Xem đầy đủ chức năng : ai là fan ủa HÀN MẶC TỬ?
xitrum_sanhdieu_t
17-02-2007, 03:27 AM
em xé toang hương gió
Em bóp nát tơ trăng
Em túm muôn trờ lại
Em phá vỡ hương ngàn
Em cười thì sao rụng
Em khóc thì đá bay
Em nhớ chàng quá trí
Mà chàng vanax không hay.
xitrum_sanhdieu_t
22-02-2007, 10:54 PM
Anh nằm ngoài thực sự
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
Anh muốn phứt hàng chữ
Anh muốn cắn lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở anh làm tư
xitrum_sanhdieu_t
25-02-2007, 10:26 PM
GHEN
Ta ném mình theo gói trăng :
Lòng ta tản khắp bốn phương trời.
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ ,
Chim én làm sao bay đến nơi?
Chiếc tàu chơ cả một đêm trăng ,
Muôn ánh sao ngời chói thăng băng
Muôn sợi hương trầm bay bối rối
Muôn vàn thánh sống cao sang
Giây phút ,ôi chao !Nguồn cưc lạc ,
Tình tôi ghen hết thú vô biên
Ai cho châu báu ,cho thinh sắc
Miệng lưỡi kho khan hết cả thèm.
xitrum_sanhdieu_t
25-02-2007, 10:36 PM
BUỒN THU
Ấp úng ko ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lai rồi
Nằm gắng đã ko thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.
xitrum_sanhdieu_t
25-02-2007, 10:42 PM
UỐNG TRĂNG
Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió dùa gặp nước rung rinh
Lòng ta đã khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đõ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng thiên nga.
dancuabom100%
26-02-2007, 04:03 AM
...
Lệ Kiều ơi em con giữ ý thơ
Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo
Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
Bên kia trời hãy ôm trọn bóng hinh anh
Đang say sưa trong thế giới hão huyền
Đang chửng giỡn trên sông ngân biếc
Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt
Ngó như gần xong vẫn thiệt xa khơi
Lau mắt đi đừng để lệ đầy vơi
Hãy mường tượng một người thơ đang sống
Trong im lìm lẻ loi trong dãy động
...
Em có nghĩ ra một chiều vàng úa
Nắng trên cành heo hắt gió ngừng ru
Một khối tình nức nở giữa âm u
Một hồn đau lần theo ra hương khói
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
...
xitrum_sanhdieu_t
16-03-2007, 02:52 AM
ai có bài người ta khổ cua hàn mặc tử hok? cho mình xin với
tôi nghĩ hàn mặc tử làm gì có bài người ta khổ nhỉ??
Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em chừng giập miếng trầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng đi một ngõ vội vàng chi anh
(trích thơ tình NGUYỄN BÍNH)
xin lỗi bạn ở đây là thơ của Hàn Mặc Tử chứ ko phải là trang của Nguyễn Bính
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.