PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi thằng em trai làm thơ^ ^



nhoc_cupi
13-02-2007, 06:24 AM
Đây là bài thơ thằng em chai làm nhân dịp lớp nó tổ chức cuộc thi sáng tác thơ:5:
Đây là thể thơ 7 chữ, để lúc khác post bài thơ 5 chữ và 4 chữ nó làm cho mọi người "thưởng thức":fi: ( nó mới học lớp 8 hà ^ ^)

Quê hương miền kí ức tuổi thơ
Quê hương tôi xanh ngắt lũy tre.
Có con sông dài đầy ắp cá,
Khi hè về ríu rít tiếng ve,
Trên những hàng cây lá xoe tron.
***
Khi hoàng hôn tắt dần sau núi,
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy,
Cùng nhau bơi lội trên sông dài,
Sông rộng chập chờn con cá nhảy...
***
Khi bầu trời lấp lánh sao đêm,
Tiếng dế kêu xao động đêm hè,
Tôi ngồi trên cỏ tựa gối êm,
Đom đóm bay bay bóng lập loè...
***
Tuổi thơ như một con diều biếc,
Ôm giữ bao nhiêu là kỉ niệm,
Nhưng thời gian thầm lặng trôi đi,
Cuốn theo cả con diều biêng biếc.
Xa rồi miền kí ức tuổi thơ...

Xem xong nhận xét ha, bài này trên lớp cô giáo chưa trả cho nó ^ ^:fi:

Vịt Ngố
13-02-2007, 08:54 AM
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Tỏa bóng xuống lòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi nhớ mãi mối thình mới mẻ

Nhớ những buổi trưa hè nẳng cạn
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
................................
Nhớ con sông quê hương__ Tế Hanh

Em của bạn đã sử dụng một câu thơ của nhà thơ Tế Hanh tớ nghĩ cô giáo của cậu ta nhìn ra.
Tớ không đủ trình độ để nhận xét thơ của người khác nên chẳng có ý kiến gị

amy_le
13-02-2007, 12:38 PM
chùi ngố hay ghúm kakakakaka

cún xinh
13-02-2007, 08:46 PM
ka ka cũng hay mừ ;)) lớp 8 thế la giỏi rồi

nhoc_cupi
14-02-2007, 05:39 AM
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Tỏa bóng xuống lòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi nhớ mãi mối thình mới mẻ

Nhớ những buổi trưa hè nẳng cạn
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
................................
Nhớ con sông quê hương__ Tế Hanh

Em của bạn đã sử dụng một câu thơ của nhà thơ Tế Hanh tớ nghĩ cô giáo của cậu ta nhìn ra.
Tớ không đủ trình độ để nhận xét thơ của người khác nên chẳng có ý kiến gị



Hì hì, tại nó bảo nó bí câu đó, nên chả bit làm sao bê đại zo:so_funny: Chắc phải xin lỗi tác giả thôi:fi:

minhanhcz_vn
14-02-2007, 06:36 AM
cũng tạm được.............

online_love75
15-02-2007, 01:25 AM
được đó bạn ơi...............