Xem đầy đủ chức năng : ThƠ GhÉp ChỮ ĐẦu CÂu
tieubachlongtctn
10-02-2007, 08:25 AM
THƠM lúa chiêm
ƠI mùa vàng trĩu hạt
ANH xa quê chẳng biết tự thủa nào
VẪN hằng mong một nỗi nhớ xôn xao
MÃI trằn trọc nhớ về miền quê cũ
YÊU đồi cọ yêu mãu xanh thủa ấy
EM bé thơ đang học chữ i tờ
EM tập đọc nhìn đôi môi xinh thắm
CÓ nụ cười duyên ẩn lẫn trong tim
HIỂU không em anh vẫn mãi đi tìm
CHO lòng anh bâng khuâng thêm trống trải
ANH bồi hồi nhớ lại ngày xưa ấy
KHÔNG bao giờ để phai nhạt trong tim:fi: :timvo:
tieubachlongtctn
10-02-2007, 08:38 AM
(ghep chu dau cau)
HƯƠNG cau tỏa ngát bên thềm
ƠI sầu tan biến êm đềm tưởi thơ
CHÚC cho trăng đẹp như mơ
MỪNG cho ai viết bài thơ chập chờn
SINH thời cái tuổi giận hờn
NHẬT ký trang sổ chập chờn bóng ai
LẦN này vẽ một cành mai
THỨ cho không viết đêm dài mùa thu
15 không chút bụi mù
CỦA ai âu cũng mùa thu tựu trướng
BẠN bè vui khắp nẻo đường
CHÚC nhau học tập nhìn gương bác hồ
HƯƠNG ơi xin hãy mau vô
VUI ghê xứ nghệ bờ hồ bóng cây
TRONG này ai cũng tràn đầy
NGÀY vui đất nước đong đầy tình thương
SINH ra phải được đến trường
CỦA bác ước nguyện lẽ thường giản đơn
MÌNH vui ta càng vui hơn:bicycle:
giotleamtham
10-02-2007, 11:33 AM
Hi, cho GLAT ké một bài nha
Người đi nào phải vô tâm
Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn
Tận sâu dưới đáy tâm hồn
Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình
Xa người cất bước lênh đênh
Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao
Bỏ đi tình vẫn dạt dào
Ta không quên được tình trao cho người
Mang theo kỷ niệm ngày vui
Nợ tình khó trả, trọn đời khó quên
Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền
Năm qua, tháng lại nhớ tên người hoài
Một lòng chẳng đổi, chẳng thay
Mình ta với rượu đêm dài nhớ ai
Men tình thoang thoảng bao vay
Sầu như ngọn gió tung bay đầy trời
Nhuộm màu tang tóc khắp nơi
Đắng cay, cay đắng ngỏ lời chia tay
Tâm thần điên đảo ngất ngây
Linh hồn tê tái thở dài trong đêm
Vị vô trên chiếc môi mềm
Hương xưa lãng vãng bên thềm tương tư
Tình buồn trong khói sương mờ
Ái ân ghi khắc cho dù chia xa
Chỉ mong đời bớt phong ba
Mình ta với rượu cố mà tìm vui
Ta say trốn tránh sự đời
Say nhưng vẫn nhớ đến người ta yêu
KMK
tieubachlongtctn
10-02-2007, 10:51 PM
ĐÂY rồi chân trời ước mơ
LÀ dòng lưu bút tuổi thơ thủa nào
LƯU vào ai sẽ vui sao
BÚT nghiêng trao lượn hợp vào thơ ca
CỦA anh sẽ mãi cách xa
MAI đi ngàn dặm đàng xa cũng đành
ANH xin hứa sẽ để dành
TUẤN phong ghi mãi sẽ thành bài thơ
CHỨ không vất vả mong chờ
KHÔNG lời oán trách bơ vơ thủa nào
PHẢI chi xa cách được nhau
CỦA ai thi cũng nhuộm mầu thủy chung
NGƯỜI ơi chớ có ngại ngùng
KHÁC chi như thể lạnh lùng làm thinh
ĐÂU như vẫn nặng duyên tình
CÔ đơn một cõi một mình ai hay
BÉ thơ như thể xa bay
Ạ trông xa vắng đong đầy tình thương
lanhlung_047
11-02-2007, 02:42 AM
Mai tôi đi rồi ngưòi còn nhớ?
Thanh đạm một thời đã quá xa
Thủy dẫu có ngày sẽ đi xa
Mãi trong tim vẫn chỉ một ngưòi
Là một ngưòi và một ngưòi thôi
Bạn đấy! rằng có biết hay không
Của một thời tôi vẫn còn nhớ
Trần trần làm sao có thể quên
Ánh lên một nỗi niềm khi xưa
Ngọc ơi! ngưòi có hiểu hay chăng?
bài nì tuy ko hay nhưg dành tặng 1 ngưòi thôi
socnau767
11-02-2007, 03:25 AM
Hoàng hôn nhộm đỏ trời xa!
Tuấn ngồi lặng lẻ âm thầm nhớ thương.
Yêu người nhưng chỉ đơn phương,
Em còn lặng lẻ tôi còn nhớ mong.
Nhiêu đêm thổn thức canh thâu,
Lắm khi thức giấc gọi em nơi nào,
Em ơi giờ ở phương nào?
Có nghe anh gọi em từ trái tim.
Biết bao ngày tháng trôi qua,
Không bao giờ T nghỉ là quên em!!!
Thật ra anh biết từ lâu
Là em đâu có sang giầu cho cam
Đau lòng anh biết em tham
Khổ thân anh lắm, vết chàm không phai..
arsenelupin
11-02-2007, 09:47 PM
Sơn thủy hữu tình ta chung bước
Yêu đến trăm năm chẳng thay lòng
Cẩm sắc tình yêu nay đã nhạt
Nhiều lần đau đớn lòng tan nát
Có ai thấu cho kẻ đau tình
Biết đến bao giờ gặp lại em
Không tình đã khổ có càng khổ
LaNg_tu_Ti
11-02-2007, 11:29 PM
Người như ánh nắng ban mai
Đã cho ánh sáng mỗi ngày bên ta
Phụ lòng một cách xót sa
Tình giờ đã mất để ta ngậm ngùi
Ta giờ mới thấy mình xui
Thật là ngốc nghếc để rồi đắng cay
Sao người nỡ bước quay ngang
Người đi ta ở lại càng cô đơn.
