Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu Hứng !



Narcisus
27-06-2005, 09:36 PM
DĨ VÃNG NHẠT NHÒA !
Nếu em đã đành lòng xóa hết
những kỉ niệm ta bên nhau những lời ước hẹn
nếu em đã đành lòng bước đi
đến những nơi xa xôi lãng quên tình tôi
dẫu năm tháng nhạt nhòa dĩ vãng
dẫu cho tình ta phôi pha mãi xa cách người
những yêu dấu còn gì nữa đâu
hãy quên nhau đi thôi!
những ước mơ nay đã qa rồi !
-----------------------------------------
-----------------------------------------
KHI MỚI QUEN !
khi mới quen anh đời nghe như sao tươi thắn thêm
khi biết tên anh là thêm bao phút giây êm đềm
khi nhớ mong anh nghe nhịp tim thao thức mỗi đêm
khi đã yêu anh là từ đây đắm trong ưu phiền
-------------------------
-------------------------
so I say a little prayer
and hope my dream will take me there
where the skies are blue
to see you once again
my love !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 11:43 PM
nếu thời gian cóa quay lại
em xin 1 lần đc khỏi yêu
yêu anh sao lắm ưu phiền
tuổi xuan héo úa mòn mỏi đợi ai

tomato123
27-06-2005, 11:49 PM
Anh sẽ chờ cho hoa cải ra bông

Anh đợi cho dĩ vãng thôi nhạt nhoà

Anh sẽ đợi em về...

Cho kỷ niệm chảy tan

Narcisus
28-06-2005, 12:01 AM
nếu kỉ niệm nhạt nhòa nơi xứ lạ
đành phải bằng lòng lưu luyến mãi vời xa
nếu kỉ niệm mãi là ta trong quá khứ
đừng trách cứ bởi duyên không định bằng lời !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 12:02 AM
kỉ niệm ấy liệu coa nhạt nhòa
tình em trao anh liệu coa đổi thay
em chỉ bít hiện giơ và mai sau
trái tim em luôn hiện hữu bóng anh..........đến mai sau

Narcisus
28-06-2005, 12:06 AM
nếu kỉ niệm nhạt nhòa nơi xứ lạ
đành phải bằng lòng lưu luyến mãi vời xa
nếu kỉ niệm mãi là ta trong quá khứ
đừng trách cứ bởi duyên không định bằng lời !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 12:26 AM
Anh lùa dối chi một trái tim yêu’ ơt’
Một trái tim chỉ Biết yêu anh thôi
Sao anh không thủ một lần yêu em
Yêu em bằng tất cả con tim anh

Narcisus
28-06-2005, 03:05 AM
anh ạ !
em nghĩ mãi
về con đường
của hạnh phúc
nhưng mỗi lúc
càng rối bời !

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:06 AM
đêm nay gió lạnh ngồi chiều nhớ
một người nơi ấy đã đi xa
ngẫu hứng toan cất vần thơ lạ
vẫn cô đơn nhớ người xa xa mãi

Opa
28-06-2005, 03:09 AM
hôm nay ngẫu hứng
ngẫu hứng
...
...
hôm nay ngẫu hứng , quá ngẫu hứng
nhưng làm thơ thì hoh cóa hứng
...
...
vẫn còn ngẫu hứng

Mr.Ngọc
28-06-2005, 03:09 AM
lấy dĩ vãng nhạt nhòa anh làm quà cho tuổi
19 xa bao ước vọng xa xôi
kỉ niệm trong em sẽ mãi là đơn côi
nụ cười trắng bóng em về trong nắng
chỉ mình em thôi vì bóng anh nay đã vắng
nhạt nhòa trong căn phòng im ắng bước chân quen .

Narcisus
28-06-2005, 03:09 AM
sáng nay mới thức dậy
nhìn thấy mấy con ve
thì ra nó gọi hè
chợt nhận ra hè vừa tới !
******
topic tập trung những vần thơ thực nhất của tâm hồn !

