Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : -TặnG-



saolaplanh
17-02-2007, 06:45 PM
Ta tặng em những chiều vàng nhạt nắng
Hàng cây già ngơ ngác đứng chơ vơ
Em có nhớ, thuở ngày nào hai đứa
Rất ngọt ngào, hạnh phúc ngỡ trăm năm
Đây kỉ vật anh vẫn còn giữ mãi
Bổng giật mình khi biết phải xa nhau
Cách phượng vĩ trổ hoa mùa nữa...vậy
Mà nay tình đã mãi mãi hư vô !!

Ngày Hôm Qua
19-02-2007, 06:26 PM
Ta muốn về tặng em chùm phượng vĩ
Nhưng chắc là đã muộn mấy mùa qua
Hoa vẫn thắm và tình anh vẫn ấm
Biết em còn nơi ấy mấy mùa xa

Anh vẫn muốn tặng em bài thơ dỡ
Viết đã lâu nhưng lại chẳng nên lời
Giờ đây đã... thành câu thơ dĩ vãng
Biết em còn... có muốn nhận hay không?

tranquyen
20-02-2007, 05:24 AM
ta tặng em cả một trời thơ mộng
một khung trời đầy hoa nắng lung linh
ta tặng em một bài thơ dang dở
của cái thời đầy hơi ấm tình yêu

chieuanhlong
20-02-2007, 10:59 PM
Ta tặng em mối tình đầu trong sáng
Hai đứa mình 1 bầu trời yêu thương
Ta không thể tặng em trái tim này
Bởi nó đã là của người từ lâu