tếu
08-02-2007, 03:34 AM
1) Chuồn chuồn một mình bay lượn mãi
Bạn đời của nó có hiểu thay?
Lượn lượn đôi cánh vòng qua trúc
Lòng buồn rười rượi nói sao đây?
2) Người làm tôi buồn có biết ko?
Tiếng ve khản cổ hát lời mong
Đang trưa mây vờn trôi ngang phố
Giấu một cơn mưa tận đáy lòng...
Còn bait thơ này tôi làm khi thấy người mình thích đang trong tay một người khác... cảm xúc lúc đó là...
Tôi muốn cười má sao ko cười nổi
Tôi muốn khóc mà nước mắt ko rơi
Tôi muốn đi mà sao chân ko bước
Chỉ biết cầm lòng đứng nhìn thôi
Tôi nhớ cảm xúc lần đầu khi gặp người ấy...
Em nhảy dù vào trong trái tim anh
Quân đổ bộ vào hàng rào thứ nhất
Trái tim anh là một tên hèn nhát
Đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên
Để rồi : Bạn biết thất tình là chi ko?
Là nỗi đau khổ bao la rộng
Là nỗi xót xa bạn chưa biết
Là cơn lạnh giá của mùa đông...
Thế đấy , nhưng mà tôi cũng biết...
[Yêu là yêu khi thấy lòng mình hiểu
Người yêu kia ta cần đến nhường nào
Yêu là yêu khi đêm mơ ngày thức
Nhung nhớ một người nhưng chẳng biết vì sao
Thở dài khi nhớ đến người con gái đó , nhưng cũng có lúc được hưởng 1 chút hạnh phúc của tình yêu :
Yêu là yêu _ là nhạc lên dòng điệu
Là tâm hồn khắc ghi bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là đợi chờ bước chân người thương mến
Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng li
Là ghét thương , thương ghét kẻ tình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo ghét tức là thương dữ dội
Bảo giận hờn là chẳng giận hờn đâu
Miệng nói ko nhưng lẳng lặng cúi đầu
Và đợi nhớ bước chân người thương mến
[/COLOR]Chuyện còn dài lắm.. nhưng thôi mình gác kiếm tại đây càm ơn ai đã đọc topic này , đã giúp mình chia sẻ tâm sự... thanks
Bạn đời của nó có hiểu thay?
Lượn lượn đôi cánh vòng qua trúc
Lòng buồn rười rượi nói sao đây?
2) Người làm tôi buồn có biết ko?
Tiếng ve khản cổ hát lời mong
Đang trưa mây vờn trôi ngang phố
Giấu một cơn mưa tận đáy lòng...
Còn bait thơ này tôi làm khi thấy người mình thích đang trong tay một người khác... cảm xúc lúc đó là...
Tôi muốn cười má sao ko cười nổi
Tôi muốn khóc mà nước mắt ko rơi
Tôi muốn đi mà sao chân ko bước
Chỉ biết cầm lòng đứng nhìn thôi
Tôi nhớ cảm xúc lần đầu khi gặp người ấy...
Em nhảy dù vào trong trái tim anh
Quân đổ bộ vào hàng rào thứ nhất
Trái tim anh là một tên hèn nhát
Đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên
Để rồi : Bạn biết thất tình là chi ko?
Là nỗi đau khổ bao la rộng
Là nỗi xót xa bạn chưa biết
Là cơn lạnh giá của mùa đông...
Thế đấy , nhưng mà tôi cũng biết...
[Yêu là yêu khi thấy lòng mình hiểu
Người yêu kia ta cần đến nhường nào
Yêu là yêu khi đêm mơ ngày thức
Nhung nhớ một người nhưng chẳng biết vì sao
Thở dài khi nhớ đến người con gái đó , nhưng cũng có lúc được hưởng 1 chút hạnh phúc của tình yêu :
Yêu là yêu _ là nhạc lên dòng điệu
Là tâm hồn khắc ghi bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là đợi chờ bước chân người thương mến
Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng li
Là ghét thương , thương ghét kẻ tình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo ghét tức là thương dữ dội
Bảo giận hờn là chẳng giận hờn đâu
Miệng nói ko nhưng lẳng lặng cúi đầu
Và đợi nhớ bước chân người thương mến
[/COLOR]Chuyện còn dài lắm.. nhưng thôi mình gác kiếm tại đây càm ơn ai đã đọc topic này , đã giúp mình chia sẻ tâm sự... thanks