khung_cua_so
13-02-2007, 04:41 PM
Anh có phải là thu xưa dệt mộng
Là chiều ta văng vọng tiếng nhớ nhung
Là nỗi niềm êm dịu dưới mông lung
Nhưng khổ nỗi anh không là mãi mãi
Em biết được cuộc đời nay ngang trái
Khi hay lòng vội vã biết yêu anh
Nhưng lẽ loi vì tim anh đã đành
Dành trọn hết cho một người dưng khác
Lá thư xưa giờ vội vàng xơ xác
Đã phai rôi thơ thẩn cả màu mơ
Để cho em để lại nỗi bâng quơ
Vội vo chiếc lá và lạnh lùng quay bước
************************************
Phải không em? Em vội đành xa cách
Để mình tôi ở lại với mùa đông
Trong cuộc đời đã có quá bảo giông
Không có em là thác gào, gió xoáy
Em chạy vội khi thấy tôi với người ấy
Có biết rằng con tim đó nhói đau
Vì hiểu lầm nên em vội xa nhau
Với người ấy, tôi chỉ còn tình bạn
Thuở yêu xưa đó chỉ là dĩ vãng
Giờ tim tôi chỉ dành trọn em thôi
Đừng quay gót đừng để những lẽ loi
Vội bóm nất cuộc tình ta em hỡi!
Là chiều ta văng vọng tiếng nhớ nhung
Là nỗi niềm êm dịu dưới mông lung
Nhưng khổ nỗi anh không là mãi mãi
Em biết được cuộc đời nay ngang trái
Khi hay lòng vội vã biết yêu anh
Nhưng lẽ loi vì tim anh đã đành
Dành trọn hết cho một người dưng khác
Lá thư xưa giờ vội vàng xơ xác
Đã phai rôi thơ thẩn cả màu mơ
Để cho em để lại nỗi bâng quơ
Vội vo chiếc lá và lạnh lùng quay bước
************************************
Phải không em? Em vội đành xa cách
Để mình tôi ở lại với mùa đông
Trong cuộc đời đã có quá bảo giông
Không có em là thác gào, gió xoáy
Em chạy vội khi thấy tôi với người ấy
Có biết rằng con tim đó nhói đau
Vì hiểu lầm nên em vội xa nhau
Với người ấy, tôi chỉ còn tình bạn
Thuở yêu xưa đó chỉ là dĩ vãng
Giờ tim tôi chỉ dành trọn em thôi
Đừng quay gót đừng để những lẽ loi
Vội bóm nất cuộc tình ta em hỡi!