PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho ngày Valentine....



tieubachlongtctn
07-02-2007, 03:42 AM
valentin lòng tôi buồn man mác
muốn tặng ai mà không nói nên lời
quà mua xong tôi gói hoài kỷ niệm
bởi tặng người người có nhận cho không

món quà nhỏ mà lòng mãi ước mong
từ bao lâu ướp đầy trong nhung nhớ
tự dằn lòng không bao giờ cách trở
nguyện tim mình giữ trọn lời thủy chung

đã bao đêm tôi suy nghĩ mông lung
phải làm sao khi tình yêu chưa đến
tình mong manh như con thuyền cập bến
đậu vào rồi lại rời bỏ ngay đi

tình tôi đây trung thực chẳng có chi
chút giả dối gợi trong lòng tà ý
hỡi người ơi có hiểu lòng tôi nhỉ
phút yêu thương của tuổi học trò

phút yêu thương tuổi mới lớn ngây thơ
tình trong trắng không có gì chia cắt
dù đau thương hay lòng tôi tan nát
vẫn còn yêu và không có chữ buồn

khi yêu người lòng tôi mãi luôn luôn
yêu tha thiết chung tình và gắn bó
ghi trong tim một bóng hình nho nhỏ
nguyện suốt đời chẳng thể nào tôi quên:angel1:

Vo Hinh Lang Tu
07-02-2007, 07:01 PM
Tình yêu nào phải chăng rồi cũng thế
Có đoạn đầu và để khắc ghi tâm
Một khởi sự cho một phút lỡ lầm
Và luyếtn tiếc.. .ngàn năm còn luyến tiếc

Phút đầu tiên đẹp như làn sóng biếc
Chập chờn say rồi cuồng nhiệt đắm say
Trời cũng đẹp dù trời phủ nhiều mây
Trời ngũ sắc cho lòng ta ngũ sắc

Ta không mộng chỉ nhìn vào đôi mắt
Thấy hồn nhau bằng tất cả tin yêu
Một lời nói ta e đã quá nhiều
Một chữ yêu nghĩa là yêu nhiều lắm

Rồi ta ước thời gian ngưng đôi cánh
Để lòng ta bất tạn với niềm vui
Tim xôn xao khi thầm gọi tên người
Tim bối rối khi người cười nói nhớ

Một ngày xa tưởng rằng xa mấy thuở
Một phút gần ta lại ngỡ là mơ
Nên ta đem tất cả gửi vào thơ
Dù tỉnh giấc bài thơ ta còn mãi

đại thiên vương
08-02-2007, 02:20 AM
Valentine
Em có nhớ gì không?
Thuở hò hẹn một chiều mưa giăng lối
Ngập ngừng muốn nói
Chỉ đôi lời mà sao chẳng thành câu?

Valentine
Vẫn cứ buồn
Khi một mình lang thang chiều vắng
Trên con đường gió lặng
Hỏi tại sao vệt nắng chóng tàn?

Valentine
Chất chứa những hoang mang
Đeo đẳng chút nhớ trong hơi tàn cố gượng
Những kỷ niệm
Viết vào tim
Những vết cứa mơ hồ!

Valentine
Vẫn chưa đến mà sao đi qua vội
Đôi lời chưa dám nói
Câu cười chưa hé nở vành môi
Sao vội trôi?

Ừ, thì thôi
Cũng chỉ là một Valentine buồn bã
Ngửa mặt nhìn sắc trời đoán lá
Rơi âm thầm nghe thật lạ mà quen...

soledad_1811
08-02-2007, 08:22 AM
Valentine

Em có nhớ không em?
Hà nội phố chiều mùa đông rất lanh.
Đợi chờ hơi ấm
Của một người xa!

Valentine

Em có nhớ không em?
Mùa đông lạnh đợi chờ làn môi ấm!
Của một người !
Đã đi wua đời tôi!

Valentine

Mùa đông lạnh chờ một người trở lại!
Cuối đường xa chỉ thấy mưa phùn !
Đâu hơi ẩm
Đâu làn môi ấm !

phonglantim
08-02-2007, 08:59 AM
Em đnag từng bước đi qua những bâng khuâng
Những cái rét run của mùa đông Hà NỘi
Phải chăng em là người có lỗi?
Khi một mình đối diện với cô đơn

Mùa đông này lạnh hơn
Khi chẳng còn ai gửi về cho em chút nắng
Cơn mưa chiều lẳng lặng
Kỉ niệm trôi xa vời.....

Có còn nữa hay thôi
Giọt màu đông in trên từng kẽ lá
Màu đông này lạnh quá
Khi chiều về...em chẳng còn ai....

soledad_1811
08-02-2007, 09:12 AM
Hà nội phố!
Lạnh!
Không có em!
Hà nội phố!
Lạnh!
Em đã xa!
Hà nội phố!
Lạnh!
Anh trở về!

Chỉ còn phố !
Mơ màng ngủ!
12 giờ có còn ai?
Đi tìm hương hoa xữa cuối mùa!

Không còn em!
Phố buồn thêm nữa!
Rêu phông rồi!
Kỷ niệm cũng không tên!

Còn lại ai?
Chiều nay về phố cũ!
Gặp mưa buôn...
....Chĩu nặng tâm tư!

Lost.
08-02-2007, 09:28 AM
Phố đón những trở về
..và đưa tiễn vụ cuối cùng hương hoa sữa
Có những tâm tư chạy theo cơn gió
Và đứt thành 2 nửa...

Đông Hà Nội vẫn buồn như thế đấy anh !!!

Thôi đừng tìm nữa cái mảng mong manh
Dĩ vãng sô nhau
Ép cơn mơ rạn nứt...

Bóng một người hôm qua ư ?
Có đâu là thật
Thôi ! Anh tìm gì cho nhói một câu thơ

Và sẽ thấy mình cũng biết thờ ơ
Chân lại chậm rãi
và có những điều đang cựa cuội

Cơn gió lạc hồn
Và là ngày đông cuối
Có một người xếp lại mớ ngổn ngang
.......

soledad_1811
09-02-2007, 08:38 AM
Những ngổn ngang...
Chất đầy trong nỗi nhớ!
Xếp làm sao đây?
Động tới sẽ rất đau!

Thỗi để vậy cho ngủ yên...
...niềm yêu cũ!
Khơi gợi u sầu mãi làm chi?
Để cho người ấy mãi ra đi!

Anh ở lại với mùa đông hà nội!
Đón gió cuối đường!
Đưa hương hoa sữa cuối thu!
Còn sót lại cho người đến muộn!!!

Vận biết thế là vô cùng ích kỷ!
Không dành cho em vẹn trái tim yêu!
Chỉ cho em tâm hòn đã về chiều!
Buồn u uất bao nhiêu nỗi nhớ!

phonglantim
09-02-2007, 09:09 AM
Có một mùa valentine
Em nắn nót cho mình đôi dòng chữ
Có một mùa ấp ủ
Những viển vông - xa vời...

Có một mùa yêu thương xa xôi
Có một mùa yêu thương là dĩ vãng
Có một ngày xưa xa lắc
Em kiếm tìm chút nắng...ngày hôm qua

Có một màu valentine rất xa
Và có đôi khi yêu thương là ảo ảnh
Mùa đông qua rồi - một mùa đông rất lạnh
Em lại là mình - tự ủ ấp thương yêu..

yeu_dai_kho2008
14-02-2007, 12:42 PM
quà tôi tặng anh nói rằng ko muốn nhận
bởi vì mình đâu có phải tình nhân
đọc nhắn tin tôi thấy thật giận mình
ngu ngơ quá để rồi ôm nỗi hận
ngày hôm nay sao mà dài đăng đẳng
bao nhiêu người quen biết đã hỏi tôi
được hoa chưa?tôi nào dám trả lời
đành lơ đãng đánh vờ sang chuyện khác.......
bé ngôc.....yêu anh..14_2_07

lucbinhtimvn
14-02-2007, 02:30 PM
Lễ tình nhân đã đến rồi người á
vì người vui quá nên đã quên ta
Ta ngóng chờ hoài từ ngày mười ba
Đến hôm nay.. người cũng không mail tới!

Có phải vì người đang bên người mới,
chẳng có thèm xuất hiện để tỏ phân!?
Ta giận lắm nên Ta cũng bất cần
không thèm hỏi nhưng lòng thì nhớ á!

có lúc Ta rất ghét trái tim Ta quá
vì Tim ta hay thích dối người thôi..
Yêu người lắm ,mà Ta hay nói ngược
Người lại hiểu lầm...để ta phải đơn côi...

Người nỡ bỏ trái tim Ta lăn lóc
Đang trỗi nhịp, thầm thương nhớ người thôi
sợ người trách, lời chót lưỡi đầu môi
nên chưa thốt còn e ấp hoài ko nói...

Lễ tình nhân sao Người không chịu gởi
Một đóa Hồng...Dù cho cách đôi nơi ?
Người vô tâm,cho Ta phải thốt lời
Thôi thì Người cứ vui bên tình mới....

