651
17-02-2007, 09:41 PM
:cuane: thiên lý phong sương vạn ngày sầu
cuộc đời hàn sĩ biết về đâu
lá theo dòng nước trôi trôi mãi
cuốn cả cuộc đời lắm ước mơ...........
người ỡ phương trời mộng
tôi nơi sứ hư không
thực và hư ảo mộng
thấu cho tình tôi không
thân hàn sĩ u sầu
yeu để rồi thương đau
người yeu6 ơi có thấu
trái tim hàn sĩ sầu
xuân sứ quãng mua ngâu
thương phận mình hàn sĩ
mãi yeu mãi khổ đau
mãi hàn sĩ đa sâu......................
trên thi đàn vẩn thế
chua ai thể hiểu mình
hàn sĩ buồn tình đó
có ai hiểu là mình
cuộc đời hàn sĩ biết về đâu
lá theo dòng nước trôi trôi mãi
cuốn cả cuộc đời lắm ước mơ...........
người ỡ phương trời mộng
tôi nơi sứ hư không
thực và hư ảo mộng
thấu cho tình tôi không
thân hàn sĩ u sầu
yeu để rồi thương đau
người yeu6 ơi có thấu
trái tim hàn sĩ sầu
xuân sứ quãng mua ngâu
thương phận mình hàn sĩ
mãi yeu mãi khổ đau
mãi hàn sĩ đa sâu......................
trên thi đàn vẩn thế
chua ai thể hiểu mình
hàn sĩ buồn tình đó
có ai hiểu là mình