Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn tình yêu đầu
hoalua
27-03-2005, 04:40 PM
Em ra đi tôi trở thành thi si
Bài thơ đầu tôi xin viết tặng em
Cám ơn người những ngày tháng dịu êm
Em đã cho tôi biết bao kỉ niệm
Em cho tôi thật nhiều hi vọng
Cho tôi một lần được nhìn thấy chính tôi
Cho tôi hiễu thế nào là "nỗi nhớ"
Và một lần được noi'anh chỉ yêu mình em"
Cám ơn em vì nỗi đau em để lại
Để tôi thấy mình một lần đã được yêu
Cám ơn em cám ơn rất nhiều
Dù giờ này em đã xa tôi mãi.
Để trong lòng tôi mãi ôm kỷ niệm
Ngày hai đứa mình ở bên nhau
thank you,my firts love
okanobee
27-03-2005, 04:55 PM
Anh đã đến , xây tình em mộng mị
Bao nhớ thương , bao ước hẹn , câu thề
Bao kỉ niệm ngày đâu tiên yêu dấu
Khắc trong tim , ép tận cõi lòng sâu
Nào biết đâu , tình chóng vỡ vội tan
Anh quên hết tình em , rồi đi mãi
Em ở lại , nghe lòng đau tê tái
Nước mắt rơi , thao thức những đêm dài
Nhưng anh ơi , dẫu đau đớn , nghẹn ngào
Em cũng chẳng một lời , câu oán trách
Bởi chia tay , con tim anh bảo vậy
Em cũng đành chấp nhận , chỉ thế thôi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 05:16 PM
dù đã biết em không oán than
nhưng lòng anh đau khổ muôn ngàn
phải chi xưa đừng qua cầu ấy
thì giờ khỏi phải buồn man man
dù đôi ta xa cách muôn ngàn
nhưng tình này anh vẫn mãi mang
mối tình đầu yêu thương rực lửa
đến ngàn sau âm tình còn vang
xin gặp nhau nơi chốn thiên đàn
nắm tay nhau ta cùng hát vang
bài ca tình đầu tiên nồng thấm
mãi bên nhau không hề oán than
hoalua
27-03-2005, 05:24 PM
trách anh hay tại số trời
bắt mình xa cách muôn đời em ơi
dù sao kỉ niệm qua rồi
kỉ niệm đẹp nhưng cũng chia đôi
không còn chung bước xa thật rồi
để nhớ mãi trong lòng hình một hình bóng
xa em rồi còn mình tôi lẻ loi
okanobee
27-03-2005, 06:06 PM
dù đã biết em không oán than
nhưng lòng anh đau khổ muôn ngàn
phải chi xưa đừng qua cầu ấy
thì giờ khỏi phải buồn man man
dù đôi ta xa cách muôn ngàn
nhưng tình này anh vẫn mãi mang
mối tình đầu yêu thương rực lửa
đến ngàn sau âm tình còn vang
xin gặp nhau nơi chốn thiên đàn
nắm tay nhau ta cùng hát vang
bài ca tình đầu tiên nồng thấm
mãi bên nhau không hề oán than
Giá như ngày xưa đừng vương mang
Chút tình thơ dại để rồi tan
Thì nào có đâu , lòng đau khổ
Đâu mãi u sầu mối tình tan
Giờ đây xa cách ấy muôn ngàn
Ân tình sâu đậm vẫn ngân vang
Trọn đời khắc ghi trong trí nhớ
Thao thức từng đêm nhớ vô vàn
Ngày mai gặp gỡ chốn thiên đàng
Nhưng có còn đâu phút ngỡ ngàng
Chút xao xuyến lạ ban đầu ấy
Hay vẫn còn hoài chút oán than ?
trách anh hay tại số trời
bắt mình xa cách muôn đời em ơi
dù sao kỉ niệm qua rồi
kỉ niệm đẹp nhưng cũng chia đôi
không còn chung bước xa thật rồi
để nhớ mãi trong lòng hình một hình bóng
xa em rồi còn mình tôi lẻ loi
Trách anh hay tại ông trời
Đem yêu thương đến ..... xa rời ..... tình tan
Bao nhiêu ân ái anh mang
Giờ tan theo gió , theo ngàn mây bay
Ngày xưa chung bước ai hay
Giờ đây lẻ bóng , sầu thay , một mình
Quên đi anh nhé ân tình
Còn chi tiếc nữa khi mình không duyên
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 06:08 PM
không còn đâu em chút oán than
chỉ còn nơi đây giấc mộng tàn
giữa muôn ngàn vì sao tinh tú
khuất xa rồi ánh nắng chói chang
em đi, tình vỡ ta đành mang
chỉ trách duyên ta quá ngỡ ngàng
hay trách thân ta thật vô số
sao lòng rợn đau, thấy hoang mang
em hãy đi đi, tìm mộng vàng
đường làng xưa cũ ta lang thang
mong tìm đâu đây chút kĩ niệm
thu đã đi rồi đông lại sang ( kĩ niệm đẹp đi rồi, thì nỗi buồn lại đến )
okanobee
27-03-2005, 06:31 PM
Bao đêm lạc chốn nhớ , thương , mong
Mơ về ai kia , mãi ngóng trông
Ngước nhìn muôn vì sao , lặng lẽ.....
Tìm kiếm " sao anh " , thỏa nỗi lòng
Em mãi tìm anh trong vô vọng
Để rồi nghe lạnh giá sầu đông
Mãi mãi xa rồi , giây phút ấy
Đâu còn gì nữa để nhớ mong
Nhớ phút giây xưa thấy chạnh lòng
Anh giờ nơi ấy có buồn không ?
Có nhớ về ai , người con gái
Chỉ thoáng qua thôi , một bóng hồng
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 06:42 PM
chỉ thoáng qua thôi một bóng hồng
đã làm anh phải mãi nhớ mong
trông chờ ai kia theo nắm tháng
làm bạn với sầu, với hắc phong
khi chân trời nhóa ánh sáng hồng
thì người con gái dáng thong dong
lại tìm đến anh bằng kí ức
tỉnh ra chỉ thấy toàn hư không !
onggia_ngoiomdan_ghita
27-03-2005, 11:42 PM
người trong mộng ảo người đâu rõ
một phương trời có anh mãi chờ mong
tình anh đó sao em không tỏ
để bây giờ anh cô lẻ đợi em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.