Xem đầy đủ chức năng : Không đề
Hellboy2508
07-02-2007, 11:26 PM
Chiều thu lá rụng đầy trời
Cây trơ trơ đứng lá rơi đầy cành
Có người lặng ngắm biển xanh
Trông về xa vắng trăng thanh ngút ngàn
Bồng con đứng đợi chiều tàn
Nhìn về nơi ấy lạnh tanh chốn này
Mây trôi hứa sẽ về đây
Nhưng chờ chờ mãi sao mây không về
Tình này nguyện mãi lời thề
Chân trời sóng vỗ não nề ngoài khơi
giot_nho_nhung
08-02-2007, 01:48 AM
xuân sang hoa lá đầm trồi
ngước lên nhìn thấy mây kia trôi về
......................
ghé ngồi bên cạnh
hỏi người tri kĩ chớ buồn chi ( ko dduwowcj good cho lam'=)
(lời đã hứa trăm năm ta cũng nhớ
chỉ tiếc là thời gian sao vội quá
nên đành hẹn người lại kiếp sau)
giot_nho_nhung
08-02-2007, 02:27 AM
đêm đông tuyết phủ ngập đường
gió ào ào thổi,tuyết bay khắp trời
có người đông ấy ra khơi
trông về đất mẹ
ko nguôi nỗi buồn
..
+Painless+
Hellboy2508
08-02-2007, 05:16 AM
cám ơn ban đã làm giúp tôi mấy câu thơ cuối
tieubachlongtctn
08-02-2007, 07:49 AM
lại thêm những vần thơ về miền biển
là yêu thương nhung nhớ đợi chờ
là khoảnh khắc ta lại đứng dưới mưa
để đợi chờ cho lòng thêm hy vọng
thân tầu đi lướt trên từng con sóng
tung bọt trào lặng lẽ vượt khơi xa
sóng tung lên như từng vạn bông hoa
như đón chào những chàng trai miền biển
những cô gái đêm ngày đêm lưu luyến
đợi người về không quản ngại thời gian
và thầm mong người ấy sẽ an toàn
rời khơi xa trở về nơi đất mẹ
giot_nho_nhung
08-02-2007, 08:21 AM
cám ơn ban đã làm giúp tôi mấy câu thơ cuối
bạn làm thơ hay lăm , đối ko nỗi ^^
arsenelupin
08-02-2007, 06:01 PM
Em giết tình anh nữa phải không
Em đem băng tuyết lấp hoa hồng
Em đem hờ hững vùi thương nhớ
Em giết tình anh trong lạnh lùng
tieubachlongtctn
10-02-2007, 09:39 AM
không đâu anh trái tim em vẫn vậy
vẫn nguyện yêu và chẳng chút sờn lòng
anh biết không em vẫn rât.... rất mong
những bông hoa anh tặng em thủa trước
con đường nhỏ em vẫn nhẹ nhàng bước
đem hờ hững em gửi vào hư không
tình anh trao em nguyện khắc trong lòng
yêu suốt kiếp muôn đời không thay đổi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.