PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỏi ông trời



MUS
14-02-2007, 03:53 AM
Tôi lớn lên từ củ sắn củ khoai
Từ hạt thóc của mảnh đất quê tôi
Tôi lớn lên từ những giọt mồ hôi
Của cha mẹ tôi ngày đêm vất vả

Tôi đã hằng ngày chứng kiến cảnh cha tôi
Chạy vạy khắp nơi lo thuốc men cho đứa con gái nhỏ
Và mẹ tôi thức khuya dậy sớm
Làm đủ thứ nghề chỉ với mong muốn cỏn con:
Đứa con gái tật nguyền có đủ cái ăn cái mặc

Và cũng hằng ngày tôi phải chấp nhận sự thật
Tóc cha bạc đi nhiều,
Mặt mẹ sạm đen và có những nếp nhăn

Còn tôi.................
Chỉ biết hỏi trời sao lại sinh ra tôi
Để cha mẹ tôi phải một đời vất vả
Chăm lo cho đứa con ko có tương lai