vừa?
Cũng như lúc trước anh mĩm cười đùa cợt
Ôi thứ hai giờ đến như bất chợt
Giờ mỗi tuẩn ngay trong bửa thứ hai
Tôi gặp anh để lòng vui lâu dài
Kể từ đó thứ hai không chán nữa
*đừng chê lãng*
tuananh10101986
21-02-2007, 02:27 AM
quá hay ! tôi thực sự bị thuyết phục bởi những âm điệu bài thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.