Opa
28-06-2005, 03:10 AM
hôm nay ngẫu hứng
ngẫu hứng
...
...
hôm nay ngẫu hứng , quá ngẫu hứng
nhưng làm thơ thì hoh cóa hứng
...
...
vẫn còn ngẫu hứng

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:13 AM
ngẫu hứng tự cảm nguồn vui thơ
tự do mong mấy bác đừng chê
mong mod chiều tím đừng có trách
cái bang tập trung lại về đây
ngẫu hứng đôi dòng cùng bè bạn
góp niềm vui đó ta xum họp

Narcisus
28-06-2005, 03:13 AM
lấy kí ức xa xăm em đánh đổi trao đời
từ bé thơ với bao nhiêu ước mơ bé nhỏ
từng bước một mình em vẫn mãi mù khơi
vẫn mãi cười dù tình đời dang dở
chẳng bỡ ngỡ biết tình đời dối gian !

Mr.Ngọc
28-06-2005, 03:18 AM
người xa xa mãi nhớ cô đơn
nhớ cả đau thương nhớ giận hờn
anh đi xa lúc em 16
hứa đợi anh về trong tơ vương

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:20 AM
chiều nay bên tui mưa to lắm
ai biết rằng ai nhớ tới tui?
phương trời xa vắng xa quê hương
bạn bè xứ bắc vẫn trông theo
chỉ mình tui đó đón cô đơn

Boulevard
28-06-2005, 03:21 AM
Sorry bạn trước nha ! Nếu Boulevard không lầm thì bạn đã bê nguyên một bài hát của ca sỹ Lý Hải , và thay cho nó một cái tên mới !!! Mong bạn hãy làm theo nội quy của forum ha ! Đừng để bị del bài ! Thanks !!!

Narcisus
28-06-2005, 03:23 AM
chiến trường kia anh đi bảo vệ
bảo vệ tình bảo vệ tổ quốc ta
nhưng cách xa mổingười một ngã
anh tiền tuyến em mãi hậu phương xa!

Opa
28-06-2005, 03:27 AM
Sorry bạn trước nha ! Nếu Boulevard không lầm thì bạn đã bê nguyên một bài hát của ca sỹ Lý Hải , và thay cho nó một cái tên mới !!! Mong bạn hãy làm theo nội quy của forum ha ! Đừng để bị del bài ! Thanks !!!
.................................................. .........
u cứ đếm thử bi nhiu bài
nhìn vào chả biết u nói bài nèo
nói rõ đi

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:29 AM
Sorry bạn trước nha ! Nếu Boulevard không lầm thì bạn đã bê nguyên một bài hát của ca sỹ Lý Hải , và thay cho nó một cái tên mới !!! Mong bạn hãy làm theo nội quy của forum ha ! Đừng để bị del bài ! Thanks !!! to Boulevard: dạ ngẫu hứng của bang em ạ !! mong anh lượng tình thứ lỗi!! và làm ơn đừng có del gì hết ạ!! đã là ngẫu hứng thì tấ nhiên là ... cảm hứng sáng tạo rùi !!
to mấy mod: dạ ngẫu hứng ạ!! đừng có del ạ rất thank mấy mod !!( nếu co del thì cũng potay)

Narcisus
28-06-2005, 03:30 AM
tên của nó đúng là như dzị đóa
nếu chị không nhầm thì chết em !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 03:31 AM
làm thơ ngẫu hứng thiệt là vui
tên hay cái chi cũng mè thế thôi

Narcisus
28-06-2005, 03:34 AM
lâu lâu buồn buồn ngồi mở nhạc
thấy bài này hát thật là hay
em bày vào đây trong cảm hứng
để tạo ngẫu hứng lúc thi thơ !

Mr.Ngọc
28-06-2005, 03:35 AM
hậu phương ơi em có biết anh đang
trong trận tuyến đạn bom và nước mắt
ở trong tim anh tình em không bao giờ tắt
nghĩ tới ngày mai...sống mãi với hậu phương .
bao nhiêu căm giận , bao nhiêu đau thương
anh dồn hết vào con tim chiến sỹ
diệt quân thù anh diệt bao thằng mĩ
phút ngậm ngùi anh diệt cả cô đơn.

