nu_hit_le
08-02-2007, 01:43 AM
bạn ! chúng ta như thế là kết thúc 2 năm rùi đó nhỉ? 2 năm - có dài không bạn? tôi cũng không biết nữa vì đối với tôi không gặp bạn thì tất cả như ngừng lại , như nín lại. tôi sống , tôi làm , tôi học tất cả các cuộc vui của bạn bè. không làm tôi vơi nỗi nhớ , vơi nỗi cô đơn vào những lúc chỉ 1 mình những lúc vằng lặng. bạn à ! tôi và bạn có thể nói là ngưòi yêu của nhau không? hình như không phải đúng không bạn. bởi vì tôi và bạn chỉ là một chút gì đó của tuối học trò. 1 chút gì đó mà sao đậm quá , mà sao khó phai mờ quá. tôi và bạn không như bao mối tình khác. chúng ta quá ngô nghê và ngốc nghếch. chúng ta như sống trong tuổi học trò không bon chen không suy nghĩ không đau đớn. thế mà tôi vụt mất bạn , vút mất đi 1 nửa rồi. tôi chưa thể quên bạn. bạn à ! tôi thật sự rất cô đơn. bây giờ tôi và bạn cùng trong sài gòn mà sao như xa lạ. tôi đã đánh mất bạn và tôi biết sẽ mất mãi mãi mãi mãi. tôi hối tiếc , giận mình. bạn ơi ! tôi chưa thể quên bạn. bạn có biết không? sinh viên -tôi như lớn hơn rất nhiều , nhiều lắm và tôi bỗng chốc thấy những gì của chúng ta dù cho ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu , rất đáng để tôi nhớ. bạn à ! tôi biết ab5n đã có ngưòi khác , bạn bảo ngưòi ấy cũng giống tôi ! một điều mà tôi không thể ngở đó là khi nghe vậy tôi đau nhói , tôi buồn lắm bạn à. tôi đã tuột khỏi tay bạn thật rồi.bạn ơi ! nhìn mọi ngưòi tôi thật sự thèm lắm , thèm hco thời gian trở lại tôi sẽ không bao giờ chia tay đâu. tôi chẳng để mất bạn đâu , tôi và bạn đã hết thật rồi sao? tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn thấy bạn. tôi sợ mình sẽ lại yếu đuối sẽ bị tổn thương do chính mình tạo ra. bạn ơi ! khi nào thì tôi có thể quên bạn chứ , tôi sợ lắm. sợ rằng sẽ chẳng thể quên đi 1 ngưòi