langtusoma
16-02-2007, 08:25 AM
ÁNH mắt của em đúng thật là
ANH nhìn rất đẹp lúc hôm qua
YÊU thay ánh mắt khi vừa găp
EM đến với anh trong tiếng đàn
_nqdt_
chúc tỏ tình thành công
mong người ban yêu tên ánh sẽ hiểu đươc
arsenelupin
17-02-2007, 07:44 AM
Anh đến nhà em tối hôm nay
Thấy em pha trà đứng mời ai
Em ơi có biết lòng anh xót
Luôn thấy em cười với thằng kia
Xinh xắn làm sao khuôn mặt đó
Đẹp lòng người ta "đứt" lòng anh
tieubachlongtctn
25-02-2007, 08:09 AM
KIẾP này đây anh trao về quá khứ
NGHÈO theo đuôi chẳng một lúc nào rời
ÔM mộng tưởng trong những phút xa xôi
PHẬN đơn lẻ đành theo dòng lệ cũ
THƯƠNG thương lắm mà anh nào dám nhớ
ĐAU con tim bởi đã trót dại khờ
ĐỂ lòng anh thêm thơ thẩn mộng mơ
ĐỜI phụ bạc nên mình đành duyên trắng
BUỒN lòng lắm mà sao vẫn phẳng lặng
TỦI thân mình theo kiếp sống thời gian
HẬN dòng đời sao lại cứ mênh mang
SẦU muôn kiếp là phũ phàng tan vỡ
TƯƠNG tự như khi cõi lòng rộng mở
TƯ cách mình giận dỗi với ai đây
LÒNG tự hỏi sao lại nỡ đong đầy
BUỒN sầu thảm về những ngày xưa cũ
RỚT xuống đây nhưng vẫn là chưa đủ
LẠI mang về thêm một nỗi oán than
TRANG giấy trắng với vất vả lo toan
THƠ hòa quyện vào bẽ bàng cay đắng
NGÀN vạn dặm nhưng cũng là chẳng đặng
ĐỜI đói nghèo vẫn theo đuổi bấy lâu
VẠN bất đắc nên thân mới nhuộm sầu
KIẾP nào phai khgoir nỗi đau trần thế
ĐỢI tình về nhưng vẫn là chưa thể
CHỜ thêm nữa với một khoảng thời gian
TÌNH sẽ đến cho một phút huy hoàng
DUYÊN thắm đượm trong mơ màng tình ái
lamvulove
13-05-2007, 02:44 AM
LÂM ly lưu luyến nhớ thương em
VŨ trụ bao la cũng chẳng thèm
YÊU em tha thiết em có biết
HUỲNH quang vẫn sáng phải không em?
BĂNG hà lạnh giá em trao tặng
Có phải hôn em đã kéo rèm?
Dẩu biết hồn em đã kéo rèm
Một đời, một kiếp vẫn yêu em
Hy vọng mong manh ngày gần đó
Tự tay anh mở cửa hồn em.
Vẫn biết hồn em khó mở rèm
Nhưng anh vẫn cố chỉ vì em
Lâm Vũ - Huỳnh Băng tròn sau trước
Ngày đó không xa phải không em?
TRẦN là họ tổ để cho
LÂM là rừng ngát chăm lo môi trường
VŨ là mưa nhỏ tứ phương
TRẦN LÂM VŨ ấy mưa tuông tưới rưng.
chieuanhlong
13-05-2007, 07:10 PM
Có những đêm thầm lặng trong bóng tối
Phải làm gì khi lối về riêng tôi?
Mình chia phôi anh đau - em có biết
Chia phôi rồi em có tiếc cho nhau
Tay em ngoan đâu ai người ve vuốt
Không em rồi anh biết cười sao đây?
Em có hay tình anh đây : vĩnh viễn
kim_phung852
14-03-2008, 01:49 PM
THƠM lúa chiêm
ƠI mùa vàng trĩu hạt
ANH xa quê chẳng biết tự thủa nào
VẪN hằng mong một nỗi nhớ xôn xao
MÃI trằn trọc nhớ về miền quê cũ
YÊU đồi cọ yêu mãu xanh thủa ấy
EM bé thơ đang học chữ i tờ
EM tập đọc nhìn đôi môi xinh thắm
CÓ nụ cười duyên ẩn lẫn trong tim
HIỂU không em anh vẫn mãi đi tìm
CHO lòng anh bâng khuâng thêm trống trải
ANH bồi hồi nhớ lại ngày xưa ấy
KHÔNG bao giờ để phai nhạt trong tim:fi: :timvo:
sao hay wá zậy.! chĩ mình cách làm zới.
à! có phãi có web chĩ làm = cách chĩ cần đánh tên zô là nó hiện ra 1câu thơ rồi mình tự ghép thành bài thơ Đúng hok. Nếu có thì cho mình web đó đi Thanks nha
em_mai_love_you
02-04-2008, 04:01 PM
mãi rạt rào nàm năm tha thiết
mãi dịu dàng tiếng biển êm ru
yêu người cho đến ngàn thu
đông qua hạ tới tình thu vẫn còn
canhchimma
03-04-2008, 12:07 AM
Anh giận đời anh còn sinh viên
Muốn yêu nhiều lắm, ngặt nghèo tiền
Nói yêu chỉ sợ người khinh bạc
Yêu rồi, không nói- chắc anh điên...
Em ơi có chê anh thiếu tiền
Nhiều thì anh đã chẳng sinh viên
Lắm khi nghĩ lại, anh cười khẩy
Em chắc chả chê anh ít tiên!
Biết đâu ngày mai khi anh giàu
Không còn bóng em, em nơi đâu?
Chấm than anh hỏi đời cay đắng
Hết nghèo tiền anh lại nghèo tinh..
Linh lung huyền ảo cõi vô bờ
Có chăng thần thánh hay giả vờ
Chịu thôi, anh biết làm sao được
Không ai biết được thôi hãy chờ....
anh đã biết tình em là thế đó
yêu anh nhiều yêu cả trái tim em
em đã đến cho đời anh nắng ấm
mãi sau này anh vẫn mãi yêu em!
ZzTuanAnhzZ
03-04-2008, 07:14 PM
Thơ kiểu gì đây ?
Yêu lắm xóm chài ven bờ biển
Huy hoàng mắt cá bạc đò hiên
Mãi là sóng vỗ đời trôi dạt
Mãi là cát trắng rải liên miên
em chua biet yeu
04-04-2008, 01:54 AM
không thể quên một người trong quá khứ
yêu sâu đậm nên nhớ mãi không nguôi
ai là kẻ đã gieo mầm trong tôi
được và cho phải chăng luôn mâu thuẫn?
