minhngoc_ngocminh
28-06-2005, 10:10 PM
Mưa chợt đến xua tan ngày hạ nóng
Bằng lăng buồn sắc tím bỗng nhạt phai
Ve khép cánh vùi giấc ngủ đêm dài
Chùm phượng vĩ bỗng giật mình xao xuyến
Mưa đến rồi anh ơi anh có biết
Cơn đầu mùa dịu nỗi khát lòng em
"Em đâu hiểu mà chỉ mình anh hiểu
Cơn mưa cuối cùng ....anh gửi lại cho em"...
Bằng lăng buồn sắc tím bỗng nhạt phai
Ve khép cánh vùi giấc ngủ đêm dài
Chùm phượng vĩ bỗng giật mình xao xuyến
Mưa đến rồi anh ơi anh có biết
Cơn đầu mùa dịu nỗi khát lòng em
"Em đâu hiểu mà chỉ mình anh hiểu
Cơn mưa cuối cùng ....anh gửi lại cho em"...