Xem đầy đủ chức năng : Trở về...
phonglantim
08-02-2007, 08:11 AM
Em tìm về một chút những dư âm
Thuở xa xưa có gì lưu luyến lắm
Anh hoàng hôn nơi cuối trời xa thẳm
Em một mình lạc bước - chơi vơi
CHo em tìm về chốn cũ một lần thôi
Ghép lại những dư âm - tên một người ngày xưa ko dám viết
Những nhớ mong ,dịu dàng ,tha thiết
CHo em tìm về - một chút nữa - đựoc ko?
Em trở về đây với những nét bâng khuâng
Những băn khoăn ,và những niềm hi vọng
Nỗi nhớ thương ai cồn cào như con sóng
Vang vọng bốn bề ..tha thiết ..một cái tên...
Gửi ai đó ^^ em rất vui khi ai đó chịu quay lại.Dù em ko biết là ai nhưng em biết - là- người- quen ^^
soledad_1811
08-02-2007, 08:43 AM
Em trở về với nhớ thương ai?
Có phải không?
Người phương trời xa thẳm!
Để lại trong tim nỗi nhớ không tên!
Anh trở về nguyên nghĩa riêng anh!
Biết có thể tìm lại vần thơ cũ!
Thi hứng có còn?
Khi gặp lại người xưa?
phonglantim
08-02-2007, 08:53 AM
Em gặp lại rồi người cũ - với vần thơ
Của ngày xưa em vô tình đánh mất
Phải ko anh? điều đó là sựu thật
ANh trở về nguyên vẹn - lại là anh?
Năm tháng trôi quá nhanh
Tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ em tìm đựoc nữa
Màu thời gian vụn vỡ
Đến bao giờ....nguyên vẹn một giấc mơ
Ở lại nhé - một vần thơ
Ở lại nhé - như lời người đã hứa
Những dịu dàng sâu chứa
Hãy gọi về - một lần nữa - người ơi...
soledad_1811
08-02-2007, 09:26 AM
Anh trở về nguyên nghĩa riêng anh !
Nhưng sợ vần thơ không còn như trước!
Qua bao thăng trầm thời gian phủ bụi!
Phong xương nhiều cũng bạc đi nhiều!
Anh trở về nguyên nghĩa riêng anh!
Sợ vần thơ viết không còn như trước!
Vết xước cuộc đời làm trai xạn vần thơ!
Và câu chữ cũng thấy bơ vơ...!
Giờ trở về nguyên nghĩa trái tim!
Vét càn trái tim cũng chỉ còn có vậy!
Biết có ài còn đoc...
...hơi ấm trái tim khô!
Trở về...
gặp lại em...phố đã nhiều đổi khác
cả cơn gió chiều nay
cũng thôi ríu rít với nắng vàng
Mùa đã sang
em giấu mình nơi lao xao cái lạnh
còn lại anh..
nắng vỡ nơi hoàng hôn hun hút gió
Tháng ngày cứ trôi...anh cứ nhiều lầm lỡ
chẳng viết nổi cho riêng mình một câu thơ trọn vẹn
chẳng đủ dịu dàng để nắm tay em khi em đến
Đành thôi...lỗi hẹn với mùa...
Gửi ai đó chả bít là ai :Chả bít em gửi ai,anh cứ nhận bừa chơi :hihi: ,chắc cũng không mất mạng :-"
Tự nhiên thấy vui vui mới lạ lạ,cứ như là có người chào đón mình thật í :spin2:
soledad_1811
09-02-2007, 08:20 AM
Anh vẫn biết mình trăm ngàn lầm lỗi!
Ngày ra đi không kịp nói yêu thương!
Để khi mình nơi ấy tha hương !
Thấm cái lạnh cô đơn nỗi nhớ!
Giờ thì anh lỗi hẹn với mùa!
Thu đã tàn đâu còn chút lá!
Chỉ còn lạnh với lá nâu khô!
Không đủ ấm cho chú dế mèn chú ngụ!
Gió hun hút phía ngoài gõ cửa!
Em không còn mở lại đón anh về!
Không còn nữa một vòng tay ấm!
Xa mất rồi anh mới biết chơi vơi!
*pInk horizon*
09-02-2007, 08:38 AM
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."
Biết đến bao giờ em trở về đúng nghĩa trái tim
Bởi thành thật với mình đâu giản đơn như thế
Em tự nhủ chúng mình chỉ đơn thuần là bạn
Thừa nhận yêu người khó quá anh ơi
Có phải bởi em vì là con gái
Chẳng vượt qua những giây phút yếu lòng
Có phải bởi vì em là con gái
Nên tiếng yêu thương vương vấn chút ngại ngần
soledad_1811
09-02-2007, 08:49 AM
Hà nội!
Chàng sinh viên!
Hà nội!
Nhưng nữ sinh!
Ôm hoa tới trường!
Viết bảng hiệu!
Anh yêu em!
Ôm hoa tới trường!
Viết bảng hiệu !
Em yêu anh!
Có thể...!
Đó là điều rất lạ!
Nhưng có ai lại dám sống thật với mình!
Hãy trở về đúng nghĩa trái tim em!
Đùng ngần ngại!
Đùng bối rối!
Nói lên lời
Em yêu anh!
Chân thành em nhé!
Dù ngày mai
Không ai bên em!
phonglantim
09-02-2007, 08:54 AM
Có một góc yêu thương
Em vô tình nên đánh mất
Có một vùng trời im bặt
Em vô tình...ngang qua
Những ngày tháng đã xa
Những kỉ niệm dẫu hoen bờ mi ướt
Em chẳng bao giờ có thể tìm lại được
Một câu từ...một lời nói yêu thương..
Có còn ko - những vấn vương?
Có còn khổng những điều ngày xưa em đánh mất?
KỈ niệm vỡ rồi - là thật
Em giận mình - sao cứ mãi vu vơ
Ghét cả những vần thơ
Ghét cả những gì em tô vẽ...
Dòng đời vẫn trôi qua như thế
Em vụng về - em ngã - em đau....
Đêm nằm mơ phố
09-02-2007, 09:08 AM
Em trở lạ khi mùa đông hờ hững
Anh quay về khi gió đã phai hương
Còn lại chút gì
...mà sao 2 đứa vẫn vấn vương
Hình như nhớ
Hình như còn...thổn thức
Em nhặt lên một chiếc hôn
Anh trả về những dại khờ vuông vức
Gom lại buộc nụ cười
Và anh chẳng còn đau...
Chỉ mỗi mình em với thầm lặng qua mau
Ta đã bước ngang qua nhau
Như thế ....
phonglantim
09-02-2007, 09:14 AM
Có một vùng trời đẫm lệ
Em nhặt về làm kí ức riêng em
Có những nỗi nhớ ko tên
Có những bản tình ca còn dang dở...
Có bao giờ một phút ko - anh chợt nhớ?
ĐỂ tiếng yeue thương khờ khạo viết nên lời
Có bao giờ - dù chỉ một lần thôi
Anh lặng lẽ viết tên em - theo gió?
.......
supper_can
09-02-2007, 09:54 AM
biết viết gì đây? đã hết rồi
tình như cơn gió lướt qua thôi
còn mong còn ngóng còn thao thức
trằn trọc hằng đêm... cũng thế thôi
soledad_1811
10-02-2007, 08:03 AM
Anh nguyện cầu cho tình không phai nhạt!
Nhưng đâu ngờ như cơn gió heo may!
Thu trở lại bước chân vương màu tím!
Đi wua rồi để lại lá khô rơi!
Rồi đông đến em có nhớ em ởi?
Cơn gió thổi trái tim anh gõ cửa!
Cánh cửa trái tim nảo có mở để anh vào?
Hay em một làn đã chót chao ai?
Giọt nước mắt dù muộn màng nhưng thật!
Chất chứa u sầu chưa nói nên câu!
Yêu thương lắm nhớ người nhiều lắm!
Biết khi nào em hiểu được trái tim anh?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.