*Mãi Xa*
28-06-2005, 03:40 AM
ngẫu hứng lấy bài hát vô
gây bao phiền phức thiệt là bực ghê
thoai thì ngẫu hứng là thế
cóa chê xin hãy nuốt vô bụng luôn di

tamlove
28-06-2005, 03:45 AM
thơ ngẫu hứng ko cần có đề tài
chỉ miễn là có một trái tim
nhưng tim tôi giờ đây đã lạnh giá
ngẫu hứng làm chi chỉ phụ nỗi lòng

Narcisus
28-06-2005, 03:46 AM
ngấu hứng một lần trong đời đâu có 2
chănngr mấy ai tìm lại được khi bỏ qua mà !

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:47 AM
thơ ta đúng của trẻ con
ai không hợp lẽ chắc đọc không ra
ngẫu hứng ta đã nói ra
đừng trách lời chi kẻo tội cái bang!!

Narcisus
28-06-2005, 03:58 AM
ở đây qui tụ một làng
toàn là ngẫu hứng biết màng gì đây
thôi thì vui trọn đêm nay
biết đâu mai ấy topic khóa thì seo !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 04:04 AM
thoai thì ngẫu hứng ngày nay
ngày sau ta đã xa rời học trò
đêm nay vui trọn đêm nay
ngẫu hứng topic tạm biệt nha bạn ơi ( mai đi roài tiểu nữ ơi )

Narcisus
28-06-2005, 04:09 AM
định ngày mai hãy nói
mà chị nói trước cũng đành thôi
tạm biệt nha hoa học trò
mãi mãi trong lòng chẳng âu lo !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 04:14 AM
tạm biệt trước sau cũng nói
thôi thì cất lời khỏi bùn vu vơ
lỡ mai ta lên phi trường
ko lời tạm biệt bạn bè trách cho

Narcisus
28-06-2005, 04:18 AM
thôi bỏ qua chuyện này
em ở đây tạo ra ngẫu hứng
đừng làm mất hứng nữa chùng
uổng công em đó nãy giờ phạm mong !

apple18
28-06-2005, 10:13 AM
ngẫu hứng ta viết bài thơ
gửi bạn thi sĩ vài lời thân thương
dù đi khắp nẽo vạn đường
có duyên làm bạn, mong ngừơi ko chê./.^_^apple

Opa
28-06-2005, 05:24 PM
chê thì lão chẳng dám chê
có chăng thì lão đã mê cô nàng
--------
sorry
hoh cóa thật

*Mãi Xa*
28-06-2005, 11:38 PM
ái chà lão ngốc hôm nay
táo bạo ngẫu hứng đi cua liền hà

Narcisus
29-06-2005, 01:58 AM
hôm nay trời mưa lòng se lạnh
bên ai anh trong tay lạnh cười
hôm nay trên mãi phi trường
em buồn không khóc nhưng longf nát đau !

Bang_chủ_cái_bang
29-06-2005, 02:14 AM
trời mưa lạnh ngắt cả con tim
em đén một chiều trong nõi nhớ
và hồn chết lặng cả đường xưa
còn nhớ trong ai bóng hình ai?

Narcisus
29-06-2005, 02:25 AM
phi cơ sẽ đưa em mãi về xứ lạ
em mãi là con gái của niềm đau
mãi là của ai mãi là lạ..?
hay là cơn mưa buốt đêm sầu !

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:35 AM
Trăn trở đêm nay chỉ một mình
Đêm buồn vời vợi chẳng chịu qua
Nhìn cảnh nhớ nhà lòng thơ thẩn
Viết tặng bài thơ gửi chị hiền
***************
em bùn em khóc lệ em tuôn
ai nào dỗ dành lau khoé mắt

Narcisus
30-06-2005, 02:00 AM
tiếp tục ngấu hứng bà coan :
từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi
dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi
khi xưa thầm nói yêu nhau
bao nhiêu mộng thắm ban đầu
thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi !

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:10 AM
nhớ bước chân ai mỗi sớm chiều
ngày ngày đưa đón ta mỗi buổi
và giờ đây còn đâu bóng hình
mỗi tối về trông lại lạnh hưu

Narcisus
30-06-2005, 02:20 AM
ngẫu hứng tiếp cái bài kia !

từ nay xin người thôi đừng nhớ mong
người hai bến nước biết bến nèo trong
tuy em đành phải sang ngang
bao nhiêu mộng thắm chưa tàn
xin đừng thương nhơ người ơi !...

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:30 AM
nhớ thương đã đành một lẽ
ta đây đã lỡ yêu người mất rồi
giờ đây ta buồn vui đó
biết làm sao không để nhơ thương

Narcisus
30-06-2005, 02:58 AM
đời là thế có bao giờ trọn vẹn
một mối tình đầu máu chảy đắng cay
miệng vẫn cười " mong người hạnh phúc "
nhưng ai hiểu hết thế nhân sầu !?

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 03:21 AM
nỗi buồn thì ngồi lại
niềm vui thì bỏ đi
trăng vàng qua kẽ lá
rụng ướt cả hồn tôi

Narcisus
30-06-2005, 03:34 AM
tình đời sum hợp chia ly
tình đời vui vẻ sầu bi xoay vòng
tình đời lúc đục lúc trong
tình đời như bướm với om theo mùa

ngẫu hứng !

*Mãi Xa*
30-06-2005, 03:40 AM
có lẽ cuộc đời như chiếc áo phong phanh
không thể ấm một khi chỉ có thế .
chỉ mong đời đừng bao giờ một vế,
để cho mình còn hi vọng mong manh .

Narcisus
30-06-2005, 04:20 AM
hóa ly biệt nhưng lòng hoài chất chứa
cuộc đời đâu đẹp mãi phải không ?
ánh trăng tàn rồi trăng lại sáng nhưng xưa
tình tan vỡ rồi tình lại êm đềm

*Mãi Xa*
30-06-2005, 05:12 AM
Xin trả lại anh cả những ánh bình minh
Bên khung cửa hân hoan chờ ngày mới
Để hoà mình vào dòng đời rất vội
Không ngoảnh nhìn quá khứ khuất sau lưng

fantasy_girl
30-06-2005, 05:37 AM
tiếp bài caravena !

Và trả anh cả nụ cười dịu ngọt
Ánh trăng tàn như lửa đốt đầu môi
Còn hồn em hòa vào dòng sương rỏ
Để đêm về nghe tiếng nấc chua cay.

one_love
30-06-2005, 05:45 AM
one_love hay con goi la blue_cong tu
nè , tui là một fan hâm mộ của Lý hải . sao bạn lại lấy nguyên bài hát của người ta dzô thế hả . lại còn nói là ngẫu hứng nữa chứ
thật la` bức xúc .
và xưa nay tui rất ghét bọn ăn mày , mà cái bang có nghĩa là ăn mày nên tui càng ghét , có muốn xin xỏ zì thì xin phép người khác chứ sao lại ăn cắp như thế
nể tình các người là ăn mày nên ta tha cho cái tâm hồn trộm cắp của các người
nếu ko thì đừng trách sao blue_côngtử này đã gác kiếm rồi mà còn cầm kiếm nha

toàn là thơ con cóc

fantasy_girl
30-06-2005, 05:50 AM
này onelove hay còn gọi là bluecongtu , fantasy ko biết bài của LÝ Hải hay lý đức gì sất . fantasy thấy tức mình nên hỏi chơi , lần sau onelove có nói thì nói rõ ràng nhé , nếu nói caravena thì chỉ nên nói mình ấy thôi , đừng có vơ đũa cả nắm ( Các người ) nhé

