Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chao Xuan Moi



hoamytrang
17-02-2007, 07:48 PM
Tròn một tuổi tôi đã ước làm thơ
Kể cảnh tết người người thêm mới
Trắng màu mây đem 30 đâu có
Lòng nhớ ai ,ai nhớ có biết chăng
Người phương xa đón tết nơi đâu
Có còn buồn vui cùng năm cũ...
Năm mới này ta lại thêm một tuổi
Đã xa rồi tuổi mơ mộng 20 mươi
Để năm mới trăng lại càng thêm sáng
Hẹn trăng còn nhớ mảnh trăng khuya
Trời năm nay hay trởi năm cũ
Lộc có còn xanh như mái tóc học trò
Chào năm cũ ai còn vương vấn
Vấn vương ai năm mới đến rồi
Màu thủy tiên trong trắng thơ ngây
Như mắt người xưa nhớ về chuyện cũ

nay nam moi ta chuc them mot tươi
them tươi roi ta lai nho nhau them

hoamytrang
19-02-2007, 09:11 PM
có phải em đã đưa thoi
em nhi?
nắng cũng hồng lên trong mắt
gió đưa hương xuân đến nồng nàn

dungnhinanh_em
20-02-2007, 01:59 AM
có phải em làm tim anh trỗi dậy
để xuân về anh vui vẻ viết tên em

hoamytrang
21-02-2007, 05:07 AM
Nếu còn mây gió sẽ thổi hòai
Trăng còn sáng trong doi doi soi
Một người... gần xa mãi
Trăng có còn tươi rói tuổi hai mươi
Trước hò hẹn trăng buồn cùng gió
Gió cùng trăng thủ thỉ tâm tình
Thỏang đâu đó mùi hương cỏ dại
Ngai ngái buồn cái tuổi ngày xưa
Trăng hôm nay nhớ trăng xưa cũ
Nụ cười duyên em giấu thủa nào
Con đò xưa trắng màu kỷ niệm
Về một thời gió quấn quýt bên trăng