PDA

Xem đầy đủ chức năng : cả tháng trời xui xẻo



chau len 3
13-02-2007, 12:45 AM
Một tháng thật là xui xẻo! Cảm giác không đươc vui vè!! Chưa bao giờ cảm thấy tinh thần xuống dốc cực độ!! Trong lòng mình là một cơn bão tố giăng đầy đầu:rain:
Cả tháng nay mình đi học thì không đươc xuông xẻ. Sáng thì lúc nào cũng ngủ dậy muộn nên tới class late. Chơi volleyball thì bị teamates complain tại vì không cố gắng practice. Đi làm chỗ bubble tea thì hậu đâu. Hôm nay mình làm đỗ nguyên cái thùng milk tea xuống đất và spilled all over the cooler. Đáng lẽ mình đã có thể về nhà từ lúc 3 giờ, nhưng vì phai cleaned up hết cái đống bề bộn tạp nhạp này làm mình mệt cả mình 8 giờ mới có thể lết về nhà:sweat:
Aya, về nhà còn bị mẹ và chị rầy la và cằn nhằn. Mình không còn đủ sức đễ ăn cợm Nằm mệt nhoài ra ngủ luôn. Cả tháng nay ngay nào cũng như ngày hôm nay. Mình bắt đầu thấy chán cuộc sống của mình. Mọi thứ không đươc xuông xẻ theo ý muốn. Trời oi trời khi nào con mới hết được số xui. Chắc phải tắm lá bưởi để xả xui thôi.
Còn chưa hết đâu! Mình mới lãnh lương nên đi shopping, ai dè trời mưa, đã thế đi tìm restroom ở dưới dơwntown lâu bà cố làm muốn tè ra quần. Đúng y như rằng mình đi chùa xin xâm, man, quẽ xâm HẠ HẠ:nop: :emo_stress: