PDA

Xem đầy đủ chức năng : Các kiểu chia tay "khó ưa" nhất!!!!!!!!



¯|¯ïN
12-02-2007, 10:57 PM
Kiểu chia tay dùng "tin nhắn thay lời muốn nói" được áp dụng nhiều nhất vì nghĩ nó ít gây tổn thương cho người ấy hơn nói thẳng sự thật. Tuy nhiên, cảm giác hụt hẫng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra có thể khiến trái tim của đối phương đau hơn.


Có người khác: Vì không muốn phải mang tiếng xấu, nhiều chàng chọn cách để bạn gái "tự biết mà thoái". Công khai bạn gái mới (hay chỉ là vay mượn, giả danh), với bạn bè là cách nhiều người chọn. Cứ như vậy cho đến khi nào không chịu đựng được, cô gái sẽ chủ động nói tiếng chia tay.

Chia tay kiểu Hàn Quốc: Vì muốn cắt đứt mối quan hệ, nhiều người đem sức khoẻ ra gán với đủ bệnh, từ viêm gan đến ung thư và cả AIDS... Khi lời nói dối bị lộ tẩy, người bị chia tay sẽ rất đau lòng vì đã tốn nước mắt cho kẻ bạc tình.

Truyền tin: Thay vì nói thẳng với nhau, nhiều người chọn cách truyền tin qua bạn bè. Tất nhiên, người có lòng tự trọng sẽ tự động rút lui, nhưng đây có phải cách tốt nhất? Sự công khai chê bai, chán chường người yêu sẽ xát muối vào vết thương của họ.

"Thấy bói nói...": Nhiều người chọn cách sặc mùi mê tín dị đoan này để chia tay. Lý do họ đưa ra là thầy bói phán hai người không hợp nhau.

Đổ tội cho người khác: Dù nàng vẫn chung thuỷ 100% nhưng kẻ muốn chạy tình vẫn cố khép nàng vào tội: "Anh thấy em đi với thằng khác" để ép chia tay.

Mất tích một cách bí ẩn: Đột nhiên chàng/nàng biến mất mà không để lại dấu vết nào. Vì không biết lý do, đối phương vẫn chờ đợi và không mở lòng với ai.

†º°¨ђm_q§¨°º†
12-02-2007, 11:04 PM
cái này có bao nhiêu 100% thành công đây?????:so_funny:, xem cái này xong phải cao tay hơn mới được:rang:

amy_le
12-02-2007, 11:13 PM
kkakakakkaka đúng đấy nghe la mún cho en bạt tai kakkkkaka

o0|:-TÌNH-:|0o
12-02-2007, 11:36 PM
còn 1 kiểu vừa an toàn vừa tốt đó là : đừng nói chia tay..hãy iu nàng hết khiếp......:tim:

XxGaUxBeOxX
12-02-2007, 11:42 PM
Củ chuối wá đi mất !!!

pemoibityeu
13-02-2007, 02:22 AM
níu mà chia tay thì :so_funny: mình ko dám đối mặt dzới sự thật đâu :meo:

Cloud_FFVII
13-02-2007, 02:50 AM
Chia tay kỉu hèn woc' hay đó....:so_funny:

cobenghichngom
13-02-2007, 04:36 AM
có chắc ko dzậy đây....hem bit; đúng hem nữa

hoathuytiendethuong2000
13-02-2007, 06:58 PM
chang biet co dung ko day
toi chia tay khac co ban ha cươi cung thi cung van bươn

lisasa
13-02-2007, 07:06 PM
Thử một lần mới được

the_following_day90
03-03-2007, 09:30 AM
công nhận
thế thì khó chịu thật

lloricj
03-03-2007, 09:41 AM
không hỉu gì hết trơn á ^ ^ ! chắc hông dám thử đâu !

duyen03
03-03-2007, 10:40 PM
huhuhu chia tay thật là đau đớn

anhduc31287
03-03-2007, 10:54 PM
lạy trời cho mình ko bị 1 trong các kiểu chia tay nì

.:*~Tawny~*:.
04-03-2007, 01:42 PM
gòi cái kiểu nài nữa nè
CHia tay wa nhắn tin !!!!! thấy nhỏ bạn có thằng bồ wá xá là sướng. đẹp trai, ga lăng này nọ, lịch sự, chịu chơi. Ai ngờ cái đùng......nhắn tin :" em ơi mình chia tay nhé " !!!! Con nhỏ bạn của T khóc như điên, tức, hận thằng nài tới giờ !!!
Cái kiểu chia tay wa phone hoặc nhắn tin..... bất lịch sự vô cùng !!!! Con trai lẽ ra phải có cái gan dám đối mặt với con gái để nói lời chia tay. Nói wa phone đã gọi là bất lịch sự, nhắn tin còn...thô lỗ hơn !!!!!!!!
cái loại con trai kiểu đó...thiệt....Tr trù...má nó lấy guốc phang cho nó lên bàn thờ , ông tổ nó tát dzô mặt cho nó...nhảy từ bàn thờ xuống mộ, bà tổ nó trong hòm thò chưn đạp nó dăng miẹ ra chỗ khác, cho chít mà ko có chỗ nương thân luôn :so_funny: :so_funny: :so_funny:
hi dzọng mình hem bao giờ gặp mấy thằng con trai như dzị

linhlinh_tocxu
06-03-2007, 12:58 AM
Níu koé nữa cũng thế chỉ cho ta thêm buồn phiền thà chia tay thì hơn! vì sao người ko nói
.........................
Đó là câu hát tui thích nhất đó!

Bà con thấy thế nào cho ý kiến đi chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^

anhduc31287
06-03-2007, 02:39 AM
MOD ĂN NÓI KHIẾP GHÊ MOD ƠI:cr:

peppi_pig
06-03-2007, 03:06 AM
hay đóa...để học tập chờ vài năm nữa có ngùi iu rùi thực tập xem sao:so_funny: :so_funny: :so_funny:
bi h còn nhỏ nhắn xinh xắn chưa có ma nào hết để làm..hihi:5:

Tacke_2005
06-03-2007, 04:08 AM
hí hí thú vị quá...............