PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Valentine ( Tình Này Cho Em )



kiep lieu trai
12-02-2007, 08:07 AM
Valentine Mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người mơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em thơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đoá tặng em đừng bở ngở
Giữ vào lòng hương sắc của yêu đương
Dẫu xa xôi vạn nẻo dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ ta viết một lần ta trao gởi
Dưới mây trời đượm nét chữ thương yêu
Để bên kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ trời chiều thôi vương vấn

Trăng trải bóng trăng soi đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Giữa đường mơ, mê tỉnh đã bao lần
Ta nguyện mãi bên em tình bất diệt .

Valentine ...!

pinky_st
12-02-2007, 10:02 AM
Thơ thẩn gom vào đôi nét chữ nghiêng nghiêng
Cho mùa Valentine giống người ta như thế
Nép lại cô đơn để nghe tình yêu kể
Ấm một điều gì mê mải.... thoáng vui

Có những chuyện tình khắc khoải chơi vơi
Xa là thế vẫn ngoảnh đầu dõi lại
Hơi ấm trong nhau toả ra tràn vương vãi
Ngày nhân tình trao tặng những ước mơ

Ta thì chẳng có gì
chỉ là những câu thơ
Như trăn trối cho điều gì vĩnh cửu
Như toả lan dẫu là còn hi hữu
Tặng một tim hồng cũng chưa rõ khuôn nhan

Ngày lễ tình yêu ngày gạt những đi hoang
Ngày tran hoà với những tình yêu nhân loại
Dù riêng tìm mình vẫn trống và khắc khoải
Nhưng bão hoà những thi ảnh tri âm

cô bé mắc nai
14-02-2007, 12:55 AM
Valentine mùa này hơi bỡ ngỡ
Chẳng hoa hồng hay thỏi kẹo xinh xinh
Trách cứ anh vô tình hay cố ý
Valentine buồn ngơ ngác chỉ mình em

14 tháng 2 là ngày gì thế nhỉ
Đố anh nè, anh có biết gì không?
Ngày yêu thương của tất cả nhân loài
Trao hơi ấm cho trái tim cô quạnh

Thế mà anh... để mình em đơn lạnh
Khóc một mình từ sáng đến tinh mơ
Chờ đợi thôi 1 lời anh bày tỏ
Khó quá trời, chẳng lẻ bé..... làm ngơ...

LLG

angel_style_9x
16-02-2007, 03:35 AM
valentine mùa này ôi buồn tẻ
bởi vi em đâu có hiểu tình tôi
có thấu chăng trong những lúc đơn côi
mượn nét bút mong quên hình bóng ấy

tình cảm tôi mọi người ai cũng thấy
vậy mà em vẫn cố ý làm ngơ
em biêt chăng trong tôi mãi mong chỡ
ngày nao đ