tieubachlongtctn
10-02-2007, 08:32 AM
nói sao cho hết những lời
yêu thương hờn giận ngậm ngùi trong ta
gió đùa trên những cánh hoa
nhẹ nhàng êm ái như là tình yêu
gợi thương một sợi nắng chiều
mong manh hiu hắt bao nhiêu nhọc nhằn
gợi thương một sợi ánh trăng
đêm về vất vả băn khoăn tháng ngày
gợi thương cho những rừng cây
mùa thu trút lá đón ngày đông sang
sắc thu gợi một kiếp vàng
cùng bao nhiêu lá ngút ngàn gió đưa
câu truyện bà kể năm xưa
sắc phong nay đã nhuộm vừa thời gian
rừng cây nay vẫn mênh mang
gió ru chim hót bướm vàng ong bay
vẳng nghe thoang thoảng đâu đây
bùi ngùi tình trẻ những ngày xa xưa
hiện về như một giấc mơ
ru lòng ta đó trang thơ thủa nào:bicycle: :wavey:
yêu thương hờn giận ngậm ngùi trong ta
gió đùa trên những cánh hoa
nhẹ nhàng êm ái như là tình yêu
gợi thương một sợi nắng chiều
mong manh hiu hắt bao nhiêu nhọc nhằn
gợi thương một sợi ánh trăng
đêm về vất vả băn khoăn tháng ngày
gợi thương cho những rừng cây
mùa thu trút lá đón ngày đông sang
sắc thu gợi một kiếp vàng
cùng bao nhiêu lá ngút ngàn gió đưa
câu truyện bà kể năm xưa
sắc phong nay đã nhuộm vừa thời gian
rừng cây nay vẫn mênh mang
gió ru chim hót bướm vàng ong bay
vẳng nghe thoang thoảng đâu đây
bùi ngùi tình trẻ những ngày xa xưa
hiện về như một giấc mơ
ru lòng ta đó trang thơ thủa nào:bicycle: :wavey: