Vip_Hong_Kong
10-02-2007, 01:37 AM
ôi sinh ra vào một ngày gió lạnh
Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen
Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn
Mười bốn tuổi bước vào đời du đãng
Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc
Bảo kê nhà hàng khách sạn cave
Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè
Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ
Đâu rồi cuộc đời thời trai trẻ
Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên
Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền
Không có tiền cuộc đời vẫn đẹp
Tôi bước đi giũa dòng đời chật hẹp
Sống vất vơ chờ ngày tháng dần qua
Cho tới ngày tôi gặp được đại ca
Anh đã nhận tôi vào Hắc đảng
Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"
Khiến Dung Hà phải chống nạn van xin
Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên
Tôi đã được bước lên hàng tiền bối
Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen
Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn
Mười bốn tuổi bước vào đời du đãng
Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc
Bảo kê nhà hàng khách sạn cave
Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè
Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ
Đâu rồi cuộc đời thời trai trẻ
Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên
Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền
Không có tiền cuộc đời vẫn đẹp
Tôi bước đi giũa dòng đời chật hẹp
Sống vất vơ chờ ngày tháng dần qua
Cho tới ngày tôi gặp được đại ca
Anh đã nhận tôi vào Hắc đảng
Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"
Khiến Dung Hà phải chống nạn van xin
Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên
Tôi đã được bước lên hàng tiền bối