Narcisus
30-06-2005, 07:12 AM
mấy sis ăn nói khó hiểu thế , mấy sis có đọc hết thơ của topic này chưa ? nếu chưa thì đọc lại dùm em tí ! ngẫu hững có nghĩa là mình thấy thích một cái gì đó thật sự là ngẫu nhiên ! chứ không có ý gì cả ! mấy sis có muốn nói gì thì vào làm thơ dùm em ! đừng có 8 ! thứ 2 bang ăn mày thì không có liên quan gì đây hết ! nếu ai có ghét thì cũng chỉ có thế thui ! đừng có nên nói những lời khó nghe quá ! cảm ơn nhiều nha !

bỏ qua mấy cái la cà
bây giờ ta lại tà tà làm thơ :
làm dzề mùa hè nha các bác !
========
trái tim đâu trách hạ buồn !
lời thơ khéo thế ai buồn hạ vui ?
một năm em ngỡ mộng mơ !
hạ sang em trách trách người lặng câm !

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 05:01 PM
one_love hay con goi la blue_cong tu
nè , tui là một fan hâm mộ của Lý hải . sao bạn lại lấy nguyên bài hát của người ta dzô thế hả . lại còn nói là ngẫu hứng nữa chứ
thật la` bức xúc .
và xưa nay tui rất ghét bọn ăn mày , mà cái bang có nghĩa là ăn mày nên tui càng ghét , có muốn xin xỏ zì thì xin phép người khác chứ sao lại ăn cắp như thế
nể tình các người là ăn mày nên ta tha cho cái tâm hồn trộm cắp của các người
nếu ko thì đừng trách sao blue_côngtử này đã gác kiếm rồi mà còn cầm kiếm nha

toàn là thơ con cóc rất xin lỗi phải nói với bạn rằng chủ đề ngẫu hứng cúng tôi mở ra đây !! không có ý đồ gì??? đây chỉ là ngẫu hứng .... của cảm xúc mong bạn đừng xúc phạm tới cái bang ,mặc dù bạn không thích
thank

làm thơ tiếp ne!!

mùa hè ta trở lại trường xưa
nhìn hàng phượng kia đã trái mùa
lòng vui sướng trong sách vở mới
và mong rằng mùa hè ơi dừng tới

Narcisus
30-06-2005, 08:47 PM
hè qua anh có nhớ không
hè qua em vẫn trông mong một người.
hè qua anh ở xứ người,
hè qua anh có muốn cười cùng ta....

Bang_chủ_cái_bang
01-07-2005, 03:03 AM
mùa hè ơi ta mong một chiều
ccanhf phường kia thời gian se điểm
chỉ mong rằng bạn bè ta đừng quên
niềm xa vắng giữ trọn trong tim mình

mùa hè ơi ta mong một chiều
cánh phường kia thời gian se điểm
chỉ mong rằng bạn bè ta đừng quên
niềm xa vắng giữ trọn trong tim mình

Mgaci
01-07-2005, 03:17 AM
Từ ngày em bỏ anh, anh liều
Gặp ai anh cũng thấy yêu yêu
Yêu nhiều rùi lại bỏ đi hết
Bi giờ mới biết anh yêu em...rất nhiều
Làm sao lấy lại được tình yêu.

Narcisus
01-07-2005, 03:29 AM
tuỗi trẻ thường hay lắm vội yêu
tha thiết đám say cho thật nhiều
không cần thời gian hay tìm hiểu
thật là thời đại "yêu cao siêu" ....

Bang_chủ_cái_bang
01-07-2005, 03:43 AM
ngày ngày ta qua con phố
ngước nhìn cửa hàng hoa
mong một đóa thiệt đẹp
tặng người tôi yêu mến

*Mãi Xa*
03-07-2005, 02:02 AM
liệu đóa hoa cóa tới người đóa
hay giữa chừng nát vụn vì ai

Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 02:48 AM
đóa hoa chẳng biết ngỏ lời
thì đây ta sẽ ngỏ lời thiệt mau
nói rằng chàng ơi hãy chờ
chớ phụ duyên tình nghiệt lắm thay