PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xuân Về Trong Nắng Hạ



kiep lieu trai
12-02-2007, 08:30 AM
_... Viết Cho nỗi niềm , được chút lãng quên ..._

Thuở đất trời sa phủ bụi hồng
Người về thấp thoáng giữa hư không
Dung linh ẩn hiện vườn thơ thắm
Gót ngọc yêu kiều tha thướt trong

Lặng lẻ mây xanh kết mộng tình
Thơ lòng từng nhánh trổ hoa xinh
Cho ai say đắm bên trời vắng ?
Tô đậm trong tim một bóng hình

Người đến , rồi người lặng lẻ đi
Một câu không thốt lúc phân kỳ
Xa trong vũ trụ , trong trời đất
Người có chạnh lòng thương nhớ chi ?

Chênh chếch đường chiều nắng lả lơi
Bến chờ hiu hắt giọt sầu rơi
Cỏ cây man mác , người im đứng
Dõi dấu chân chim cuối nẻo trời

Chợt bóng Xuân về trong nắng Hạ
Tim người rộn rã mạch tình dâng
Quên đi giây phút buồn đơn nhớ
Ngây ngất tâm hồn hương Gió Xuân

kiep lieu trai
26-02-2007, 10:11 AM
Xuân đến, xuân đi đã mấy lần,
Phố người nhộn nhịp , bóng tình nhân
Riêng tôi vẫn mãi sầu đơn chiếc
Vẫn mãi , buồn thương kiếp lạc loài ...
.....

Lost.
26-02-2007, 10:21 AM
Hạ về ,Xuân biệt - nắng dừng chân
Những tưởng tâm tư chẳng vướng trần
Quanh co ngóc ngách buồn vương lại
Về chuyện ân tình - vẫn phân vân !!!!

!!!!!!

Sắc Thu Phong
26-02-2007, 10:36 AM
Xuân mấy độ về, mấy độ phai
Đào thắm còn duyên với sắc mai
Chắc hẳn xuân này còn chưa biệt
Đợi nắng hạ sang cứ đợi hoài...

kiep lieu trai
26-02-2007, 10:42 AM
Đợi gì đây nữa hỡi người ơi !
Xuân đã dầng chân , hạ chớm rồi
Tàn đông mong bóng tình xuân thắm
Đêm này đợi nữa , sẽ !- hay thôi ..?

Lost.
26-02-2007, 10:47 AM
Tự nhủ với hồn đặng rằng thôi
Vì những yêu thương cũng đã rồi
Giờ mùa gió chướng , đường ngược hướng
Thăm thẳm chiều tàn - ngắm đời trôi !!!!

!!!!!

Sắc Thu Phong
26-02-2007, 10:59 AM
Sẽ nữa, hay thôi cũng đợi rồi.
Ngại gì khắc khoải đợi đêm trôi
Người xa cách quá còn mong đợi
Huống đã về chung chốn đây rồi.

kiep lieu trai
26-02-2007, 11:07 AM
Thì cũng thêm lần những cút côi
Để nghe con gió thoáng lưng đồi
Để mong mây nước ngày sum họp
U ám trong lòng thế chào thôi

Sắc Thu Phong
26-02-2007, 11:27 AM
Người ởi phương nào có nắng xuân
Có thấy đào mai thắm bao tuần
Hay là phương ấy người côi cút
Chỉ ngóng hạ về gặp cố nhân

thi_dien
26-02-2007, 12:25 PM
Xuân ta! có bao giờ êm ấm
ngẩng đầu! buồn ngỡ.... quá xa xâm
Xuân trao mùa hạ chiều không nắng
chút chút dỗi hờn nắng mất tâm
nước tình trôi theo mùa mưa thưở
rơi rớt bên hiên giọt mắt thầm
tự nhận mình điên không người hiểu
chết trong chiều thơ tự khúc ngâm

Vịt Ngố
26-02-2007, 12:37 PM
Lạc bước vườn xuân, đứng tần ngần
Bên dòng thơ lạ lòng phân vân
Mưa xuân reo rắc buồn man mác
Không lẽ cuộc đời chỉ bấp bênh

Cũng biết là đau dẫu có là
Cuộc tình màu tím vội lướt qua
Thì cũng gắng mình mà ngước mặt
Sao mãi u buồn trách người ta