Lễ tình nhân hôm nay cũng vừa tới
Và Người nhé, nụ hồng thắm Ta trao
Tặng người thêm một vài ngàn vì sao
chúc người vui ngày tình nhân ...năm mới ...
:welcome: :welcome: :welcome:

yeu_dai_kho2008
14-02-2007, 04:42 PM
lễ tình nhân người bên người yêu mới
có lẽ nào người lại nhớ đến ta
nhớ những lời âu yếm mới hôm qua
ta bật khóc vì cuộc tình đã khuất...

prettyanhthu
14-02-2007, 05:21 PM
Có một ngày rất là lãng mạng
Đôi đôi tình nhân dạo phố lang thang
Tay trong vòng tay thật âu ím
Tình yêu sáng ngời tận từ trái tim

Có một ngày thật là cô đơn
Trái tim lạnh giá trong gió Đông hờn
Duyên tình lơ lững chân bước một mình
Buồn hơn, đau hơn, trong ngày lễ tình

Xin tặng cho người một mình lẽ loi
Một đóa hoa hồng vì đời mòn mỏi
Vì đời trêu trao, vì đời là thế
Ai nào đoàn được ai trách ai chê?

Xin tăng cho người đang trong lưới tình
Kề kề chung đôi ôi thật xinh xinh
Một đóa hoa hồng của tuổi màu tím
Sẽ bên nhau mãi, suốt đời âu ím

Người Điên Yêu Thơ
14-02-2007, 06:09 PM
Xuống phố chiều nay một mình ta
Nhìn phố đông người lại với qua
Bỗng thấy lòng buồn trong thoáng chốc
Người ta có cặp có đôi mà
Còn mình lủi thủi chỉ mình ên
Chán quá lên nhà nằm trùm mền
Nhưng lại thấy buồn hơn lúc nãy
Ước gì mình vốn tính mau quên
Người ta vui ngày Valentine
Còn mình nằm ngủ suốt cả ngày
Không ngủ thì làm sao hết chán
Mong gì cho sớm đến ngày mai
Buồn quá là buồn Valentine
Hai mươi bốn tiếng thật là dài
Ngày ơi, mày hãy trôi mau nhé
Cho trời mau chóng đến ngày mai

TranQuyHoan
14-02-2007, 11:58 PM
Nhặt cánh hoa rơi chiều hôm ấy
Nhẹ nhàng mong cho ngày ấy đến nhanh
Valentine một ngày nắng ấm
Xao xuyến trong tôi chút bâng khuâng

Chiều nay anh thương em
Người con gái Tây Nguyên anh mới quen
Hay là lâu rồi anh gặp ánh mắt ấy
Trong sáng tinh anh đến lạ kỳ

Này là hoa là cành lá mơn mởn
Rạo rực valentine đón mùa xuân
Nắng trong vườn rọi chiếu những chồi non
Cho ta hồn thơ ngây man mát

Này gió phiêu bồng này mây bay cho ta nhắn gởi
Chút tình mặn mà bấy lâu mong chờ
Gửi tới nàng người con gái Tây Nguyên trinh trắng
Cảm hứng yêu đời thiết tha thơ anh đây tình ta đó

Valentine ơi Valentine dào dạt, tình tuyệt vời
Muôn sắc hoa muôn lời yêu ngọt ngào
Dành cho em đó hỡi nàng tiên yêu của anh
Hãy mở lòng đón nhận hương tình ái

Trần Quý Hoàn

pemoibityeu
15-02-2007, 12:08 AM
thơ jì cũng dzậy thui :D

tieubachlongtctn
15-02-2007, 08:43 AM
lại thêm một valentin nữa trôi qua
và lòng tôi lại thêm buồn day dứt
valentin này thân vẫn hoài cô độc
quà vẫn mang một mối tình thương đau

valentin này chẳng được nhìn thấy nhau
chỉ ánh mắt dường như còn bỡ ngỡ
vì cơn mưa nên tôi chẳng tặng nữa
quà...lại một lần tôi lặng lẽ buông xuôi

tôi lại một lần nữa buồn cho tôi

Raingirl
15-02-2007, 04:00 PM
Ngày Không Nước Mắt

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Chắc đang hẹn hò, vui vẻ tay trong tay
Lễ tình nhân, anh sánh bước bên người
Đâu hay có một người tim tan nát.

Chắc lúc này đây anh đang say vị ngọt
Ngày Valentine ngọt ngào tựa ước mơ
Đã lãng quên, quên tất cả ngày nào
Quên đi tôi lẫn buồn vui ngày cũ.

