Xem đầy đủ chức năng : thử thi thơ...
Nấm Lùn Di Động
28-06-2005, 10:49 AM
hihi..bữa nay buồn buồn, không ngủ được, lại thử mở thêm lần nữa hội đối thơ, mong bà con vào góp vui cho trọn cuộc... :lol:
Trăng sáng, trăng xa, trăng lơ lửng
điện mất, điện có, điện chập chờn
Nấm tui, thỉnh thoảng lên cơn ...tửng
Mời khắp cõi người ghé đến chơi!
:D:D>>Chòi, đọc xong, thấy đúng là Nấm tửng thiệt!!:D khì khì khì...
apple18
28-06-2005, 11:34 AM
mây tối bao quanh màn đêm fủ
ngồi buồn nên vô đối thử mấy câu
đối thơ cho vơi bớt nỗi sầu
bạn có đọc đừng chê thơ dở nhé..^_^apple
Seafoam
28-06-2005, 01:53 PM
Đang buồn đang đói đang một lử
Hết cơm , hết cháo , hết phở rồi
Thân ta sao rủi , lên cơn đói...
Mang hết nơi6` niêu ra gõ chơi !....:D
potatoe_olympia4r
28-06-2005, 07:11 PM
quanh đi quẩn lại chỉ..đối thơ
lời lẽ vu vơ quá dại khờ
đề tài chẳng ra thì ai đối
vài dòng như thế đối chi đây
binhphuong
28-06-2005, 07:43 PM
nấm ơi nấm tửng thiệt à
phải chăng lại giống con gà H5
điện mất thì có ánh trăng
làm chi phải thế cho thiện hạ cười....hihi
Boulevard
28-06-2005, 10:03 PM
Gío thổi , gió gào , gió gọi em
Mưa khóc , mưa than , mưa nhớ em
Còn anh , bơ vơ riêng một cõi
Nỗi nhớ người da diết khôn nguôi.........
-----------------------------------
Híhí , tự dưng Boulevrad thấy đề tài này dzui dzui !!! Nhảy dzô làm nè ! Hìhì ! Dở ráng đọc nhá !
Hướng Quê Xưa
28-06-2005, 10:46 PM
Đối thơ, thơ đối,đối chi đây
Hiểu ra, hiểu ý,hiểu... chít ngay!:D
Xin hỏi những lúc buồn là Nấm
Lại "tửng" như vầy...thiệt thiệt gay!?
=========================
Mèng ơi,Nấm ơi ra anh đưa đi trị bệnh nào!?:D
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-06-2005, 11:03 PM
Đối thơ, thơ đối mời vào xem
Xem đi xem lại biết chẳng hem
Nhưng nghe tin nấm ta tưng tửng
Phải chạy vào xem để biết thêm :D
nangchanhche
29-06-2005, 12:16 AM
hết mưa hết nắng gòi lại mưa
hết đói hết no lại thấy đói
lục tung khắp nhà còn một gói
thôi thì lót đỡ gói mì tôm :D:D
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-06-2005, 01:54 AM
vào đây chúng ta cùng thi thơ
thi thơ mờ hoh có đề tài
ai có kiếu thơ vào làm hết
làm dở làm hay cũng chơi lưôn :D
Chanh Chua
29-06-2005, 02:44 AM
hết trưa hết chiều rồi lại tối
quanh đi ngoảnh lại thì hỡi ôi
mình mảy dzơ hèm chưa đi tắm
còn cái bụng thì dzẫn cứ sôi.......:haha:
tomato123
29-06-2005, 03:10 AM
Mây trôi mây đứng mây lơ lửng
gió thổi gió gào gió bão giông
Mây dịu dàng xua tan giông bão
Em yên bình ru anh vào mộng (iu đương )
Meodzo
29-06-2005, 04:10 AM
Mưa rơi , mưa rớt , mưa từng giọt
Nhỏ xuống hồn em _ lạnh lắm thay
Anh ơi , anh hỡi , phương trời ấy ...
Có biết chăng là _Bé nhớ anh ... ???
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-06-2005, 09:13 PM
bé nhớ anh hay nhớ gói chè
gói chè hôm trước anh mua
chua đưa bé đã giựt lưôn
hôm nay nhớ bé tiếc ghê gói chè :D
kiếm khach
29-06-2005, 10:12 PM
gói chè cũ, tình đã ngủ yên rồi
sao anh còn đơm đặt chuyện xa xưa
phải chăng anh vẫn còn đang chông ngóng
mộng uyên ương sẽ ko cánh bay về
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-06-2005, 10:18 PM
mộng uyên ương cùng chắp cánh ta bay
chuyện hôm qua sao lại wên nhanh thía
gói chè ấy vẫn còn đang bốc khói
em wên rồi để lại cho ai ăn :D
Meodzo
29-06-2005, 10:36 PM
Chèng đéc quơi tự nhiên nhắc gói chè
Mèo đang đói mah sao ran ác rứa ???
Chè bữa trước ... thiệt tình chưa kịp dzựt
Mah ai kia ... bỏ miệng lủm quách gùi :D :D
---------------------------
Thiệt tình .... Sáng dzờ chưa ăn dzì hết à nha .... :khocnhe:
kiếm khach
29-06-2005, 10:41 PM
tình yêu, sự nghiệp tuổi chúng mình
ấy là điều ko nên giữ cả hai
em đã đi vì sự nghiệp tương lai
để mai nầy mộng xưa sẽ nối dài
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-06-2005, 10:43 PM
mèo ui mèo koàn gói nữa nè sis
en choa nhìu koi chừng mập đoá sis
sis rắng en choa hết nguyên gói chè
bỏ mứa lợi mụi uýnh sis đó nghen :D
Boulevard
29-06-2005, 11:08 PM
Nhớ ai , ai nhớ , nhớ thì sao?
Hắn khóc , hắn than , hắn nhớ nàng
Mà nàng sao mãi dzô tình thế
Cứ để riêng ai mãi một mình !!!
tomato123
30-06-2005, 03:31 AM
Hết giận hết hờn thì sang dỗi
Hết thương hết nhớ chuyển sang yêu
Trời sinh con gái chi khó hiểu
Để trái tim này mãi liêu xiêu
Chanh Chua
30-06-2005, 03:37 AM
buồn đến _ buồn đi _ buồn cứ đi
đi luôn _ đừng đến nữa làm gì....
bao năm ta khóc vì mi đó ....
từ nay thôi đành giã biệt mi.....( buồn )
Boulevard
30-06-2005, 03:55 AM
Vui đến , vui đi , vui đừng đi
Vui mãi , vui luôn , vui suốt đời
Để cho hạnh phúc gần ta mãi
Để cho nụ cười mãi không phai ...( dzui )
-----------------------------------
Hí hí , sis ơi ! Đừng bùn nữa ! Thấy Boulevard hông ? Cười tít mắt !!! ^^
hoangmap
30-06-2005, 04:23 AM
một mình ngồi nhớ cũng zay thoai
nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng
bi giờ tui koá người iu mới
ai khóc, ai than hông thèm bít
________________
k35 day
na'm lu`n koa' phai la` Trâm hông đó?
Nấm Lùn Di Động
02-07-2005, 06:49 AM
Khì khì....mọi người đối thơ vzui quá hà, tiếp đến Nấm!:D
Ngồi buồn, ngó mọi người đối thơ
Tự nhiên Nấm cũng hết ngẩn ngơ
Cái bệnh tưng tửng bay đâu mất
Niềm vui kéo đến, chẳng bất ngờ!!:)
@Hoangmapk35:
Nấm là Nấm thôi, chẳng phải Trâm
Không là người mộng bạn nhớ thầm...:D
hienvuong
02-07-2005, 07:14 AM
Gặp anh, em chả dám chào
sợ ba, má hỏi :"thằng nào đó con ?"
ngại ngùng em chả dám thưa
nên em nói đại :"thằng khùng đó ba
~,~!
Trung thu Tết của thiếu nhi
Thanh niên nam nữ sao đi wa' nhiều
Chẳng may mà có làm liều
Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi
Thế rồi lại rủ nhau đi
Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi áo đâu cởi trần
hehheeh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tình Nhat Phai
02-07-2005, 07:06 PM
khổ thân nấm quá cứ ngẩn ngơ
nên mơ với mộng chỉ toàn thơ (thơ tửng )
lơ ngơ nên chỉ bots toàn thơ tửng
lững thửng anh vào rồi anh ra
**********************
mèng ơi nấm sao ra nông nổi này dzịa :D
Boulevard
02-07-2005, 08:38 PM
Một quả , hai quả , quả thứ ba
Ăn hết ba quả ta sẽ no
Mặc kệ người ta đang nhăn nhó
Ai biểu làm kiêu ...đói ráng chịu !
anh say
04-07-2005, 05:01 AM
:think: Gặp anh, em chả dám chào
sợ ba, má hỏi :"thằng nào đó con ?"
ngại ngùng em chả dám thưa
nên em nói đại :"thằng khùng đó ba
gặp em cũng chảng dám chào
vì anh đâu biết em nào có duyên
má hỏi anh chỉ dám thưa
hình như cô bé vẫn chưa có chồng
satthu_tinhyeu764
04-07-2005, 06:09 PM
be oi be den la kieu
anh keu sao be chang keu vay ta
be rang be rat yeu kieu
len kieu mot chu nao phien den ai
anh rang anh rat dep trai
nhung ma van giong nhu ai
vui ve hoa nha ban be chia vui
chang nhu be qua ti ti
nen gio be chi mot minh dung choi
nguoivienxu_de
25-07-2005, 04:47 PM
hihi..bữa nay buồn buồn, không ngủ được, lại thử mở thêm lần nữa hội đối thơ, mong bà con vào góp vui cho trọn cuộc... :lol:
Trăng sáng, trăng xa, trăng lơ lửng
điện mất, điện có, điện chập chờn
Nấm tui, thỉnh thoảng lên cơn ...tửng
Mời khắp cõi người ghé đến chơi!
Trăng gì lơ lửng sáng lại xa ?
Chập chờn mất có điện chi à ?
Nấm lên cơn tửng sao vậy nhỉ ?
Khắp cõi đến ....chơi,lạ vậy ta ?
Trăng sáng trăng xa có hề chi
Điện mất điện có chẳng sợ gì
Nấm lên cơn tửng thì ....kệ nấm !
Khắp cõi người ta đến lại đi !
:D
vuonthochieuhohen
26-07-2005, 07:54 AM
thương ai - nhớ ai - cả một ngày
lòng buồn dười dượi buổi sáng nay
có lẽ nấm buồn mới vào đây
đáp thơ cho khỏi buồn nơi này
cobedethuong83
29-09-2006, 06:12 AM
hihi..bữa nay buồn buồn, không ngủ được, lại thử mở thêm lần nữa hội đối thơ, mong bà con vào góp vui cho trọn cuộc... :lol:
Trăng sáng, trăng xa, trăng lơ lửng
điện mất, điện có, điện chập chờn
Nấm tui, thỉnh thoảng lên cơn ...tửng
Mời khắp cõi người ghé đến chơi!
:D:D>>Chòi, đọc xong, thấy đúng là Nấm tửng thiệt!!:D khì khì khì...
Nấm độc, nấm hương, nấm ngủ dường
Nấm lùn di động Tửng đâm thương
Lại đây bé dẫn đi chữa bệnh
Chớ để lâu ngày liệt trên dương ( Dường ) :mpl: :blow: :haha: :haha:
-=cool_vip=-love-Nhung-
29-09-2006, 08:29 AM
Trời mưa , trời nắng , trời trở bão
Lúc tỉnh , lúc say , lúc phê phê
Cool tui cũng đang cơn tưng tửng
Cũng vào đối thơ cho vui nhà :haha:
Lột Xác
29-09-2006, 09:47 AM
hihi..bữa nay buồn buồn, không ngủ được, lại thử mở thêm lần nữa hội đối thơ, mong bà con vào góp vui cho trọn cuộc... :lol:
Trăng sáng, trăng xa, trăng lơ lửng
điện mất, điện có, điện chập chờn
Nấm tui, thỉnh thoảng lên cơn ...tửng
Mời khắp cõi người ghé đến chơi!
:D:D>>Chòi, đọc xong, thấy đúng là Nấm tửng thiệt!!:D khì khì khì...
NHớ Nấm,nhớ năm,nhớ tháng ngày
Nhớ thương,thương nhớ hồn ra ngây
nấm đi biệt tích từ dạo ấy
Để vương,vương vấn nhừng tháng ngày
hi..Nấm ơi là nấm ơi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.