????
http://360.yahoo.com/traitimemthuocveai15109
thanglonghoaico
14-04-2008, 05:57 PM
ANH giữ mãi trong tim bao kỉ niệm
NHỚ những ngày ta ở bên nhau
EM hồn nhiên trong tiếng nói câu cười
NHIỀU khi anh đắm say trong hạnh phúc
LẮM lúc ngồi mơ tưởng dáng hình em
EM đã choáng ngợp cả tim anh
CÓ lúc anh thấy mình quá mộng tưởng
BIẾT yêu em rồi sẽ mãi xa em
HAY chúng ta không bao giờ tác hợp
KHÔNG khi nào anh thôi nghĩ về em
thanglonghoaico
14-04-2008, 06:05 PM
ANH thật ngốc phải không em nhỉ
BIẾT có ngày ta sẽ xa nhau
RẰNG hạnh phúc mong manh như làn khói
YÊU là đau khổ hận trong lòng
LÀ tháng ngày tương tư trong nỗi nhớ
KHỔ đau này ai thấu chăng ai
NHƯNG em hỡi trái tim anh đó
KHÔNG phút nào thôi nghĩ về em
YÊU em anh thấy mình hạnh phúc
LÒNG miên man bao mộng tưởng xa xăm
ANH cứ ngỡ trọn đời bên em
CÀNG ảo mộng xa rời thực tế
KHỔ nỗi lòng anh mãi yêu em
LỤY đôi dòng lã chã tuôn rơi
thanglonghoaico
14-04-2008, 06:13 PM
HÃY nhớ nơi này anh nguyện cầu
HƯỚNG về em chân trời hạnh phúc
TƯƠNG tư ai thấu nỗi lòng
LAI con đường kỉ niệm tình ta
VÌ mai đây mình anh đơn bước
NGÀY nào vui sánh bước bên nhau
MAI hai đứa phương trời cách biệt
TƯƠI cười anh nhìn em âu yếm
ĐẸP sao em đôi mắt dịu hiền
thanglonghoaico
14-04-2008, 06:19 PM
ANH như lạc vào cõi tình mơ
YÊU say đắm mà mặn nồng thắm thiết
EM là ai nàng tiên lạc bước
EM vô tình bước vào cuộc đời anh
CÓ những lúc anh thấy mình mộng tưởng
BIẾT yêu em rồi sẽ mãi xa em
HAY chúng ta không bao giờ tác hợp
KHÔNG khi nào anh thôi nghĩ về em
thanglonghoaico
14-04-2008, 06:27 PM
HÃY nhớ nơi này anh nguyện cầu
HƯỚNG về em chân tròi hạnh phúc
ĐẾN bên em thỏa lòng nguyện ước
TƯƠNG tư ai thấu nỗi lòng
LAI con đường kirnieemj tình ta
VÌ ngày mai mình anh đơn bước
NGÀY nào vui sánh bước bên nhau
MAI hai đứa phương trời cách biệt
TƯƠI cười em nhìn anh âu yếm
ĐẸP sao em đôi mắt dịu hiền
hoang hon mau tim
15-04-2008, 09:12 PM
dòng hương phẳng lặng
sông ko sóng
vắng một cành hoa, lạc giữa dòng
bóng ngự bình tím một góc sông
con tim chờ đợi bao sóng dữ
đò vắng câu hò ,đợi mùa sang
giacatluongx
16-04-2008, 03:42 AM
Phương trời góc bể dù ngăn cách
Mãi giữ trong lòng nỗi nhớ nhung
Yêu sao giữ trọn lòng chung thủy
Trân trọng tôi giữ mãi trong lòng
chaulong_551989
17-04-2008, 01:47 PM
Trăm năm biết có duyên gì
Tuổi mười chín tình duyên bị tan vở
Vẫn là cô bé ngây thơ
Còn hát cười còn làm thơ được nè
Yêu nhau rồi lại khóc nhè
Bé đây chẳng vậy đâu nhé anh ơi
canhchimma
03-07-2008, 08:12 AM
Sâu con tản mạn nhớ mưa rào
Trong tim nhung nhớ tự đêm nào
Anh sao chẳng thấy lòng em tỏ
Muốn nói chi đây, biết nói sao?
Yêu là cay đắng, buồn biết bao
Em thì hờ hững, anh khát khao
Suốt đời biết chăng tình được tỏ
Kiếp này anh yêu em biết thế nào...
dungnhinanh_em
03-07-2008, 03:17 PM
Lạc mất nhau rồi, lạc mất tôi
Ai ôm trăng khuyết ngủ bên trời?
Ai buông thuyền lá trôi theo nước
Để mãi ru hời mộng viễn khơi
Lạc mất nhau rồi, xa mút mắt
Trăng soi đáy nước bóng gầy hao
Xuân Hòa
07-07-2008, 07:00 PM
Góp vui một bài nhé
Cao nhân đắc đạo trên đời
Thủ mình yên phận một nơi hoang tàn
Xuân đi động lại nắng vàng
Hòa cùng làn gió ngỡ ngàng cuốn bay
giotleamtham
22-07-2008, 02:43 PM
Nếu tình yêu chỉ phút đầu là đẹp
Ở tháng ngày ấm áp mới quen nhau
Thế sự đổi tình cất cánh bay cao
Gian nan đến người chào ta vĩnh viễn
Có trách ai ngoài trách mình chậm tiến
Người tài cao biết biến chuyển theo mùa
Bán cho đời giọt lệ đã thành thừa
Lệ âm thầm trong trò đùa tình ái
Tôi giữ chi giọt lệ sầu oan nghiệt
Sẽ cố cười trên những bước bơ vơ
Mua dùm tôi giọt lệ khóc tình hờ
Dùng hòa mực viết thơ tình, ca khúc
Để cho tôi thoát giam cầm, lao ngục
Khóc thương cho niềm hạnh phúc xa đưa
Tình thời nay lắm gian dối, lọc lừa
Sầu trong gió chiều thu mùa ly biệt
KMK
Ngốc ơi
24-07-2008, 09:23 AM
Lá vàng rụng dưới hên nhà
Vàng thêm chút nắng hôm qua vẫn còn
Rụng đầy trái ổi thơm ngon
Dưới màu xanh biếc cỏ non sân vườn
Hiên nhà hoa giấy vẫn vương
Nhà em thơm ngát vấn vương cau trầu
Mem mới làm quen các anh chị mong được chỉ giáo :D
giotleamtham
31-07-2008, 11:20 AM
Tình yêu anh xem tựa trò chơi
Hãy nhớ một câu sự ở đời
Được mất, thắng thua rồi cũng thế
Chỉ là mộng ảo chốn xa xôi
Mộ chôn tình cũ vào dĩ vãng
Ngăn lệ trào tuôn khóc lẽ loi
Chấm dứt tơ duyên sầu muôn mối
Từ đây vĩnh biệt quyết không hồi
Tình đi, tình đến bất ngờ
Yêu em nhưng lại hững hờ sang ngang
Anh ơi sao quá phũ phàng
Xem tình ta đó thật không là gì
Tựa như viễn ảnh trong mơ
Trò đùa lý thú ván cờ mua vui
Chơi xong thì vứt một nơi
Hãy nghe em nói vài lời thật tâm
Nhớ rằng cuộc sống thăng trầm
Một mai khi biết sai lầm trắng tay
Câu không được lại mệt nhoài
Sự còn chưa muộn mau quay trở về
Ở cho đúng nghĩa phu thê
Đời vui trong mối tình quê đậm đà
Được gì nơi chốn phồn hoa
Mất đi tình nghĩa mà ta vun trồng
Thắng thì sẽ được gì không
Thua là mất hết sức công một thời
Rồi ngày gần đất xa trời
Cũng đâu mang được để rời thế gian
Thế nên phú quí giàu sang
Chỉ như cát bụi tiêu tan chẳng còn
Là người chớ chấp thiệt hơn
Mộng xa vời vợi hại thân khổ sầu
Ảo chi những cảnh không đâu
Chốn xưa tình vẫn dạt dào không phai
Xa nơi xứ lạ cùng ai
Xôi gan tím ruột người nơi chốn này
Mộ phần khi đã đắp xây
Chôn sâu trong đất tháng ngày đã qua
Tình tan trong nắng chiều tà
Cũ rồi người hỡi thiết tha được gì
Vào ngày anh bước chân đi
Dĩ nhiên đã hiểu từ ly tình mình
Vãng lai ở chốn phàm sinh
Ngăn chia đôi lứa mong manh tình nồng
Lệ rơi dẫu có như sông
Trào nơi khoé mắt má hồng nhạt phai
Tuôn từng giọt ngắn, giọt dài
Khóc hờn, khóc tủi ngậm ngùi xót xa
Lẽ đôi trên dải ngân hà
Loi ngoi hụp lặn bao la bể tình
Chấm chi một kẻ sở khanh
Dứt ơn, đoạn nghĩa tan tành con tim
Tơ tình hay sợi tơ tằm
Duyên nhưng thiếu nợ âm thầm tiếc thương
Sầu trong gió lạnh hơi sương
Muôn đời khóc hận tình trường dở dang
Mối tình cay đắng bẽ bàng
Từ nay tim sẽ giá băng lạnh lùng
Đây ngày giết mối tình chung
Vĩnh luôn ghi khắc ngõ cùng đường yêu
Biệt ly tuy khổ thật nhiều
Quyết tâm, bền chí chẳng điều gì lo
Không yêu, không nhớ, không chờ
Hồi đầu là ngạn trên bờ sân si
KMK
tieuthu_pdc_9x
31-07-2008, 01:01 PM
EM yêu anh nhiều hơn tất cả
CÒN nỗi nhớ vẫn trong trái tim em
YÊU làm chi cho 2 ng` đau khổ
ANh ơi ! tình ta đến đây là chấm dứt
giotleamtham
31-07-2008, 02:31 PM
Hay hay ! bái phục bái phục :D
thank you :blushing:
Vòng tròn luân lý chia đôi
Âm thầm em khóc buồn nơi nhà chồng
Thương cho phận gái long đong
Vì câu ơn nghĩa phụ lòng anh trao.
Vòng dây oan nghiệt đường tình
Tròn đời, trọn kiếp khiến mình cách xa
Luân thường trói chặt chân ta
Lý còn chi nữa khi là phận con
Chia ly nén giọt lệ hờn
Đôi mình giờ đã như đờn đứt giây
Âm tào địa phủ một ngày
Thầm thì xin hẹn cùng ai một lời
Em dù sống chốn xa xôi
Khóc thương tình cũ chẳng phôi bạc màu
Buồn cho phần số khổ đau
Nơi phương trời mới xin cầu chúc anh
Nhà người dẫu có lợi danh
Chồng dù chiều chuộng chẳng đành quên anh
Thương thay kiếp sống phù sinh
Cho lòng tan nát lênh đênh sứ người
Phận em bèo giạt mây trôi
Gái nghèo em hiểu sự đời trái ngang
Long lanh giọt lệ bẽ bàng
Đong sao cho đủ muôn ngàn nỗi đau
Vì em xin chớ khổ sầu
Câu thương tiếng nhớ hôm nào hãy quên
Ơn sinh, công dưỡng khó đền
Nghĩa tình trai gái đành xin phũ phàng
Phụ anh chẳng bơi giàu sang
Lòng em vĩnh viễn thủy chung một người
Anh ơi dẫu sống hai nơi
Trao anh tim vỡ thay lời biệt ly
KMK
canhchimma
03-08-2008, 01:31 AM
Vua nói
Quả nhân ta sợ lắm rồi
Là lo cho những đám bầy tôi
Đáng khinh, nịnh hót ăn hối lộ
Sợ chi mang tiếng đời tanh hôi
giotleamtham
03-08-2008, 03:04 PM
Này dòng thơ cũ ngày nao
Người cùng tôi đã gởi trao nỗi niềm
Tình thời thơ ấu ấm êm
Của mơ, của mộng bên thềm tương tư
Tôi còn giữ đến bây chừ,
Ơi à, người lại tạ từ sang ngang
Mong manh ôi sợi chỉ hồng
Người ham phú quí vội vàng bước nhanh
Nói là chẳng nỡ, chẵng đành
Rõ ràng hai chữ lợi danh mắt mờ
Một lòng đứt đoạn đường tơ
Lời gian, lời dối hững hờ tình xưa
Thật thà trong cảnh lọc lừa
Lòng đau nhức nhối xin chừa chữ yêu
KMK
dungnhinanh_em
03-08-2008, 10:42 PM
Tình mất thật rồi hỡi bạn ơi
Đã chôn theo tiếng vọng ai cười
Khơi chi nỗi nhớ xưa môi ướt
Rồi trách đời ta nay lệ rơi
Mộng ấy thôi đành lần dang dỡ
Khó thành chỉ tiếc một đời trôi
Nhạt nhoà mưa thét vào dĩ vãng
Phai hận người sầu khổ rã rời
maruska
04-08-2008, 08:22 PM
Hãy yêu nhau như hai người tri kỷ
Khắc khoải chờ mong,... em nhỉ,... một ngày mai...
Anh đem in bóng hình ai
Vào con tim vốn chông gai lạnh lùng!
Trong nơi sâu thẳm cõi lòng
Trái tình yêu vẫn âm thầm toả hương
Tim say sưa khúc nhạc hường
Em-là nguồn cội yêu thương trong đời!
maruska
04-08-2008, 08:33 PM
Em giữ trong lòng một giấc mơ
Yêu anh như con sóng vỗ bờ
Anh có biết không, rằng em sẽ
Mãi mãi, tình nhân của gã khờ!
giotleamtham
11-08-2008, 08:08 PM
Lệ thầm thôi hết trào tuôn
Rơi chi khi vắng ngươì thương trên đời
Trong sầu, trong khổ cạn lời
Phút xưa, giây cũ, một thời xa bay
Bồi hồi vẫn phải chia tay
Hồi nào hạnh phúc, giờ đầy khổ đau
Sầu luôn mở cửa mời vào
Thương yêu tan biến khóc chào tình xưa
Cũng như một kẻ ướt mưa
Sẽ không can đảm, sẽ ngừa bão giông
Qua rồi những áng mây hồng
Thôi chờ, thôi đợi, thôi mong phép mầu
Đừng đưa tôi đến hố sâu
Buồn thương, tiếc nuối trên cầu tình duyên
KMK
Welcome! Rất vui mừng được quen biết bạn để cùng nhau học hoỉ và trao đổi về thơ văn.
heo dễ thương
11-08-2008, 09:19 PM
Em buồn em khóc em nhớ anh
TIN rằng anh sẽ sớm hiểu nhanh
TÌNH em vẫn còn mãi ngày ấy
MÌNH tay trong tay cùng nguyện thề.
SẼ như thế nào nếu mình xa
LUÔN để trong em nhiều ưu sầu
ĐẸP sao hai người giờ hai ngã
MÃI mãi nơi này em yêu anh.
Hoa Như Mộng
11-02-2011, 05:43 AM
Người về phương ấy yên vui,
Đi rồi thương nhớ chôn vùi đời em.
Tận sâu trông đáy con tim,
Chốn vùi ân ái giấu niềm khổ đau.
Xa người mắt lệ ngồi sầu,
Xăm vào đôi mắt duyên đầu lứa đôi.
Bỏ đời xuân thắm nổi trôi,
Em như chiếc lá đơn côi giữa dòng.
Mang thân con gái long đong,
Nợ tình chưa trả ,hai dòng lệ rơi.
Trăm nghìn gửi lại tình lang,
Năm năm hương lửa tro tàn từ đây.
Một ngày giết mối tình say,
Mình em đau đớn nơi này ai hay.
Men tình sao qua đắng cay,
Sầu như mây xám bao vây tâm hồn.
Nhuộm màu u tối bồn chồn,
Đắng cay cay đắng đành chôn cuộc tình.
Tâm tư thổn thức canh dài,
Linh hồn tê tái tháng ngày khổ đau.
Vị trầu giờ thiếu hương cau,
Hương cau giờ ở chốn nào cau ơi.
Tình buồn khói tỏa sương mờ,
Ái ân phai nhạt như bờ cát thưa.
Chỉ còn lại chút hơi thừa,
Mình em ôn lại ngày xưa đôi mình.
Em giờ chỉ muốn cầu xin,
Say trong tiếng kệ lời kinh quên đời.
Hoa Như Mộng
11-02-2011, 05:44 AM
[QUOTE]Nếu chia tay sẽ làm anh hạnh phúc
Một mình em đau em chấp nhận chia tay
Mai mốt đây anh tiến một bước dài
Trên niềm vui hạnh phúc cùng với ai
Đường em đi nghe gió chiều se lạnh
Đời vỡ tan sau một phút chạnh lòng
Đôi đường đôi ngã bởi bão dông tình ái
Ngã rẽ nào cho em đi quãng đời còn lại
Nếu một ngày nắng tắt đi mãi mãi
Vắng mặt trời như em mãi vắng anh
Em làm sao khi lòng giờ giá lạnh
Xin mặt trời cho chút nắng ấm con tim
Anh giờ đang sống hạnh phúc ấm êm
Nhớ chăng anh đôi mình bao kỷ niệm
Đừng anh ơi xin anh đừng chôn liệm
Buồn vui xưa ngày mưa bước trong đêm
Bởi xa nhau nhưng em giử trong tim
Vì ngày ấy êm đềm trong từng phút
Em biết rằng tình như sông uốn khúc
Chỉ êm đềm trong giây phút mà thôi
Là con sóng ngăn hạnh phúc nhỏ nhoi
Con sóng ấy mang tên người phản bội
Sóng bây giờ ôi đã quá xa xôi
Nhỏ giọt lệ nhưng cũng đả qua rồi
Giữa cuộc đời em còn gì để khóc
Muôn lối đi đóng sầm trong phút chốc
Trùng điệp trùng muôn đợt sóng vấn vương
Sóng ra đi có mang nhớ thương
Của trái tim đang ngày đêm đau khổ
Biển vẫn đang rì rào nghe sóng vỗ
Khơi lại niềm đau khổ buổi anh đi.
m0nk3y.devil
11-02-2011, 09:53 AM
EM ngồi đây ôn lại kỉ niệm xưa
CHỈ mik em trong kí ức nhạt nhòa
YÊU anh nhiều em nhớ những ngày qua
MÌNH trao yêu thương trao giấc mơ tình
ANH đâu rồi sao giờ còn mnhf em
mây mơ êm
13-02-2011, 08:02 PM
Lại về mười bốn tháng hai ,
Ễ mình vì phải đi cày kiếm ăn.
Tình tiền cuộc sống cân bằng;
ì chà lễ lộc mần ăn nổi gì?
Nếu không đi cày lấy chi ,
Hay ta xin nghỉ cần gì phải lo.
Ngày lễ cứ để chàng vo ,
Hơi đâu mình phải đắng đo làm gì.
Ân tình thấu hiểu cần chi...?
Nắm tay trao tặng hoa.... thì....lễ yêu !!!
chicken_king
13-02-2011, 11:26 PM
Vốn sẵn nói nhiều nên người ghét
Ham chơi nhác học lắm kẻ khinh
Tiền tiêu vô ích khổ thân mình
Bạc bài bia rượu thân đã dính
Muốn được là mình chẳng giống ai
Đâu có ngu si hay bất tài
Đã lỡ ăn chơi không dừng lại
Xấu chăng suy nghĩ cứ mặc ai
socnau767
20-03-2011, 02:41 AM
Nếu biết rằng duyên tình chia đôi ngã,
Ta đâu cần gói ghém nhũng thương yêu.
không vương vấn,âu sầu và buồn bã
Gặp nhau rồi chỉ là giấc chim bao......!
.................................................. ..
.................................................. ....
có ai viết tiếp giup mính không?
ty_muoi
20-03-2011, 09:31 PM
Nếu biết rằng duyên tình chia đôi ngã,
Ta đâu cần gói ghém nhũng thương yêu.
không vương vấn,âu sầu và buồn bã
Gặp nhau rồi chỉ là giấc chim bao......!
.................................................. ..
.................................................. ....
có ai viết tiếp giup mính không?
Tình đến sớm rồi tình đi cũng sớm
Đã lỡ yêu thêm cay đắng cuộc đời
Không cất bước khi nhìn ai cất bước
Đau tận tâm can vãn dứt cuộc tình.
DanhVong
20-03-2011, 10:33 PM
Tình đến tình đi không vui gì hết
Không yêu thì thôi mắc gì đá tôi
Trọn áo trọn quần ai chọn tình
Vẹn kã đôi đều thật khó đây?
Kẻ Cô Đơn
22-03-2011, 12:48 PM
Tình ái với tôi quá phủ phàng
Yêu nào đâu nói chỉ đeo mang
Trái sầu dâng kín trùm tơ tưởng
Ngang mối tơ lòng đành bỏ hoang
avien
13-04-2011, 11:46 PM
Mặn môi giọt lệ chia ly
Đắng lòng vì nỗi người đi xa rồi
Tình duyên nước chảy hoa trôi
Đời phù du vẫn mình tôi một mình
avien
14-04-2011, 02:23 AM
XIN trao trả lại nụ hôn môi
ĐỪNG luyến lưu chi đã xa rồi
QUÊN đi năm tháng tình cay đắng
TÔI về cô độc một mình tôi
avien
23-04-2011, 08:46 AM
TÔI về dưới lá vàng rơi
YÊU mùi hoa sữa nên tôi trở về
MÙA heo may thổi sườn đê
THU vàng man mác cho mê hồn người
MeLjn_Khjn
23-04-2011, 11:43 AM
Và mai này tôi biết sẽ là ai?
Tôi sợ lắm khi tương lai mù mịt!
Cũng nôn nóng câu yêu thương nhăng nhít
Yêu thế nào không tính toán thiệt hơn???
Em đừng đi cũng đừng vội dỗi hờn
...
Ở đây toàn là cao nhân....
avien
23-04-2011, 11:10 PM
HÃY về bên ấy cùng tôi
LẠC vào một cõi đất trời thiên thai
QUAN tâm chi chuyện bên ngoài
LÊN đây ta sống , sống ngoài thế nhân
avien
25-04-2011, 12:45 AM
MỘNG mơ suốt những tháng năm
NÀO hay em hẹn trăm năm cùng người
MÀ em chẳng nói một lời
MỘNG mơ tôi cứ bồi hồi nhớ mong
CHẲNG ngờ mộng ước xa xăm
TAN rồi em hỡi tháng năm đợi chờ
avien
25-04-2011, 01:27 AM
MỘNG mơ suốt những tháng năm
NÀO hay em hẹn trăm năm cùng người
MÀ em chẳng nói một lời
MỘNG mơ tôi cứ bồi hồi nhớ mong
CHẲNG ngờ mộng ước xa xăm
TAN rồi em hỡi tháng năm đợi chờ
BẼ bàng thay những ngày xưa
BÀNG lăng tím biếc những giờ bên nhau
TA giờ tim đã nhói đau
VỚI tay chuốc chén rượu sầu mình ta
NGỔN ngang tình cũ nhạt nhào
NGANG qua đường cũ mắt nhòa lệ cay
SỰ đời sao lắm chua cay
ĐỜI ta sao cứ đêm ngày sầu đau
avien
28-04-2011, 11:09 PM
PHONG thu nhuốm đỏ rừng chiều
SƯƠNG giăng tim biếc đìu hiu gió buồn
ĐẪM đôi vai áo mưa tuôn
ƯỚT đầy mái tóc tâm hồn ướt theo
VAI gày gánh nặng còn đeo
GÀY xơ gày xác phận nghèo riêng ta
TRẦN ai sao lắm phong ba
GIAN nan một kiếp can qua mấy lần
SAO còn lạc lõng bước chân
LẮM khi gục ngã lắm lần đứng lên
ĐỌA đày bao nỗi ưu phiền
ĐẦY trong kí ức những niềm đắng cay
KHỔ đau một kiếp sống này
ĐAU không ai thấu đêm ngày mình ta
LÃNG du ta cất tiếng ca
DU dương êm ái để mà quên đi
MỘT mai ai có hỏi gì
THỦA xưa ta cũng nhiều khi anh hào
ANH hùng gặp bược lao đao
HÀO hoa phong nhã cũng vào hư không
TỬ sinh nhẹ tựa lông hồng
SINH li tử biệt ai không một lần
RỐT sau một kiếp trầm luân
CŨNG nằm trong nấm mộ phần rêu phong
CHỐNG sào trôi giữa mênh mông
VÀO nơi lạc cảnh tiên bồng mình ta
HƯ hư thực thực cũng là
KHÔNG vương ân oán bước qua cuộc trần
............ Đăng Viễn...........
mình là lính mới nên rất vui khi được làm quen mọi người trong 4room
avien
01-05-2011, 12:23 AM
XIN em cứ bước đi đi
EM đừng nhìn lại làm gì em ơi
ĐỪNG làm lệ ướt mi người
KHÓC thương chi nữa những lời yêu xa
VU quy e chọn người ta
QUY về cửa phật tôi xa em rồi
avien
01-05-2011, 12:24 AM
ĐỪNG quên em nhé ở đời
HAM mê phú quý dễ rơi tình người
DANH danh lợi lợi em ơi
VỌNG vào cuộc sống những lời dối gian
avien
01-05-2011, 12:25 AM
THƠ buông tiếng trắc vần bằng
NHƯ chuông đánh nhịp trong lòng thi nhân
ẢO mờ một kiếp trầm luân
ẢNH hình ai đánh chuông ngân vọng về
avien
01-05-2011, 12:27 AM
TÔI mong em hãy tin rằng
SẼ cho em những tháng năm tuyệt vời
BUỒN đau xưa sẽ xa trôi
KHI ta nguyện ước một đời bên nhau
EM quên đi những buồn đau
KHÓC đi một tiếng nỗi sầu sẽ tan
avien
01-05-2011, 12:29 AM
CÙNG em trên lối đường quê
ĐỐI thơ đối nhạc ta về bên nhau
THƠ cho ta vợi nỗi sầu
NÀO ta cùng bước trong màu tình yêu
MeLjn_Khjn
07-05-2011, 10:49 AM
Em muốn phát biểu: Em nhiệt liệt phản đối cái anh này dựt hàng câu chữ kí của em......( thiệt ra trong lòng nó "phái" chí lắm lắm! )
Hết rồi cái thuở học sinh
Lớp trường, bè bạn nặng tình: chia tay
12 năm ấy ai hay
Rồi đây xa cách có ngày gặp nhau???
Tương lai rồi sẽ ra sao??
Lai kinh ứng thí lòng nao nao rầu
Mình có giỏi hơn ai đâu
Sẽ vui vẻ hay âu sầu khóc than
Về sau xin chớ phủ phàng
Đâu còn ánh sáng: sẵn sàng bước đi!
LuuDuLuong
09-05-2011, 03:12 PM
Sao trời thoắt hiện thoắt bay
Ta trông sao để đếm ngày thăng thiên
Chán rồi ân ái nợ duyên
Đời trần con nước xuôi thuyền về đâu?
Thế thôi gãy nửa nhịp cầu
Này mang chút sắc về khâu đường tình!
Thật là chán lắm! Chán lắm!
MeLjn_Khjn
10-05-2011, 05:17 AM
Hãy cuốn ta theo mi gió ơi
Gắng gượng chi nữa mỏi lắm rồi!
Vui cười một lúc buồn muôn thuở
Đi tìm hạnh phúc đã đánh rơi....
Chị! Sao buồn ớ?...nói Ljn nghe với này
avien
10-05-2011, 06:42 AM
Sao trời thoắt hiện thoắt bay
Ta trông sao để đếm ngày thăng thiên
Chán rồi ân ái nợ duyên
Đời trần con nước xuôi thuyền về đâu?
Thế thôi gãy nửa nhịp cầu
Này mang chút sắc về khâu đường tình!
Thật là chán lắm! Chán lắm!
HÃY về bên ấy cùng tôi
LẠC vào một cõi đất trời thiên thai
QUAN tâm chi chuyện bên ngoài
LÊN đây ta sống , sống ngoài thế nhân
avien
10-05-2011, 06:53 AM
[QUOTE=MeLjn_Khjn;5244446]Em muốn phát biểu: Em nhiệt liệt phản đối cái anh này dựt hàng câu chữ kí của em......( thiệt ra trong lòng nó "phái" chí lắm lắm! )
tôichẳng biết sao cứ hững hờ
rất buồn chỉ biết mượn vần thơ
thích người mà sao không dám nói
chữ ướt lệ nhoè những dòng thư
kí ức ngày xưa những ngày xưa
của tôi sao mãi chẳng nhạt mờ
em đã theo người về bên ây
tôi buôn khóc ướt cả giấc mơ
LuuDuLuong
10-05-2011, 12:41 PM
Rồi thì mưa cũng đi qua
Sẽ thôi u ám mái nhà tranh xưa
Vui cười phiên chợ ban trưa
Thôi không khó nhọc đẩy đưa cuộc đời!
Mà rồi năm tháng đầy vơi
Cảm thương số kiếp chơi vơi giữa dòng
Ơn trời nghe những trông mong
Mọi điều cầu khẩn trong lòng dân quê
Người vui giữa nỗi bộn bề
Nhiều cay đắng cũng hướng về tương lai
Lắm khi trời đổ mưa hoài...
MeLjn_Khjn
11-05-2011, 04:00 AM
Nắng hồng soi ánh mắt em
Mai em khôn lớn ta đem nắng về
Rồi để em chạy trên đê
Sẽ bò theo dốc ngủ mê lúc nào
Soi hồng cả giấc chiêm bao
Sáng ra ngọt lịm au au má hồng
Chúng ta nột thuở chờ mong
Ta chờ lâu nữa vẫn không là gì!
(Tự nhiên nhớ đến mấy cái hoa bồ công anh)
avien
14-05-2011, 04:00 AM
NẮNG mai ấm áp đã về
HỒNG đôi má thắm gái quê gặt mùa
SOI làn nước chảy lơ thơ
SÁNG bừng đôi mắt mộng mơ em nhìn
MẮT em sáng cả trái tim
EM ơi có biết tôi tìm dáng em
hii lại mượn câu đầu bài thơ của lin nhé
MeLjn_Khjn
14-05-2011, 07:34 AM
^,,^....bây giờ thân rồi thì cứ thoải mái bạn ạk!
Mùa về tự bao giờ
Hè nực nồng trước ngõ
Đến thời gian mây gió
Rồi có lúc chia xa
Sao ta nhớ ngày qua
Nghe mặn mà kỉ niệm
Buồn, vui thời ngọt lịm
Chợt réo rắt - mím môi
Đến thời khắc chia phôi...
avien
15-05-2011, 10:00 AM
ÁNH dương ngời sáng chân trời
MẮT em nhìn ngắm cũng ngời sáng theo
NHÌN em đi giữa lưng đèo
SÁU năm xa cách quê nghèo, về thăm
MẶT trời soi má em hồng
BÃO giông chẳng khiến má hồng em phai
MƯA mưa gió gió đêm ngày
GIĂNG đầy nỗi nhớ từ ngày xa em
........
Mượn chữ kí của bạn luuduluong rui hii
avien
21-05-2011, 09:59 PM
ẨN thân xa lãnh sự đời
SĨ nông cũng vây buồn vui làm gì
ĐA mang mãi để làm chi
SẦU đâu đến kẻ đã đi xa đời
LuuDuLuong
22-05-2011, 01:55 AM
Người đi về chốn nơi nào
Đây còn lưu lại biết bao vui buồn
Ta sầu trời đổ mưa tuôn
Đấy còn nhung nhớ nỗi buồn xa xưa?
Ai đi cùng dưới cơn mưa
Sầu kia hiu hắt đã vừa chiêm bao
Mặc lòng sầu mãi lên cao
Ai người đi biệt, biết sao mà tìm?!
avien
27-05-2011, 06:01 AM
NGƯỜi đì tận cuối chân trời
TA còn cô độc ta ngồi nơi đây
CÓ trời có đất có mây
LỨA đôi chẳng có đắng cay một mình
CÓ chăng một mảnh ân tình
ĐÔI nơi xa cách nên tình cô đơn
LuuDuLuong
28-05-2011, 01:30 PM
Tôi không giữ được người ta
Đây sầu đó khóc đành xa nhau rồi
Lẻ loi cũng phận mà thôi
Bóng hình ta giữ để rồi chia xa!