Có lẽ bây giờ anh đang thật hạnh phúc
Anh đang cười bên tình cuồn nhiệt, đấm say
Đâu hay tôi, tim khẻ rơi lệ sầu
Lời nghẹn ngào, chúc anh vui duyên mới.

Dĩ vãng ngày xưa, nay đã xa, xa lắm
Nhớ để làm gì, gợi lại để làm chi?
Anh đã quên, tôi cố gắng chôn vùi
Để ngày lễ tình nhân không nước mắt.

emlavi
16-02-2007, 03:21 AM
khá được đấy nhưng nghe bài của tôi chưa è ngắn lém nhưng hay ra phết như sau hãy nghe và nhận xét nhé
Ngày nào còn thơ bé
Anh vui đùa cùng em
Đến bây giờ cất bước
Nhớ mãi hình bóng anh
Valentine buồn lắm
Một mình em lẻ loi
Cuộc tình sao dai giẳng
Để em buồn nơi đây.
Hay ghê nhỉ tự tui sáng tác đóa :D

baby_emiuanh
16-02-2007, 03:54 AM
trời nghe cũng được thui dó nghe tui sáng tác nè

lần đầu em gap anh
con tim bỗng lạ thường
nhưng em nào dám nói
vốn tính nhút nhát mà
để bây giờ hói hân
bít khóc một mình thui

ngày mai ra trường rùi
liệu anh co' con` nho'
cô be' nhut nhat' ay'
chắc ko nhớ đâu nhỉ
chỉ mình em nhớ thui

vì anh là hoàng tử
với em người hiu ko
em ôm mông công chúa
gia' chang` hiu dc em
nang` công chua' em đây
hu?a' se~ mai~ yeu anh

đo' thơ tui đo' cac' ban cho y' kiên' nha tui bit' la` ko hay doc. ngan' lam' nhung ai co' ai cung canh? nhô giông' tui se~ hiu? phai ? ko hy`

tieubachlongtctn
16-02-2007, 06:18 AM
là một bài thơ vui
hay bài vè cũng được



(dù sao thì tui cũng vui vì bạn gia nhập đè tài cua rtui )

baby_emiuanh
16-02-2007, 07:52 PM
các bạn à nghe thử thơ tui nha

vừa biết anh có người iu mới
con tim em đau đớn nát tan
nhưng anh ơi em vẫn ngang tàn
lòng dau xót nhưng miệng vẫn cười

tình yêu nào ko mang thương nhớ
tình yêu nào ko mang đắng cay
tình yêu nào mà ko rơi lệ
trái tim này khắc mãi tên anh :emo_stress:

vẫn biết yêu anh chỉ có khổ
nhưng em vẫn muốn khổ để yêu :crying:
vì thật lòng em chỉ yêu anh
thât lòng em ko sao quên được người:welcome:

thơ tui các ban thấy thế nào dc ko cho ý kiến nha hỳ
iu moi người nhiu lắm cảm ơn vì dã dọc thơ tui hỳ :huglove: :mc: :tears1: :waiting: :party: :cobe: bibi

tieubachlongtctn
16-02-2007, 09:32 PM
đúng là vậy chẳng tình nào trọn vẹn
mãi ngọt ngào và chẳng chút đau thương
có tình nào mà lại chẳng tơ vương
chẳng hờn giận và buồn trong cay đắng

có tình nào mà lại luôn phẳng lặng
không sóng gió ở giữa chốn cuộc đời
người ơi người người cũng buồn như tôi
rồi cay đắng vô vàn trong tuyệt vọng

một cuộc tình trôi qua như ảo mộng
để dang dở cho đôi lứa không thành
đốt cháy rụi một ước mộng còn xanh
nhấn chìm vào....hư không huyễn hoặc

tocthe
17-02-2007, 02:49 AM
Anh và em quen nhau từ khi nào
Mà bây giờ anh chỉ nghĩ đến em
Trái tim anh do em ngự trị
Làm cho anh phải mấy ngủ nhiều thêm
Khi đó anh yêu em trên tình yêu mến
Và cứ ngỡ như chưa từng yêu ai
Có thể chỉ có em trong trái tim anh


To RIDO : Bạn có thể cho mình biết nick online của bạn được không...mình muốn làm quen...

RIDO
20-02-2007, 06:29 AM
TÌNH CỜ:timvo:
[I]Tôi tình cờ làm con gái
Tình cờ làm thơ
Rồi tình cờ gặp anh
...Từ đó chẳng bao giờ còn tình cờ được nữa !?!