PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi ANGEL iu...



Cát
11-02-2007, 04:08 AM
một thoáng buồn khi ko có anh
biết làm seo...em biết làm gì
khi anh đi mà ko nói gì
để em lại một mình nơi đây
vô tình quá...tại sao lại vậy
để cho em cứ đứng chờ anh sao?
hãy về đi...anh hãy về đi
về bên em....bên em thui anh
iu anh...nhớ anh...khóc quá trời :D!

Đa Tình
11-02-2007, 07:51 AM
Tội nghiệp cô nhỏ quá chừng
Tết thì sắp tới buồn hoài vậy ai

Seafoam
11-02-2007, 08:07 AM
Oh my gosh !
Nhó anh nhớ quá anh ơi !
Trời thu lá rụng lá rơi đầy đường
Nhó về một sáng tinh sương
Gặp anh đi học giữa đường hỏng xe
Cho anh đi ké tới đê
Anh bảo anh cảm nhiều bé con !
:D

fallen_angel8x
11-02-2007, 07:22 PM
một thoáng buồn khi ko có anh
biết làm seo...em biết làm gì
khi anh đi mà ko nói gì
để em lại một mình nơi đây
vô tình quá...tại sao lại vậy
để cho em cứ đứng chờ anh sao?
hãy về đi...anh hãy về đi
về bên em....bên em thui anh
iu anh...nhớ anh...khóc quá trời :D!

Anh vẫn ở đây mà
Có đi đâu cô bé
Sao tự nhiên lạ thế
Anh ko hỉu (j`) hít chơn
Thôi........thôi....... em đừng khóc
Nín đi nào.........bé cưng
Ngoan nào.......đừng vậy nữa
Nín rồi mình đi chơi :D

Cát
12-02-2007, 12:03 AM
Anh vẫn ở đây mà
Có đi đâu cô bé
Sao tự nhiên lạ thế
Anh ko hỉu (j`) hít chơn
Thôi........thôi....... em đừng khóc
Nín đi nào.........bé cưng
Ngoan nào.......đừng vậy nữa
Nín rồi mình đi chơi :D


Có gì mà lạ đâu
chuyện bình thường vẫn thế
anh ko hiểu ...thật ư
như thế thì buồn qúa:so_funny:
mà đi đâu chơi cơ
ngày nào ..giờ nào anh
chẳng nói cho dành mạch
em biết lần đường nào ?:so_funny:

fallen_angel8x
12-02-2007, 06:57 PM
Em muốn đi hả
Vậy chọn ngày đi
Cho cưng chọn đó
Thick đi đâu nào :D

Cát
12-02-2007, 11:43 PM
hỏi gì kì wa' ...
đi đâu thì đi ...
hay anh chọn đi
em thì chẳng biết
nên đi đến đâu ....
trùi ui ..khó qúa
:D!

fallen_angel8x
13-02-2007, 01:43 AM
Vậy theo gió nhé
Hay là theo mây
Đi khắp đó đây
Từ trên nhìn xuống
Cười thế gian này
Thật là bé nhỏ
Chẳng đủ một chỗ
Cho anh và em
.......................:D

Cát
13-02-2007, 07:50 AM
thế gian đây sao dài rộng thế
nhìu đường đi lại lắm chông gai
em muốn bước nhưng ko thể bước
thui tạm biệt angle iu nhé
giờ trở đi chắc ít vào đây
nếu có về ...hẹn mùa hè tới
sau kì thi tháng 7 khó khăn ...
tui đi xa U đừng quên tui nhé ....
hẹn gặp lại ....mùa hè năm nay ..:D! ...(tui chắc ko vô đây nữa ....see U again)...tạm biệt vườn thơ lá cải ...:D!

fallen_angel8x
13-02-2007, 07:54 PM
Sẽ nhớ mãi ko quên đâu cưng ah`
Tạm biệt nhé rồi có ngày lại gặp
Giữa ngày vui em đỗ ĐH rùi
Sẽ vui lắm khi trong ngày gặp lại
Thấy nụ cười tươi thắm trên môi

Gió_ấm
13-02-2007, 08:32 PM
Vui sao đôi trẻ yêu nhau
Thế gian rộng khắp một mầu yêu thương
Chúc cho hái đứa chung đương
Trăm năm đầu bạc yêu thương không rời