Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đau khổ



thanlongcodon
14-02-2007, 04:36 AM
thật lòng tôi đây thật đau khổ
lòng bồn chồn suy nghĩ chuyện tình tôi
cố nén lòng cho nước mắt đừng rơi
mà sao đau rát ở trong lòng

hỏi trời xanh vô tình sao nhắm mắt
để tình tôi tan vỡ từ hôm nay
một mình hiu quạnh giữa trời mây
phiêu bạc mình tôi đẫm lệ sầu

dungnhinanh_em
14-02-2007, 09:15 PM
tôi trách đời sao lại cướp em đi
để tim tôi hóa đá suốt năm năm
nhưng ơn đời đã mang em về lại
khác hình thức nhưng chung một tấm lòng

vanthanh_a4
15-02-2007, 01:40 AM
hay thì có hay nhưng mà tệ quá như thế thì là bỏ em rùi còn gì nũa đâu

tình đến tình đi có gi đâu
có khổ có sầu cũng đâu được gỉ

thanlongcodon
15-02-2007, 07:08 AM
tình đã li tan sầu vương vấn
tình quá vô tình sầu vẩn vơ
em đến bên tôi thật vội vã
rồi chợt người đi như khói mây