bopbi16
15-02-2007, 01:18 AM
Ngày con lên trường nhập ngũ
Mẹ rơi nước mắt cũng vì thương con
Mẹ ơi con biết mẹ buồn
Mẹ thương con sống cô đơn 1 mình
Rồi đây gió lạnh mưa xa
Tình ai ấp ủ khi xa mẹ hiền
Thôi đừng buồn nữa mẹ ơi
Lên đây con có anh em bạn bè
Thương con mẹ hãy vui lên
Đời mẹ vất vả đã nhiều năm
Bây giờ mẹ lại sớm chiều nhớ con
Tuổi mẹ ngày 1 cao lên
Mẹ đừng buồn nữa lòng đau hơn nhiều
Năm năm chẳng đáng là bao
Con về bên mẹ sớm chiều đây thôi
Rồi con lại nói lại cười
Lại vui bên mẹ khỏi buồn mẹ ơi !!!!
___Kí Tên___
HOÀNG CƯỜNG 1-6
Mẹ rơi nước mắt cũng vì thương con
Mẹ ơi con biết mẹ buồn
Mẹ thương con sống cô đơn 1 mình
Rồi đây gió lạnh mưa xa
Tình ai ấp ủ khi xa mẹ hiền
Thôi đừng buồn nữa mẹ ơi
Lên đây con có anh em bạn bè
Thương con mẹ hãy vui lên
Đời mẹ vất vả đã nhiều năm
Bây giờ mẹ lại sớm chiều nhớ con
Tuổi mẹ ngày 1 cao lên
Mẹ đừng buồn nữa lòng đau hơn nhiều
Năm năm chẳng đáng là bao
Con về bên mẹ sớm chiều đây thôi
Rồi con lại nói lại cười
Lại vui bên mẹ khỏi buồn mẹ ơi !!!!
___Kí Tên___
HOÀNG CƯỜNG 1-6