đại thiên vương
16-02-2007, 03:58 AM
Yêu không nói được thành lời
Đắm chìm trong mắt đôi mươi khát chờ
Nỗi niềm là thực hay mơ
Phương anh nghiêng ngả bến bờ phương em
Cho dù hoang lạnh màn đêm
Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai
Nhớ thương trăn trở dặm dài
Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng
Tiếc thời gian chẳng bao dung
Để ta đi hết tận cùng buồn vui
Phương em đầu nắng xuân cười
Phương anh tình muộn thả lời vào thu ...
:rang:
Đắm chìm trong mắt đôi mươi khát chờ
Nỗi niềm là thực hay mơ
Phương anh nghiêng ngả bến bờ phương em
Cho dù hoang lạnh màn đêm
Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai
Nhớ thương trăn trở dặm dài
Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng
Tiếc thời gian chẳng bao dung
Để ta đi hết tận cùng buồn vui
Phương em đầu nắng xuân cười
Phương anh tình muộn thả lời vào thu ...
:rang: