Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đành Làm Người Thua Cuộc...(-.-)



cô bé mắc nai
14-02-2007, 12:33 AM
Đối với anh và bao nhiêu kẻ khác
Sống mõi mòn chờ đợi bóng trăng qua
Lỡ mai này tình mãi mãi cách xa
Ôm đau khổ khóc thầm cho kỷ niệm

Chuyện tình ta vui nhiều và ít khổ
Ngỡ đâu là hạnh phúc giữa dương gian
Ai nào ngờ hạnh phúc lại vỡ tan
Cho nước mắt trao dâng hơn sóng vỗ

Em đâu biết? Khi người ta đau khổ
Nén chặt lòng dấu nhẹm mỗi khi đau
Dẫu nghẹn ngào dẫu nước mắt xôn xao
Không thố lộ để nổi đau ngậm nhấm

Hãy cười đi cuộc đời này rất ngắn
Kẻ khóc cười kẻ lặng lẻ đơn côi
Một vài hàng để lại lúc chia phôi
Hạnh phúc ảo bao giờ em tỉnh giấc

Dẩu biết rằng tịnh đôi khi rất thật
Máu tươi hồng tim khe khẻ nhịp rung
Anh nghẹn ngào bởi số kiếp tình chung
Đành an phận làm người tình thua cuộc LLGL

Gió_ấm
14-02-2007, 06:28 AM
Vẫn biết đôi khi tình rất thật
Máu tươi hồng tim khe khẽ nhip rung
Nhưng lắm lúc lạnh lùng băng giá
Môi kề môi tim hóa đá vô tình

ghet_hoa_hong
15-02-2007, 07:25 AM
Thôi thì Mộng cũng bằng không
Chia tay nức nỡ .. trời phong cuối mùa
lá nào còn đó ... lá nào chưa ?
Nghe đâu tan vỡ .. mộng xưa thôi tình!
_________________

Ai bảo yêu chi để đượm sầu
Thu về qua ngỏ ... nỗi lòng đau
Đợi em năm tháng mà vàng vỏ
Giấu ở nơi nào: 1 tiếng yêu

khung_cua_so
18-02-2007, 09:05 PM
Tình đầu tiên giờ em đành xa cách
Bời gì anh yêu cô ấy hơn em
Dù đến trước, nhưng tình vẫn lờ làng
Giờ đành để kẻ đến sau vào cuộc

Vì em lỡ để tình yêu này vo^.i vuột
Nên bây giờ đành ôm trọn nỗi đau
Biết trách ai? chỉ trách tình phai mau
Và anh không phải là người thật lòng trót dạ

Cuộc tình đầu giờ chỉ như chiếc lá
Vội phai màu, rồi tơi tả rơi rơi
Cho em biết tính người dễ đổi đời
Nên em đành chịu trở thành ngươi thua cuộc

honghanhi88
21-03-2007, 07:57 AM
tình đầu tiên là tình đau khổ
vậy mà sao tôi vẫn khổ vì yêu
thôi đành để thời gian làm thuốc chữa
một sớm mai trái tim lại xanh màu


Cám ơn mọi người nhìu lắm

traitimmuadong_9011
28-03-2007, 08:57 AM
biết rằng yeu^ là rất khó
sao ta cứ đâm đầu vào yeu
với thế gian ta chỉ là một giọt nước
sao với TY ta là cả một đắng cay
vẫn biết vui là con ngốc
biết vậy làm ta cứ đâm đầu mà yeu^^

xuanmai_ptt
18-04-2007, 03:32 AM
Tim là máu, tình là nước mắt
Trọn một đời đau khổ vì đâu?