Đơn thân chẳng một mái nhà
Côi côi cút cút ngày qua lại ngày
Một mình nửa tỉnh nửa say
Mình ta đau nỗi kiếp này hư không!
avien
31-05-2011, 06:30 AM
BÀI ca xưa anh đàn em hát
THƠ ngày nào anh viết em ngâm
BỎ anh em bước theo chồng
LỬNG lơ anh với cõi lòng đơn côi
avien
31-05-2011, 06:51 AM
NGƯỜI về có nhớ ta không
TA về ta cứ nhớ mong người hoài
CÓ lòng tưởng nhớ đến ai
LỨA đôi xa cách tóc phai nhạt màu
CÓ chung một mối tình đầu
ĐÔI nơi xa cách tình đâu có còn
TA xưa thề biển hẹn non
ĐÂY non đây biển tình còn nhạt phai
LẺ loi trong kiếp sống dài
BÓNG trăng đầu núi mình ai ngắm nhìn
ĐƠN côi ta cứ đi tìm
CÔI côi cút cút biết tìm bóng ai
MỘT mình với mảnh tình phai
MÌNH trong cô độc có ai hiểu lòng
thoike
31-05-2011, 07:27 AM
BAO năm lặng lẽ yêu thầm
LỜI yêu chẳng dám...lặng thầm cứ yêu
TÂM ta cứ mãi liu xiu
SỰ đời thật khó để yêu một người
LẶNG lẽ ta cứ mỉm cười
THINH thinh ta cứ yêu người_lặng thinh.
Chẳng mong người hiểu cho mình
CÓ người bên cạnh là mình vui thôi
AI bảo lòng cứ bồi hồi
ĐỂ lời yêu lại...để rồi vấn vương
CÙNG chung chí hướng bốn phương
MÌNH là bạn vậy...tiếc thương ở mình
SỚT chia bao nổi ân tình
CHIA đôi tình bạn...lặng thinh yêu thầm.
avien
31-05-2011, 07:48 AM
BỞI tình ta đã vỡ tan
VÌ ai để cánh hoa tàn nhị rơi
TA đành đơn bóng lẻ đôi
ĐÃ không xum họp đã thôi đợi chờ
CHIA tay như một cơn mơ
LY trà chén rượu ai giờ uống chung
ĐÀNH rằng xưa chót tương phùng
CHIA lìa nay đã, thẹn thùng làm chi
ĐÔI ta duyên chẳng ra gì
NGẢ đường thương nhớ chẳng đi chung rồi
ĐÀNH rằng tình đã chia đôi
ĐI về nơi ấy em ơi đừng buồn
ĐÔI ta hai đứa hai phương
ĐƯỜNG yêu hai ngả đêm trường cô đơn
.............. Đăng Viễn ..................
vuongtu93_vodanh_cf
31-05-2011, 09:51 AM
Mãi mãi một tình bạn
Mãi nhớ về bạn thân
Một tình bạn trong sáng
Tình bạn của chúng ta
Bạn cùng tôi vững bược
hoa bang lang
01-06-2011, 07:02 PM
Đành lòng anh bước ra đi
Thôi em sẽ cố mà quên bóng hình
Anh đi phụ câu ân tình
Hỡi anh sao mãi gạt lường tình em
Mình em ở lại với trời mây
Anh đi đi với tháng ngày nhớ mong
Ra đi mà chẳng chạnh lòng
Đi rồi quay lại biết chăng kẻ chờ
hoa bang lang
03-06-2011, 06:06 AM
Gửi anh nỗi nhớ đêm ngày đợi
Anh đi có nghĩ tình vương mang
Riêng em một bóng u sầu, khổ
Bóng lẽ đoạn trường miệng thế nhân
Cô quạnh quê nhà anh đâu biết
Đơn chiếc mình em lệ đắng cay
thoike
03-06-2011, 07:21 AM
tặng em...chiếc là vàng rơi
em ngỡ ngàn hỏi_định chơi trò gì?
bao quanh gió thổi rầm rì
nổi lòng anh đó có gì chơi đâu
dỗi hờn chỉ lắm lệ sầu
hờn anh_em nói đừng rầu thế kia
làm anh thổn thức sớm khuya
tin anh_em hãy sớt chia nỗi lòng.
hoa bang lang
03-06-2011, 07:46 AM
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?
Lòng riêng biết nói cho ai hiểu mình?
Trái tim chẳng thể chia đôi
Ngang ngang dọc dọc mất câu chung tình
Đau đớn em anh nào thấu
Khổ tận cùng lệ thấm ướt bờ mi
Đoạn đường xưa bóng chung đôi
Trường đời nay chỉ minh em bước sâu.
thoike
03-06-2011, 08:12 AM
sao em lại nở nặng lời
não nề anh cũng ngàn đời xác xa
lòng em sao chẳng nói ra
giữ kín như thế tưởng là ghét anh
vậy đó, tưởng chuyện chẳng thành
bạn bè cũng tốt_anh đành rút lui...
hoa bang lang
03-06-2011, 09:46 AM
Buồn trông ngõ vắng chiều nay
Chuyện đời là thế bạn nào hiểu đâu
Tình đến rồi tình lại đi
]Cảm thương nghịch cảnh bẽ bàng mình em.
avien
04-06-2011, 12:25 AM
EM về nơi ấy cùng ai
HỠI em sao nỡ để phai cuộc tình
ĐỪNG em vì chút hoa vinh
BUỒN đau một kiếp, cuộc tình chúng ta
......
đừng vì một chút vinh hoa
............
trangphonglan
04-06-2011, 02:27 AM
BUỒN làm gì khi đời đang mộng đẹp
LÀ nụ cười là tiếng nói thân thương
KẺ không mơ sống thu mình hạn hẹp
KHỜ thật khờ và cũng thật đáng thương
avien
04-06-2011, 08:22 AM
biết làm sao khi lòng người là vậy
là hay buồn hay nhớ vì ai
khờ lắm nhỉ ta khờ thế đấy
nhưng vì ai ta vẫn buồn hoài
vẫn nhiều lúc trong lòng tê tái
buồn cứ buồn mỗi lúc tình phai
HanMacTu_part2
14-04-2015, 12:14 PM
Yêu con chim yến đậu cành
Yến bay yến lượng giửa vành trời cao
Nhiều mây trên mái trời cao
Lắm khi thấy yến lao xao lượng vòng
Mong sao yến chẳng bay vòng
Yến bây vào thẳng cái lồng của anh
Yêu yếu anh làm rất nhanh
Anh chiên anh nấu thêm hành là xong :P
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.